Ai cũng sẽ làm như vậy!

(CTG) “Trong hoàn cảnh chiến tranh và mất tự do ngày ấy, chắc ai có con cũng sẽ làm như mẹ, sẵn sàng hiến dâng con mình cho Tổ quốc mà không chút lấn cấn nào”.




Các bạn đoàn viên thanh niên TP dìu mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Cang (Q.3) đến dự lễ - Ảnh: Q.NG.

Ấy là câu trả lời chung của ba bà mẹ VN anh hùng, đại diện cho 27 bà mẹ khác tại TP.HCM, đến dự lễ nhận phụng dưỡng suốt đời do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức sáng 24-7.

87 tuổi, mẹ Phạm Thị Cam (Q.1) vẫn còn minh mẫn lắm. Mẹ nhớ tất cả những biến cố trong đời mình. Nhớ mãi ngày nhận tin con trai duy nhất là Ngô Thanh Tươi hi sinh. Anh ngã xuống năm 1974 nhưng mãi đến gần ngày giải phóng 30-4-1975 đồng đội mới dám báo vì không biết phải nói với mẹ thế nào. Người con trai nằm xuống ở tuổi 20 ấy chưa một lần được gặp cha vì khi anh còn nằm trong bụng mẹ, cha anh đã được lệnh tập kết ra Bắc.

“Cha con nó chỉ biết nhau qua vài ba tấm ảnh. Mẹ nói nó vào chiến trường vì không muốn gia đình rơi vào cảnh cha con đối đầu ở hai chiến tuyến, cũng là để nó đi tìm gặp cha, nhưng...” - mẹ Cam bỏ lửng câu nói. Ngày Ngô Thanh Tươi vào bộ đội, mẹ Cam của anh cũng vào chiến khu hoạt động tại Bến Cát (Bình Dương). Có hai lần mẹ đến thăm khi anh đóng quân ở Long Khánh rồi bặt tin cho đến lúc nhận được giấy báo tử.

Còn mẹ Nguyễn Thị Cang (Q.3) có đến hai con trai là liệt sĩ. Mẹ bảo nỗi đau mất con khó quên nhưng chưa bao giờ hối tiếc vì đã hiến dâng các anh cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Tai không còn thính, lưng cũng đã còng, mắt chẳng còn tỏ nhưng mẹ nói mẹ vui khi nhìn thấy TP đổi mới, đất nước thanh bình và biết rằng có một phần xương máu các con mẹ đã cùng góp để xây nên cuộc sống hòa bình hôm nay.

Nhận phụng dưỡng các mẹ VN anh hùng suốt đời sẽ không chỉ là nghi thức trao cho mỗi cơ sở Đoàn một danh sách hay mỗi tháng một chút quà. Nói như bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) Ông Thị Ngọc Linh là mọi lời nói tại buổi lễ sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được chuyển thành hành động cụ thể. Và cũng bởi vì “được phụng dưỡng các mẹ sẽ có giá trị hơn hẳn những bài học lịch sử đã học, là truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây nên các cơ sở sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc với tất cả sự yêu thương” - chị Ngọc Linh cam kết.

Còn bí thư Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM Giang Ngọc Hằng, thay mặt cho các đơn vị khu vực công nhân lao động TP, nguyện được chăm sóc các mẹ để các mẹ sống vui, sống khỏe, vơi bớt nỗi đau và sự hi sinh thầm lặng cả đời mình. Các mẹ bảo thấy an ủi vì chính sách của Nhà nước chăm lo cho mình những năm qua và càng thấy vui hơn khi nhiều đoàn thể cùng nhớ đến mẹ. Mẹ Phạm Thị Cam nói mẹ chẳng ước mong gì, chỉ mong sống khỏe để tuổi già bớt làm phiền gia đình người con nuôi cũng là cháu gọi mẹ bằng cô ruột.

Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời các mẹ VN anh hùng được tổ chức đơn giản nhưng trang trọng và ấm cúng. Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn khẳng định việc làm ấy là trách nhiệm mà cũng là hành động cụ thể để thế hệ trẻ cùng chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát của chiến tranh. “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn là trách nhiệm của tuổi trẻ TP và phụng dưỡng các mẹ là tri ân sự hi sinh thầm lặng những người mẹ “ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ” để tạo nên chiến thắng vĩ đại” - anh Sơn bày tỏ.

Theo Tuổi Trẻ