Syafi’ie Syukri - chàng sinh viên đến từ Malaysia - cặm cụi phát từng bụi cỏ mọc cao sát bên mép đường để dọn chỗ cho con đường hẻm mới sắp được bêtông hóa tại ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP.HCM).
Đang là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành bác sĩ đa khoa, khi biết có chương trình đưa sinh viên đi tình nguyện ở nước ngoài, anh chàng đã nộp đơn ứng thí. Vượt qua các sát hạch, Syafi’ie Syukri là một trong 20 sinh viên Malaysia nhiều chuyên ngành có mặt ở đội hình tình nguyện đến VN 30 ngày.
20 bạn chia thành hai nhóm đóng quân tại xã Long Thới và Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Như những chiến sĩ Mùa hè xanh thực thụ, họ cùng ăn cùng ở, cùng làm với 10 chiến sĩ ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM.
Làm đường bêtông, sinh hoạt thiếu nhi, dạy tiếng Anh cho học trò, dọn rác, làm vườn cây thanh niên... đã trở thành công việc quen thuộc của các bạn những ngày qua. Các bạn khiêng đá, đẩy xe đất, trộn hồ, trộn bêtông như những tay thợ chuyên nghiệp.
Ở hai xã còn có gần 40 chiến sĩ Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) đóng quân nên các hoạt động chung đều phối hợp cùng nhau khá ăn ý.
“Mình tưởng sẽ khó gần lắm trước khi đặt chân đến đây nhưng không phải vậy. Các bạn sinh viên VN dễ gần, người dân dễ mến và thân thiện. Tụi mình ở chung nhà nên chọc ghẹo nhau suốt mà” - Syafi’ie Syukri nói.
Còn bạn Nguyễn Minh Quế An - chiến sĩ ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM - chia sẻ: “Các bạn hòa đồng nhanh lắm, ngay ngày đầu tiên xuống mặt trận là đã bắt nhịp với cuộc sống tại chỗ rồi. Việc gì các bạn cũng làm hết, có bạn còn tiếc nuối vì năm nay không được làm nhà”.
Để có một suất đến VN, mỗi người đã phải trải qua bốn vòng thi, phỏng vấn trực tiếp. Chỉ những bạn xuất sắc mới có trong tay tấm vé đến Lào, VN hoặc Indonesia trong một tháng. Nên trong số 20 bạn có mặt tại VN năm nay, nếu không là thủ lĩnh sinh viên tại các trường thì cũng là những bạn có thành tích học tập xuất sắc.
Tại xã Long Thới, các bạn như chạy đua với trời mưa để đắp cốt nền, mong hoàn thành sớm con đường tại ấp 2 để có chỗ vận chuyển vật tư vào làm cây cầu bêtông thay cầu khỉ bao năm qua.
Chiến sĩ Hữu Hạnh (ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM) kể nhiều bạn Malaysia còn hối thúc làm nhanh hơn nữa để kịp thi công cây cầu vì đã gần cuối chiến dịch rồi.
Muhamad Zulfiqar - sinh viên một trường quân sự của Malaysia, đóng quân tại xã Long Thới - cho biết ấn tượng nhất trong lần đầu đến VN chính là thức ăn, văn hóa và sự thân thiện của con người VN. Hầu hết đều thích ăn đồ ngọt nên các loại chè, nước mía trở thành món khoái khẩu của các bạn.
Ở chung, hết giờ cả đội không phân biệt Malaysia hay VN lại cùng nhau vào bếp nấu ăn. Do phần lớn các bạn Malaysia theo đạo Hồi, không ăn thịt heo và kiêng nhiều loại thực phẩm khác nên để hòa nhập, các bạn VN cũng không ăn thịt heo và kiêng đúng các món ấy.
Vượt qua nhiệm vụ phải báo cáo những công việc cụ thể đã tham gia hằng ngày kèm theo hình ảnh hoạt động, công trình mình đã làm với tổ chức đã đưa họ đi, các chiến sĩ tình nguyện quốc tế ấy đã có những ngày hè không dễ quên ở nông thôn VN.
30 ngày rồi sẽ qua nhanh nhưng công việc các bạn đã làm sẽ còn để lại mãi. Những ngày sống cùng nhau ấy chính là cơ hội quý để sinh viên hai nước giao lưu và hiểu biết thêm về hai nền văn hóa vốn có nhiều khác biệt.
