Bình Thuận: Thắp nến tri ân các anh hùng, Liệt sỹ

(CTG) Chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2014) và Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014), tối 19/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận (xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Đài phát thanh – Truyền hình Bình Thuận đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Dự buổi lễ có ông Huỳnh Văn Tí, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận; ông Lê Tiến Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Thế Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; các cô chú CCB và hơn 1000 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà đến dự và tri ân các anh hùng liệt sỹ...



Các đại biểu khách mời giao lưu tại chương trình.


Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và khắc ghi công ơn trời biển của các anh hùng liệt sỹ. Trong không khí tôn nghiêm, trang trọng, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã dâng nén hương thành kính để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước; Từng đoàn người viếng nhang, thắp nến. Ánh mắt ai cũng tràn đầy nỗi tự hào, nhưng khóe mắt trào dâng những giọt lệ rưng rưng. Lòng ai cũng thầm nhủ: “39 năm hoa độc lập, trái tự do đã dệt trong hình hài đất nước, để chúng con hôm nay được sống trong hòa bình. Ơn nghĩa ấy đã vĩnh cửu nằm trong trái tim chúng con, nhắc nhở từng phút, từng ngày. Các anh đã ngã xuống cho lá cờ độc lập vươn cao,  cho ruộng lúa, vườn cây, nhà máy rộn rã thanh âm hạnh phúc, đổi mới và hội nhập”. 9.000 ngọn nến đã được thắp lên để tri ân và tưởng nhớ các vị anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc



Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận Huỳnh Văn Tí thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyền Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình chính sách đã hi sinh máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời nhấn mạnh, với truyền thống và đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân Bình Thuận mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hi sinh, cống hiến to lớn đó. Nhắn nhủ với thế hệ trẻ hôm nay, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tâm  kỳ vọng những người chủ tương lai của đất nước hãy nghĩ lớn, làm lớn, không ngừng ra sức trong học tập, lao động và bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Bằng đam mê, dũng cảm và ý chí, các bạn hãy phát huy trí tuệ, sức trẻ để góp phần đưa quê hương Bình Thuận ngày một phát triển và cường thịnh xứng đáng với máu xương của các thế hệ cha anh đã đổ xuống vì hoà bình, độc lập, tự do của dân tộc.



ĐVTN thành kính dâng ngọn nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.


Cũng tại buổi lễ, các đoàn viên, hội viên thanh niên còn được giao lưu và nghe các vị lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện cho thế hệ trẻ Bình Thuận kể lại những chiến thắng và truyền thống cách mạng hào hùng, kiên cường, bất khuất đánh giặc giữ nước, sự mất mác, đau thương của quân và dân Bình Thuận đến những việc làm ý nghĩa của thế hệ trẻ hôm nay  với lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, trung thành với sự nghiệp cách mạng, vượt qua mọi gian lao thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…Những câu chuyện của Mẹ Việt Nam anh hùng, những thước phim tư liệu về Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận, lời kể của những chiến sỹ năm xưa… như đã làm sống lại những giây phút hào hùng của dân tộc. 

Chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” hôm nay như một lời nhắc nhở mỗi bạn trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của những người trẻ tuổi biết trân trọng quá khứ, để sống, lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với những hi sinh, mất mát của lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì sự bình yên của dân tộc. Rời lễ tri ân, mọi người đều mang trong lòng một xúc cảm thiêng liêng của riêng mình. Xúc cảm ấy thấm vào máu thịt, biến thành hành động chung tay bảo vệ, xây dựng đất nước, quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao 11 suất quà tặng các gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ và người có công.

Hồ Công Dương
Tỉnh Đoàn Bình Thuận