Xuân sớm ở xã vùng cao Sam Kha

(CTG) Xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La những ngày cuối đông được bao phủ bởi sương mù đặc quánh trên những con đèo uốn lượn bên sườn núi, lạnh đến thấu xương. Nhưng hôm nay, mùa xuân đã đến sớm hơn với mảnh đất vùng cao này, khi bà con nhân dân xã Sam Kha đón Đoàn tình nguyện của Mạng An sinh xã hội - Hội LHTN Việt Nam lên thăm và tặng quà…


Xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La là nơi tập trung rất nhiều những người dân tộc thiểu số như Mông, Thái, Dao sinh sống, nằm cách trung tâm của huyện hơn 50 km, đường xá đi lại khó khăn, hiểm trở.  Trên con đường đến với vùng cao Sam Kha xa xôi, những khu rừng già, hoa ban, hoa mận đua nhau nở trắng rừng. Chúng là bạn của người Mông, người Thái, người Dao, nơi núi rừng mờ sương này và năm nào cũng nở rộ khi những cơn mưa phùn về rắc bụi vào những thân cành. Núi rừng Sam Kha như khoác trên mình tấm áo đầy hoa thật đẹp.



Các thành viên trong đoàn vận chuyển quà cho bà con nhân dân.


Đoàn tình nguyện đã phải vượt qua rất nhiều con suối, leo lên những con dốc thẳng đứng  để có thể mang  những món quà ý nghĩa ấy tới cho đồng bào vùng cao Sam Kha. Hành trình mang mùa xuân đến cho những con người nơi biên giới của Tổ quốc quả là chặng đường đáng nhớ cho những ai tham gia chuyến đi này. Nếu chưa từng đến và trải nghiệm thì chắc chắn không ai có thể thấu hiểu được cái nghèo đang hiện diện trong cuộc sống ở nơi này dai dẳng thế nào. 

Đoàn xe của chúng tôi vừa dừng lại tại trường Tiểu học Sam Kha, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn trên đường đi cũng tan biến hết, bởi cảnh tưởng những người dân nơi đây tập trung đông đúc để chào đón, những gương mặt tươi vui vô tư lự của các con nhỏ dù chúng đang phải sống khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi làm đoàn thanh niên tình nguyện thấy thật sự ấm lòng. 

Với mong muốn mang tới một cái Tết đầy đủ, ý nghĩa hơn trong năm nay cho người dân xã Sam Kha, Cổng tri thức Thánh Gióng, Thường trực Mạng an sinh xã hội - Hội LHTN Việt Nam đã quyên góp ủng hộ chăn ấm, quần áo và thực phẩm. Số tiền quyên góp được gần 300 triệu đã được quy đổi để mua lương thực như gạo, mì, bánh kẹo, đồ dùng cho mùa đông như quần áo và những chiếc chăn ấm...Ngoài ra, còn có hơn 300 phần thuốc để khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.

Đầu giờ chiều, đông đảo bà con nhân dân xã Sam Kha và con em mình đã tập trung đầy đủ để mong nhận được những phần quà đón Tết, đón xuân. Ánh mắt con trẻ lấp lánh khi được cầm trên tay những bức tranh do mình tự tô màu, được chia những chiếc kẹo và cái bánh làm những thanh niên miền xuôi như chúng tôi không khỏi xúc động. Trong những đứa trẻ đang say sưa với những bức tranh, tôi thật sự bị thu hút bởi em Vi Thị Hồng Vân – học sinh lớp 3B trường THCS Sam Kha. Em vẽ tranh rất đẹp. Một đứa trẻ cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nhưng ngày hôm nay được làm những điều mình thích. Em cười tươi: “Em rất thích được vẽ tranh, tô màu, nhưng ở trường có ít màu lắm. Hôm nay được vẽ và tô màu em vui lắm.” Em vẫn còn ngây ngô chưa biết sau này muốn làm nghề gì, chỉ thấy bức tranh của em thật sự rất đẹp, tự nhiên tôi chạnh lòng…Giá mà điều kiện ở đây tốt hơn thì biết đâu em cũng có thể trở thành một họa sỹ…



Tặng quà cho các em nhỏ.


Chỉ trong một buổi chiều, đoàn thanh niên tình nguyện đã chia nhau ra để cùng nhau mang hết số đồ dùng đến cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn trong các bản làng. Người thì phân chia quà cho bà con tại ngôi trường này, người thì đến thăm hỏi tặng qua tận nhà những gia đình quá khó khăn và không có điều kiện đến nhận. Các y, bác sĩ trẻ khám bệnh, cấp phát thuốc cho 300 người dân. Không khí thật nhộn nhịp khẩn trương.

Chương trình được đồng hành cùng Tập đoàn Thiên Long và Câu lạc bộ Áo ấm vùng cao, Công ty Cổ phần Tiến Hưng cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Tổng giá trị quà tặng trong Chương trình là gần 300 triệu đồng.



Chiều tà đã buông xuống, con đường trở về khá khó khăn nên chúng tôi đã phải chia tay nơi này sớm hơn. Đến với Đồn biên phòng Mường Lèo để thăm hỏi, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ nơi đây là một kỷ niệm khó quên trong chuyến đi này. Đêm xuống, vùng cao biên giới lại vang lên những lời ca tiếng hát của “noọng” ơi của những thiếu nữ dân tộc Thái, Mông; những bài hát sôi động của những thanh niên tình nguyện. Không gian miền biên giới như lắng đọng lại, mọi người cảm thấy mùa xuân như đang về. Thượng úy Bùi Quang Huy, Đồn biên phòng Mường Lèo tâm sự: Nhờ có đoàn thanh niên tình nguyện mà Tết đã về đây sớm hơn.



Tặng quà cho bà con nhân dân.


Hành trình nào rồi cũng phải kết thúc dù vẫn còn lưu luyến nơi này rất nhiều. Chia tay mà lòng ai cũng bịn rịn, hứa hẹn vào một ngày gần nhất lại đến thăm vùng rẻo cao này. 

.
 
Hoàng Long