Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng khen cho thiếu úy Nguyễn Thanh Thảo và các cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Ảnh: T.T.D.
Có 138 tập thể, 221 cá nhân được tuyên dương lần này. Nói như Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng: “Rất khó khăn để giới thiệu 221 gương cá nhân tiêu biểu. Bởi lẽ dù tỏa sáng nhưng họ chỉ muốn là những người bình dị đời thường, không muốn nói về mình...”.
Sống sao cho người ta trọng mình
Khác với vẻ căng thẳng, ấp úng trên sân khấu giao lưu, ở sau cánh gà thiếu úy Nguyễn Thanh Thảo - tổ phó tổ tuần tra 2 đội cảnh sát giao thông Công an quận 8 - đã bình tĩnh, thoải mái và cởi mở hơn. Trong bảng thành tích từ ban tổ chức, Thảo có thành tích 30 lần từ chối không nhận hối lộ của người vi phạm.
Nhiều người thắc mắc: “Con số 30 lần tròn trĩnh nghe có vẻ... hơi ít?”. Thảo cười giải thích: “Đây là số lần mà người vi phạm cứ cố tình đưa tiền nhiều lần, mình giải thích, nhắc nhở hoài không được nên phải lập biên bản. Còn hằng ngày có rất nhiều người phạm luật đưa tiền cho mình, mình không nhận, nhắc nhở họ rồi thôi chứ không thống kê vô”.
Thảo kể người vi phạm giao thông đưa nhiều nhất là cỡ 1 triệu đồng, người ít cũng vài ba trăm ngàn đồng. “Thấy mình không chịu lấy, có người không tin nên mỗi lần mình từ chối lại rút thêm tiền ra đưa. Có người bị lập biên bản, bị giữ xe rồi thì ngồi khóc. Mình thấy cũng thương, nhưng với những lỗi vi phạm, mình cứ nhận tiền người ta rồi bỏ qua thì lần sau người ta cũng lại mắc y chang cái lỗi đó”- Thảo bộc bạch.
Chỉ cần 1 triệu đồng/lần hối lộ là bằng 1/6 thu nhập hằng tháng của Thảo. Vợ anh làm móng, hai vợ chồng kiếm được mỗi tháng tổng cộng chừng 10 triệu đồng, tiền thuê nhà cũng hơn 2 triệu đồng, lại còn gửi tiền về nuôi đứa em đang đi học.
Cha mẹ Thảo là nông dân ở Cần Giờ. Hồi nhỏ gia đình nghèo, nhà lại có tới tám anh chị em nên cha mẹ càng vất vả. Anh nhớ khó khăn vậy nhưng cha anh luôn dặn con mình: “Dù có thế nào, dù làm nghề gì cũng phải sống sao cho người ta trọng mình nghen con!”.
Nhớ lời cha dạy từ nhỏ, lớn lên đi học, đọc thêm sách báo, biết đến Bác Hồ, hiểu về đức tính liêm khiết của Người, Thảo càng thấm thía ý nghĩa của việc phải biết tự rèn mình khi khoác lên màu áo của người chiến sĩ cảnh sát.
Thảo tâm sự: “Làm cảnh sát giao thông, cái dễ quên nhất và cũng khó nhất là phải cảnh giác với chính bản thân mình để vượt qua cám dỗ. Mình có thật sự liêm khiết thì người dân mới trọng, mới thương”...
Rời buổi giao lưu, không kịp nán lại để chụp hình lưu niệm hay nhận những lời chúc mừng, Thảo gấp rút trở về đơn vị để nhận nhiệm vụ. Mấy ngày nay, cả đơn vị anh phải trực chiến 24/24 giờ.
Thương dân thì dân mới tin
Nói về ông Trịnh Đình Phán, trưởng ban nhân dân ấp Tân Tiến, Đảng bộ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, bà con trong ấp đều nhận xét: “Lần nào bầu ban nhân dân, ai ra tranh cử với ổng cũng rớt hết!”.
Để ấp Tân Tiến 10 năm liền đều đạt ấp văn hóa có công của ông Phán không ít. Ấp có 98% người dân theo đạo Công giáo. Với sự vận động của ông, nhà nhà đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhà nào trong ấp cũng treo ảnh Bác Hồ. Bí quyết của ông nằm gọn trong bốn chữ: “Nói ít làm nhiều”.
Ông còn tiết lộ: “Chuyện ở xóm ấp đa dạng lắm, đủ thứ trên đời. Nhưng làm chuyện gì mình chỉ cần nằm lòng nguyên tắc: đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, muốn làm việc gì cũng phải hỏi dân, liên hệ chặt với dân, cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.
