Đến trường bằng tình làng xóm

(CTG) Bà con hàng xóm, bạn bè, thầy cô và cả những người giấu mặt đã góp sức, nhường cơm sẻ áo để giúp hai chị em của một gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo vào đại học.



Ra trường, Thùy Tâm xin về Phú Yên làm việc để tiện chăm sóc mẹ - Ảnh: Duy Thanh


Từ những bàn tay nâng đỡ ấm áp ấy cùng với nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, cô chị Phạm Thị Thùy Tâm đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Học viện Hàng không VN và đang làm việc tại Công ty Thuận Thảo (Phú Yên). Còn cô em Phạm Thị Thùy Trang đang là sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Dông tố cuộc đời
Cứ nỗ lực sẽ đạt được ước mơ

Phạm Thị Thùy Tâm tâm sự vào những ngày tân sinh viên nhập học làm bạn nhớ lại thời sinh viên của mình. Sau khi vượt qua những biến cố cuộc đời trong thời sinh viên, cô cử nhân tâm niệm: “Cuộc sống bất hạnh và khó khăn không thể quật đổ người giàu ý chí. Hãy tự tin, đừng bỏ cuộc vì xung quanh mình luôn có nhiều người tốt giúp đỡ, nâng bước. Cứ nỗ lực hết sức rồi ta sẽ đạt được ước mơ”.

Mồng 1 Tết Nguyên đán năm 2008, khi người người nhà nhà đang sum vầy thì trong căn nhà cấp 4 của gia đình Tâm (tại xã Hòa Bình 2, Tây Hòa, Phú Yên) nỗi đau ập đến: người cha qua đời ở tuổi 47 sau tám năm bệnh hiểm nghèo. Cha mất lúc Tâm đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và thi đại học. Nén nỗi đau mất cha, quên đi cái nghèo đang vây lấy gia đình, Tâm cố gắng học để làm gương cho hai em. Thương cô học trò nhỏ hiếu học, thầy cô Trường THPT Lê Hồng Phong (Tây Hòa) dạy thêm cho Tâm mà không lấy thù lao. Năm đó Tâm đỗ á khoa Học viện Hàng không VN với 23,5 điểm.

Hè năm 2009, khi Tâm chuẩn bị trở lại TP.HCM bắt đầu năm thứ hai đại học thì thêm một biến cố ập đến. “Tối đó bốn mẹ con nằm chung một giường, tôi và má tâm sự đến khuya. Má trăn trở không ngủ được vì lo tôi trở lại trường mà không có tiền. Quá nửa đêm, tôi bỗng nghe má ú ớ. Tôi hoảng hốt đỡ má dậy thì nửa người má bị liệt, rồi má ngất đi...”. Bác sĩ chẩn đoán mẹ của Tâm bị xuất huyết não dẫn đến bán thân bất toại. Nuôi mẹ được nửa tháng ở bệnh viện thì đến thời điểm Tâm phải trở lại trường, cô em kế Thùy Trang chuẩn bị vào lớp 10, còn em út Huỳnh Trâm vào lớp 4.

“Khoảng thời gian ấy thật giống như cơn ác mộng - Tâm nhớ lại - Giấc mơ đại học có lẽ đã đóng kín từ đó, điều mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới bỗng hiện hữu rất thật. Rồi một câu nói từ em gái đã khiến tôi hổ thẹn với chính bản thân mình, nhờ vậy tôi đã từ bỏ ý nghĩ bỏ học. Em tôi nói: “Em sẽ nghỉ học để đi làm nuôi chị. Khi nào ra trường, chị đi làm nuôi lại em đi học. Chị không được bỏ học...”.

Và những bàn tay

Biết Tâm có ý định bỏ học, bà ngoại và những người bà con, hàng xóm đã đến nhà khuyên Tâm đến trường. Một hiệu vàng ở quê cùng những người hàng xóm, người thân tốt bụng đã quyên góp được 3 triệu đồng giúp Trâm trở lại TP.HCM. “Tôi còn nhớ rõ thời gian đó - Tâm kể lại - 3 triệu đồng mang theo đóng học phí, tiền ký túc xá là hết sạch. Chuyện dạy kèm trở nên bức thiết hơn bao giờ hết”. Thế là sau giờ lên giảng đường, Tâm rong ruổi đạp xe đi làm gia sư các môn toán, lý, hóa để trang trải cuộc sống cho mình. May mắn thay, sau đó Tâm nhận được học bổng “Thắp sáng niềm tin” của Tổng công ty Dầu VN (PV Oil) giúp bạn trang trải phần nào khó khăn của cuộc sống.

