Tuy không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về kinh tế ở đây rất lớn. Nhà ở bị tốc mái, sụp đổ, cuốn trôi; diện tích trồng cây lâm nghiệp, vật nuôi gia súc bị ảnh hưởng khá nặng nề, trong khi nhân dân các xã có mật độ tương đối cao, tỷ lệ % các hộ chính sách, hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều…
![]() Anh Nguyễn Phi Long trao tặng quà cho bà con nhân dân tại xã Lộc Trì
|
Chia sẻ với nhân dân huyện Phú Lộc, anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã động viên và mong muốn người dân cùng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện nhanh chóng chung tay khắc phục những hậu quả do cơn bão để lại, tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất...
![]() Anh Nguyễn Phi Long trao tặng quà cho bà con nhân dân tại xã Lộc Bình
|
Anh Nguyễn Phi Long cho biết thêm, bà con nhân dân cần đặc biệt chú ý trong thời gian tới rất có thể cơn bão số 11 tiếp tục đổ bộ vào miền Trung, bà con nhân dân cùng Đảng uỷ, chính quyền xã, huyện địa phương cần có phương án chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đối phó với những khắc nghiệt của thiên tai.
![]() Anh Nguễn Phi Long tặng quà và 1 triệu đồng tiền mặt cho gia đình bà Võ Thị Nghết.
|
Tại đây, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 01 thùng mỳ tôm và 500 ngàn đồng tiền mặt cho mỗi một hộ dân, thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với những mất mát khó khăn, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùng lá rách của dân tộc Việt Nam.
Cũng tại địa phương, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình bà Võ Thị Nghết, 81 tuổi, một gia đình rất khó khăn. Cơn bão đi qua làm căn nhà như muốn đổ sập, hiện tại các bức tường trong nhà đã đứng được bởi các cột chống do đoàn viên thanh niên, bà con trong thôn hỗ trợ dựng giúp.
Hoàng Long