Con gái cựu binh Gạc Ma nhận học bổng toàn phần

(CTG) Đang tính nghỉ học vì khó khăn, con gái cựu binh Dương Văn Dũng (đã mất) được trường trao học bổng toàn phần, trị giá 120 triệu đồng.

Chiều 13/3, trường Đại học Duy Tân đã đến nhà, trao học bổng cho em Dương Thị Mỹ Linh, sinh viên năm thứ nhất ngành Quản trị du lịch và dịch vụ hàng không. Theo đó, trường miễn toàn bộ học phí trong ba năm còn lại cho Linh, tương đương 120 triệu đồng.

Mỹ Linh là con út của cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng. Trong trận hải chiến Gạc Ma (quần đảo Trường Sa), ngày 14/3/1988, ông Dũng là người duy nhất trong số 10 chiến sĩ hải quân người Đà Nẵng sống sót trở về.

Ông Dũng sau đó làm phụ hồ để có tiền nuôi ba người con ăn học. Năm 2011, con trai cả bị tai nạn giao thông và qua đời khi đang học cấp 3. Đến năm 2017, ông Dũng mất vì bệnh ung thư, khi 51 tuổi.

Gánh nặng nuôi dạy hai cô con gái đè lên đôi vai người vợ Trần Thị Lợi. Hàng ngày, bà Lợi đi bán hàng rong ở chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu).

"Tôi phải vay mượn thêm để có tiền học cho các cháu", bà nói.

Ba năm trước, Mỹ Linh trúng tuyển ngành Kế toán kiểm toán, trường Đại học Duy Tân. Học xong năm thứ hai với hơn 52 triệu đồng học phí, em quyết định chuyển sang Khoa Du lịch lữ hành quốc tế với ước mơ được làm việc tại sân bay.

Bà Lợi thương con, vay mượn người thân để gom đủ 40 triệu đồng đóng học phí cho năm học này. Chị gái của Linh đã lập gia đình, con nhỏ nên không hỗ trợ được nhiều.

"Tôi đã tính đến chuyện cho Linh nghỉ học", bà kể.

Hai ngày trước, khi biết tin, Anh hùng lao động, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng nhà trường, đã quyết định miễn toàn bộ học phí cho Linh.

Lãnh đạo Trường ĐH Duy Tân trao học bổng cho em Dương Thị Mỹ Linh. Ảnh: Minh Chung

Lãnh đạo Trường Đại học Duy Tân trao học bổng cho em Dương Thị Mỹ Linh, ngày 13/3. Ảnh: Minh Chung

"Quyết định trao học bổng toàn phần cho Linh là hành động tri ân với cựu binh Gạc Ma", TS Nguyễn Hữu Phú, Phó hiệu trưởng trường, nói.

Bà Lợi kể, cả đêm qua, hai mẹ con "vui và phấn khởi". Khi Linh đỗ đại học, bà nghĩ không xin được học bổng nên chỉ biết cố gắng làm lụng, gom góp lo cho con.

"Bây giờ tôi nhẹ đầu, vì không phải gồng gánh tiền học cho cháu nữa. Tôi cũng động viên cháu cố gắng theo học, học cho giỏi để mai này ra trường có việc làm và tương lai tốt đẹp hơn", bà nói thêm.

Mỹ Linh tâm sự đã từng tính đến chuyện đi làm thêm để có tiền đi học, nhưng mẹ không cho vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Khi mẹ nói gia đình quá khó khăn, có thể phải nghỉ học "con buồn lắm".

Được nhận học bổng toàn phần, Linh tâm sự đã trải qua cảm xúc từ bất ngờ đến vui mừng vì mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. "Em sẽ cố gắng hết sức học tập và phát triển bản thân để không phụ lòng mọi người, ra trường đi làm phụ giúp mẹ", Linh nói.

Mỹ Linh nói vui và "nhẹ nhàng" vì ngành Quản trị du lịch và dịch vụ hàng không là ngành em thích. Cuối năm nay, Mỹ Linh được tham gia chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Rạng sáng 14/3/1988, khi bộ đội chuyển vật liệu lên bãi Gạc Ma, phía Trung Quốc đưa nhiều tàu chiến cùng binh lính đến tấn công, khiến 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh, 9 người bị bắt, trong đó có cựu binh Dương Văn Dũng. Tàu HQ-604 và HQ-605 bị bắn chìm. Tàu HQ 505 bị bắn cháy đã lao hết tốc lực lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Cô Lin. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm trái phép đến nay.

Theo Vnexpress