Đầu tháng 8 này, đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Thành phố Irkutsk – LB Nga đã có chuyến thăm, tặng quà cho học sinh và người dân vùng cao Quảng Nam. Trong những ngày tham gia tình nguyện, 20 bạn du học sinh đã cùng tìm hiểu và chia sẻ với cuộc sống còn nhiều khó khăn của đồng bào xã vùng cao Trà Tập, huyện Nam Trà My.
|
Đoàn cũng đã trao tặng những suốt quà là sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh và quần áo, vật dụng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ quà tặng là sự đóng góp của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Irkutsk. Những món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần và trách nhiệm của những người Việt trẻ ở nước ngoài đối với xã hội.
Chuyến đi thực sự là những trải nghiệm quý báu cho những người trẻ, từ đó các bạn du học sinh có thêm động lực để học tập, nghiên cứu, sớm về xây dựng đất nước.
Những hình ảnh ý nghĩa và chuyến tình nguyện do chính các bạn du học sinh Nga ghi lại:
Những món quà trao tận tay các em. |
Phấn khởi khi nhận được quà cho năm học mới. |
Không nhiều dịp để trẻ em nơi đây tham gia các hoạt động tập thể với các anh chị sinh viên ở nước ngoài về như thế này. |
Những em bé đến trường với đôi chân trần là hình ảnh khiến cho nhiều bạn du học sinh phải suy nghĩ |
Hi vọng trong số những đứa bé Trà Tập này, sẽ có nhiều em vươn cao, vươn xa rồi quay về làm ấm no bản làng |
![]() Chiếc áo đã rách trên người đàn ông này sẽ được thay bằng những tấm áo mới |
![]() Bức hình này sẽ được cô nữ sinh mang sang tận nước Nga xa xôi. |
![]() Yêu lắm, những em bé vùng cao. |
![]() Sau này, ăn bánh mì, format Nga cũng đừng quên bữa cơm rau rừng |
Theo Dân Trí |