Đang là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành bác sĩ đa khoa, khi biết có chương trình đưa sinh viên đi tình nguyện ở nước ngoài, anh chàng đã nộp đơn ứng thí. Vượt qua các sát hạch, Syafi’ie Syukri là một trong 20 sinh viên Malaysia nhiều chuyên ngành có mặt ở đội hình tình nguyện đến VN 30 ngày.
![]() Các bạn sinh viên Malaysia vận chuyển đá làm đường bêtông cho bà con tại ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP.HCM) - Ảnh: Q.L. |
20 bạn chia thành hai nhóm đóng quân tại xã Long Thới và Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Như những chiến sĩ Mùa hè xanh thực thụ, họ cùng ăn cùng ở, cùng làm với 10 chiến sĩ ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM.
Làm đường bêtông, sinh hoạt thiếu nhi, dạy tiếng Anh cho học trò, dọn rác, làm vườn cây thanh niên... đã trở thành công việc quen thuộc của các bạn những ngày qua. Các bạn khiêng đá, đẩy xe đất, trộn hồ, trộn bêtông như những tay thợ chuyên nghiệp.
Ở hai xã còn có gần 40 chiến sĩ Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) đóng quân nên các hoạt động chung đều phối hợp cùng nhau khá ăn ý.
“Mình tưởng sẽ khó gần lắm trước khi đặt chân đến đây nhưng không phải vậy. Các bạn sinh viên VN dễ gần, người dân dễ mến và thân thiện. Tụi mình ở chung nhà nên chọc ghẹo nhau suốt mà” - Syafi’ie Syukri nói.
Còn bạn Nguyễn Minh Quế An - chiến sĩ ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM - chia sẻ: “Các bạn hòa đồng nhanh lắm, ngay ngày đầu tiên xuống mặt trận là đã bắt nhịp với cuộc sống tại chỗ rồi. Việc gì các bạn cũng làm hết, có bạn còn tiếc nuối vì năm nay không được làm nhà”.
Để có một suất đến VN, mỗi người đã phải trải qua bốn vòng thi, phỏng vấn trực tiếp. Chỉ những bạn xuất sắc mới có trong tay tấm vé đến Lào, VN hoặc Indonesia trong một tháng. Nên trong số 20 bạn có mặt tại VN năm nay, nếu không là thủ lĩnh sinh viên tại các trường thì cũng là những bạn có thành tích học tập xuất sắc.
Tại xã Long Thới, các bạn như chạy đua với trời mưa để đắp cốt nền, mong hoàn thành sớm con đường tại ấp 2 để có chỗ vận chuyển vật tư vào làm cây cầu bêtông thay cầu khỉ bao năm qua.
Chiến sĩ Hữu Hạnh (ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM) kể nhiều bạn Malaysia còn hối thúc làm nhanh hơn nữa để kịp thi công cây cầu vì đã gần cuối chiến dịch rồi.
Muhamad Zulfiqar - sinh viên một trường quân sự của Malaysia, đóng quân tại xã Long Thới - cho biết ấn tượng nhất trong lần đầu đến VN chính là thức ăn, văn hóa và sự thân thiện của con người VN. Hầu hết đều thích ăn đồ ngọt nên các loại chè, nước mía trở thành món khoái khẩu của các bạn.
Ở chung, hết giờ cả đội không phân biệt Malaysia hay VN lại cùng nhau vào bếp nấu ăn. Do phần lớn các bạn Malaysia theo đạo Hồi, không ăn thịt heo và kiêng nhiều loại thực phẩm khác nên để hòa nhập, các bạn VN cũng không ăn thịt heo và kiêng đúng các món ấy.
Vượt qua nhiệm vụ phải báo cáo những công việc cụ thể đã tham gia hằng ngày kèm theo hình ảnh hoạt động, công trình mình đã làm với tổ chức đã đưa họ đi, các chiến sĩ tình nguyện quốc tế ấy đã có những ngày hè không dễ quên ở nông thôn VN.
30 ngày rồi sẽ qua nhanh nhưng công việc các bạn đã làm sẽ còn để lại mãi. Những ngày sống cùng nhau ấy chính là cơ hội quý để sinh viên hai nước giao lưu và hiểu biết thêm về hai nền văn hóa vốn có nhiều khác biệt.
Theo Tuổi Trẻ |