Cảm động hơn, hay tin mẹ Tâm bị đột quỵ và Tâm có thể nghỉ học, một nhóm bạn thời phổ thông đã kêu gọi quyên góp, lập quỹ giúp bạn 150.000 đồng/tháng cho đến khi ra trường. Những người bạn cùng phòng ký túc xá cũng quyết định hỗ trợ việc ăn, ở cho Tâm bằng số tiền ít ỏi từ gia đình gửi. “Tôi rất muốn nhận số tiền đó nhưng trong lòng giằng xé dữ dội. Các bạn cũng là sinh viên, cũng sống nhờ sự chu cấp của cha mẹ. Cuối cùng, tôi cảm ơn lòng tốt của các bạn và không nhận...” - Tâm xúc động nhớ lại.

Còn Thùy Trang, cô em “xung phong” nghỉ học nuôi mẹ bệnh, nuôi chị học ngày nào cũng trở lại trường từ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Khi Trang nghỉ học, nhiều bạn bè đến động viên nên tiếp tục học lớp 10. Gia đình một người bạn giấu mặt mỗi tháng đều chuyển cho giáo viên chủ nhiệm của Trang 300.000 đồng để giúp em đến trường. Không phụ lòng mọi người, Trang thi đỗ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Cầm tấm bằng đại học, Tâm xin về Công ty Thuận Thảo (Phú Yên) làm việc gần nhà để tiện chăm sóc mẹ. Bà Lan - mẹ của Tâm - sau thời gian tập vật lý trị liệu, nửa thân vẫn còn liệt nhưng bệnh tình cũng đỡ hơn lúc trước. Bà cười thật tươi khi thấy con trưởng thành, học giỏi, chăm ngoan. Ngôi nhà trống hoác của bốn mẹ con vẫn chỉ dùng một bóng đèn ban đêm để tiết kiệm điện nhưng bà Lan tin tưởng rồi đời con sẽ khá hơn đời mình.

“Không có những bàn tay ấm áp của thầy cô, bạn bè, cộng đồng giúp đỡ, tiếp sức thì việc học của chị em tôi không thể có kết quả như hôm nay” - Tâm xúc động nói.

Chấn Quang đã được hỗ trợ để vững bước đến trường

9g sáng 30-9, hai bạn đọc đã đến báo Tuổi Trẻ gửi tặng Dương Ngô Chấn Quang (nhân vật trong bài viết “Cha vái cho con thi rớt”, TT ngày 30-9-2013) 2,2 triệu đồng để giúp Quang đi học. Cũng trong sáng 30-9, nhiều bạn đọc khác liên tục gọi đến tổng đài Tuổi Trẻ xin số điện thoại của Quang, mong giúp Quang chia sẻ phần nào cơ cực trên con đường đến trường.

Ngay khi đọc được thông tin về Dương Ngô Chấn Quang trên Tuổi Trẻ, Trường ĐH Tài chính - marketing TP.HCM, nơi Quang vừa nhập học, đã quyết định trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” trị giá 6 triệu đồng cho bạn. Quang cũng đang tìm công việc làm thêm mới vì chỗ làm cũ thời gian làm đến 2g sáng, không đảm bảo sức khỏe cho việc học.

Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt và nụ cười rất hiền lành của cậu học trò nghèo khiến chúng tôi cũng vui lây. Quang tâm sự: “Sáng nay trong lúc đang đi học, nhiều cô chú đã gọi điện đến động viên và muốn gặp em để xem có thể giúp gì cho em. Qua báo Tuổi Trẻ, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc của báo đã yêu thương em như người thân. Em đã có thêm động lực để thực hiện ước mơ đến giảng đường”.



Theo Tuổi Trẻ