Thì ra, lời Bác Hồ dạy cán bộ đã được ông cán bộ cấp... ấp nằm lòng rồi đem áp dụng và thấy hiệu quả quá chừng. Không chỉ “thấm” lời dạy của Bác, cách sống, cách làm việc, đối xử với bà con của ông Phán đang góp phần từng ngày giúp cho lời Bác, cuộc đời và nhân cách, đạo đức của Bác thấm sâu vào từng nếp nghĩ, cách làm của người dân trong khóm ấp.
Nói về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong bài cảm nghĩ đọc tại lễ tuyên dương, anh Võ Trung Tín, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM, dẫn câu nói của cố giáo sư Trần Văn Giàu: “Người ta không thể trở thành Hồ Chí Minh, nhưng ở Cụ Hồ mỗi người có thể học một số điều làm cho mình trở thành tốt hơn”.
Anh Tín kể cho các đại biểu nghe câu chuyện của chính mình: “Có lần tôi đi từ quận 4 về Bình Triệu dạy lớp buổi tối. Giờ cao điểm xe rất đông, đậu kín mất lối dành cho xe rẽ phải. Chờ gần 10 phút vẫn không xoay xở được, sợ trễ giờ dạy, tôi hòa vào dòng xe tràn lên lề đường để đi. Tối về, có một em sinh viên nhắn tin cho tôi: “Chiều nay em thấy thầy leo lề nhé!”.
Tin nhắn của em có ý trêu, nhưng tôi đọc mà thấy buồn kinh khủng. Tôi nhắn tin cảm ơn em và cho tới bây giờ tôi vẫn suy nghĩ mãi về chuyện đó”.
Anh Tín đúc kết: “Điều tôi tâm đắc ở Bác Hồ là tinh thần thượng tôn pháp luật. Và với tư cách một người thầy, tôi hiểu mình đâu chỉ truyền dạy kiến thức mà còn phải dạy các em ý thức chấp hành pháp luật”.
|
Có 138 tập thể, 221 cá nhân được tuyên dương lần này. Nói như Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng: “Rất khó khăn để giới thiệu 221 gương cá nhân tiêu biểu. Bởi lẽ dù tỏa sáng nhưng họ chỉ muốn là những người bình dị đời thường, không muốn nói về mình...”.
Sống sao cho người ta trọng mình
Khác với vẻ căng thẳng, ấp úng trên sân khấu giao lưu, ở sau cánh gà thiếu úy Nguyễn Thanh Thảo - tổ phó tổ tuần tra 2 đội cảnh sát giao thông Công an quận 8 - đã bình tĩnh, thoải mái và cởi mở hơn. Trong bảng thành tích từ ban tổ chức, Thảo có thành tích 30 lần từ chối không nhận hối lộ của người vi phạm.
Nhiều người thắc mắc: “Con số 30 lần tròn trĩnh nghe có vẻ... hơi ít?”. Thảo cười giải thích: “Đây là số lần mà người vi phạm cứ cố tình đưa tiền nhiều lần, mình giải thích, nhắc nhở hoài không được nên phải lập biên bản. Còn hằng ngày có rất nhiều người phạm luật đưa tiền cho mình, mình không nhận, nhắc nhở họ rồi thôi chứ không thống kê vô”.
Thảo kể người vi phạm giao thông đưa nhiều nhất là cỡ 1 triệu đồng, người ít cũng vài ba trăm ngàn đồng. “Thấy mình không chịu lấy, có người không tin nên mỗi lần mình từ chối lại rút thêm tiền ra đưa. Có người bị lập biên bản, bị giữ xe rồi thì ngồi khóc. Mình thấy cũng thương, nhưng với những lỗi vi phạm, mình cứ nhận tiền người ta rồi bỏ qua thì lần sau người ta cũng lại mắc y chang cái lỗi đó”- Thảo bộc bạch.
Chỉ cần 1 triệu đồng/lần hối lộ là bằng 1/6 thu nhập hằng tháng của Thảo. Vợ anh làm móng, hai vợ chồng kiếm được mỗi tháng tổng cộng chừng 10 triệu đồng, tiền thuê nhà cũng hơn 2 triệu đồng, lại còn gửi tiền về nuôi đứa em đang đi học.
Cha mẹ Thảo là nông dân ở Cần Giờ. Hồi nhỏ gia đình nghèo, nhà lại có tới tám anh chị em nên cha mẹ càng vất vả. Anh nhớ khó khăn vậy nhưng cha anh luôn dặn con mình: “Dù có thế nào, dù làm nghề gì cũng phải sống sao cho người ta trọng mình nghen con!”.
