Xóm Thơm có 118 hộ thì có 23 hộ nghèo, 34 hộ gần nghèo trong đó có hai bà mẹ liệt sĩ, một vợ liệt sĩ. Bà con nơi đây sống chủ yếu dựa vào nghề nông, thiếu thốn đủ thứ, nhiều gia đình có truyền thống hiếu học mà không có điều kiện cho con em đến lớp. Hơn 20 năm qua, các hộ nghèo ở Xóm Thơm cũng như xã Hương Sơn vẫn chưa nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bất cứ tổ chức nào.
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, người già không nơi nương tựa với tổng giá trị tiền mặt là 18 triệu đồng và một lượng lớn sách vở, quần áo cũ…
Đón các bạn tình nguyện viên của Khoa quốc tế, từ cụ già đến trẻ em ở xóm Thơm đều hiện lên niềm hạnh phúc và vui mừng trên từng khuôn mặt. Những món quà nhỏ tuy không đáng giá về mặt vật chất nhưng chứa đựng tình nhân ái của các bạn trẻ dành cho bà con nơi đây. Ông Dương Viết Vĩnh, phó chủ tịch UBND thị trấn Hương Sơn cho biết: “Hơn 20 năm mới có một trường ĐH đến thăm hỏi, tặng quà và làm tình nguyện ở xóm Thơm. Bà con nơi đây rất vui mừng, phấn khởi, cùng tập trung ở đình xóm từ sáng sớm để đón đoàn trường”.
Chương trình từ thiện “Chung tay gom nắng 2009” là cơ hội để các bạn sinh viên có góc nhìn mới về cuộc sống, biết cảm thông với những số phận bất hạnh, nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương ái đáng quý của người Việt.
“…Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam…” lời hát đẹp của ca khúc Đứa bé (Minh Khang) cũng chính là điều mà mỗi bạn trẻ hướng tới khi tham gia các hoạt động tình nguyện.
Dưới đây là những hình ảnh thăm hỏi và tặng quà tại Xóm Thơm, Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên:
![]() |
Chỉ có xe công nông tự chế thế này mới vào được xóm Thơm |
![]() |
Vui cùng các em nhỏ |
![]() |
Xúc động trước tấm lòng của các bạn trẻ |
![]() |
Niềm vui khi thanh niên tình nguyện về làng |
![]() |
Nụ cười em thơ |
![]() |
Niềm vui của tuổi trẻ lần đầu đi tình nguyện |
La Hoàn
(Ảnh: Mr. Đạt)