Dự buổi lễ có ông Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; anh Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn, xã Hoài Châu Bắc; thường trực Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn và 1500 đoàn viên, học sinh và cựu thanh niên xung phong huyện Hoài Nhơn….
|
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do, thống nhất đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn khẳng định: “Tuổi trẻ Bình Định hôm nay nhận thức rõ công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, từ đó ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Thông qua các hoạt động thăm nom, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ, động viên gia đình chính sách, con em thương binh, nạn nhân chất độc da cam; tham gia các hoạt động làm đẹp nghĩa trang; ủng hộ xây nhà tình nghĩa, công trình Tổ quốc ghi công, tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ… tuổi trẻ tỉnh nhà chung tay chia sẻ với những nỗi mất mát của các Mẹ, các gia đình thương bệnh binh bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất”.
|
1426 ngọn nến được thắp sáng lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với vị anh hùng, liệt sĩ và niềm tin tuyệt đối của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng; ngọn lửa nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà trong học tập, rèn luyện, lao động, công tác, chung sức tham gia bảo vệ và dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được các cấp bộ Đoàn tổ chức trên 105 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh là hoạt động cụ thể, thiết thực bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của tuổi trẻ đến các thương bệnh binh, các anh hùng lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh ra những người con anh dũng đã hy sinh quên mình vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
Nguyễn Thị Thanh Vân |