Nhớ lời cha dạy từ nhỏ, lớn lên đi học, đọc thêm sách báo, biết đến Bác Hồ, hiểu về đức tính liêm khiết của Người, Thảo càng thấm thía ý nghĩa của việc phải biết tự rèn mình khi khoác lên màu áo của người chiến sĩ cảnh sát.
Thảo tâm sự: “Làm cảnh sát giao thông, cái dễ quên nhất và cũng khó nhất là phải cảnh giác với chính bản thân mình để vượt qua cám dỗ. Mình có thật sự liêm khiết thì người dân mới trọng, mới thương”...
Rời buổi giao lưu, không kịp nán lại để chụp hình lưu niệm hay nhận những lời chúc mừng, Thảo gấp rút trở về đơn vị để nhận nhiệm vụ. Mấy ngày nay, cả đơn vị anh phải trực chiến 24/24 giờ.
Thương dân thì dân mới tin
Nói về ông Trịnh Đình Phán, trưởng ban nhân dân ấp Tân Tiến, Đảng bộ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, bà con trong ấp đều nhận xét: “Lần nào bầu ban nhân dân, ai ra tranh cử với ổng cũng rớt hết!”.
Để ấp Tân Tiến 10 năm liền đều đạt ấp văn hóa có công của ông Phán không ít. Ấp có 98% người dân theo đạo Công giáo. Với sự vận động của ông, nhà nhà đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhà nào trong ấp cũng treo ảnh Bác Hồ. Bí quyết của ông nằm gọn trong bốn chữ: “Nói ít làm nhiều”.
Ông còn tiết lộ: “Chuyện ở xóm ấp đa dạng lắm, đủ thứ trên đời. Nhưng làm chuyện gì mình chỉ cần nằm lòng nguyên tắc: đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, muốn làm việc gì cũng phải hỏi dân, liên hệ chặt với dân, cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.
Thì ra, lời Bác Hồ dạy cán bộ đã được ông cán bộ cấp... ấp nằm lòng rồi đem áp dụng và thấy hiệu quả quá chừng. Không chỉ “thấm” lời dạy của Bác, cách sống, cách làm việc, đối xử với bà con của ông Phán đang góp phần từng ngày giúp cho lời Bác, cuộc đời và nhân cách, đạo đức của Bác thấm sâu vào từng nếp nghĩ, cách làm của người dân trong khóm ấp.
Nói về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong bài cảm nghĩ đọc tại lễ tuyên dương, anh Võ Trung Tín, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM, dẫn câu nói của cố giáo sư Trần Văn Giàu: “Người ta không thể trở thành Hồ Chí Minh, nhưng ở Cụ Hồ mỗi người có thể học một số điều làm cho mình trở thành tốt hơn”.
Anh Tín kể cho các đại biểu nghe câu chuyện của chính mình: “Có lần tôi đi từ quận 4 về Bình Triệu dạy lớp buổi tối. Giờ cao điểm xe rất đông, đậu kín mất lối dành cho xe rẽ phải. Chờ gần 10 phút vẫn không xoay xở được, sợ trễ giờ dạy, tôi hòa vào dòng xe tràn lên lề đường để đi. Tối về, có một em sinh viên nhắn tin cho tôi: “Chiều nay em thấy thầy leo lề nhé!”.
Tin nhắn của em có ý trêu, nhưng tôi đọc mà thấy buồn kinh khủng. Tôi nhắn tin cảm ơn em và cho tới bây giờ tôi vẫn suy nghĩ mãi về chuyện đó”.
Anh Tín đúc kết: “Điều tôi tâm đắc ở Bác Hồ là tinh thần thượng tôn pháp luật. Và với tư cách một người thầy, tôi hiểu mình đâu chỉ truyền dạy kiến thức mà còn phải dạy các em ý thức chấp hành pháp luật”.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, chia sẻ: “Mừng sinh nhật Bác, biểu dương 138 tập thể, 221 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta lại nhớ một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dặn “phải cùng nhau giữ lấy nước” nổi tiếng ấy thật có nhiều ý nghĩa, có tính thời sự sâu sắc và nóng hổi. Giữ lấy nước là bảo vệ Tổ quốc trước các mưu toan xâm lấn, là bảo vệ vững chắc chủ quyền trong mọi tình huống, giữ lấy nước là bảo vệ bình yên trước những hành vi gây rối phá hoại của các thế lực thù địch, giữ lấy nước là tích cực lao động để phát triển kinh tế và đoàn kết gắn bó nhau vượt qua mọi thử thách”. |
Theo Tuổi Trẻ |