![]() Thầy Nguyễn Văn Minh Bằng đưa học trò Lê Thành Long đi nhập học tại ĐH Công nghiệp TP.HCM năm trước - Ảnh: H.Bình |
Không chỉ đứng trên bục giảng, các thầy cô giáo đã đồng cảm, sẻ chia cùng hoàn cảnh của trò và gõ cửa khắp nơi để học trò của mình không phải dừng việc học vì nghèo khó.
Chuyện của Long
Những ngày này, Lê Thành Long chuẩn bị bước vào năm hai đời sinh viên tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Chỉ mới năm trước, khi đậu đại học, Long đã toan bỏ học vì tất cả những gì bạn có được là 500.000 đồng từ làm thêm. Cha mẹ ly dị, Long sống với bà ngoại ở Vũng Liêm (Vĩnh Long). Từ năm lớp 7 bạn đã đi bán vé số, lượm ve chai, mót lúa, hái cây thuốc nam để mua sách vở. Ăn mì gói “trường kỳ” nên có ngày cậu học trò kiệt sức xỉu tại nhà.
Thương cậu trò nghèo, thầy giáo Nguyễn Văn Minh Bằng (Trường THPT Võ Văn Kiệt, Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã “gõ cửa” hội phụ huynh, nhà chùa, các nhà hảo tâm để giúp Long được đến trường. Không phụ lòng thầy, năm 2013 Long thi đậu Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngành điện tử - viễn thông. Ngày làm thủ tục nhập học, Long được bạn chở bằng xe gắn máy từ Vũng Liêm đến TP.HCM. Đến nơi, chàng tân sinh viên nghèo tính quay về khi không đủ tiền đóng học phí. Từ TP.HCM, Long nhắn tin cho thầy Nguyễn Văn Minh Bằng: “Chắc em bỏ học quá thầy ơi. Ngoại em không lo nổi”.
Thầy Bằng kể cái đêm nhận được tin nhắn của Long cả đêm thầy không ngủ được. “Tôi nhớ lại mình ngày xưa cũng cơm nguội đến trường - thầy kể - Ngày tôi thi đậu đại học còn có cha mẹ lo, Long chỉ có một mình. Cả đêm tôi cứ đau đáu trong lòng. Có cái gì đó cắn rứt lương tâm khi trò đậu đại học mà phải bỏ học vì nghèo. Tôi cứ trăn trở hoài, không biết làm sao để giúp Long”.
Thầy Bằng kể tiếp: “Rồi tôi đọc báo Tuổi Trẻ. Biết chương trình “Tiếp sức đến trường” thấy lóe lên một đốm lửa hi vọng. Tôi gọi thử, phải làm hết mọi cách, biết đâu giúp được trò...”.
Xin học bổng cho trò
Bùi Thị Thảo (nhân vật trong bài “Túp lều của cô giáo tương lai”, Tuổi Trẻ 26-9-2013) nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm trước nhờ sự giới thiệu của cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Yến (Trường THPT Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM). Đến nhà Thảo chơi, cô Yến bảo: “Cũng nghe nói em khó khăn nhưng không ngờ khó khăn đến vậy”. Từ đó thỉnh thoảng cô Yến lại đến thăm Thảo. Sách ôn thi đại học của Thảo cũng mượn từ cô Yến. Ngày Thảo đậu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cô Yến đã gọi đến báo Tuổi Trẻ xin học bổng Tiếp sức đến trường cho cô học trò với hoàn cảnh: “Ở vùng sâu Cần Giờ. Nhà chòi cất tạm trên rẻo đất của người khác. Làm thêm kiếm sống...”. Hiện Thảo là sinh viên khoa văn ngày ngày thực hiện ước mơ trở thành cô giáo như cô giáo của mình. |
Sau cuộc gọi của thầy Bằng, phóng viên Tuổi Trẻ tức tốc tìm đến nhà Long để xác minh. Một suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 5 triệu đồng trao cho Long. Ngoài ra, Đoàn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ hỗ trợ học phí, chi phí ký túc xá cho bạn. Hiện nay Long đã là cậu sinh viên chững chạc vừa đi làm thêm vừa học để trang trải cuộc sống cho mình.
Mùa nào cũng giới thiệu vài em
Chiều 27-7, cô giáo Nguyễn Hồng Phượng (Trường THCS Dương Minh Châu, Tây Ninh) đến nhà cậu học trò Trang Thanh Tú để “khảo sát” và giới thiệu cho học bổng “Tiếp sức đến trường”. Điều khá ngạc nhiên khi cô Phượng là giáo viên chủ nhiệm của Tú hồi năm... lớp 9.
Ba năm nay cô theo dõi chuyện học của Tú. Hay tin cậu học trò Trường THPT Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) thi điểm cao vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cô đến hướng dẫn xin học bổng “Tiếp sức đến trường”.
“Ba mẹ Tú làm thuê kiếm sống - cô Phượng kể hoàn cảnh của trò - Tú là con trai đầu. Sau Tú còn hai đứa em sinh đôi bị bệnh tim bẩm sinh. Bao nhiêu tiền dành chạy chữa cho hai em hết nên nhà rất khó khăn. Tú ngoan lắm, học giỏi, tác phong chuẩn mực.
Nghèo nhưng rất tự trọng và không muốn ai khinh thường mình”. Hỏi về “cơ duyên” với “Tiếp sức đến trường”, cô Phượng vui vẻ kể: “Tôi tham gia giới thiệu học sinh từ năm 2009, mùa nào cũng giới thiệu vài em. Học bổng “Tiếp sức đến trường” là phao cứu sinh cho học trò nghèo. Có học bổng học trò tôi đỡ nhiều lắm khi đậu đại học mà nhà quá khó khăn”.
Không chỉ giới thiệu, cô Phượng cũng dùng chính những suất học bổng “Tiếp sức đến trường” để động viên học trò mình trong việc học. “Tôi luôn bảo các em cứ cố gắng học cho thật giỏi. Đậu đại học rồi mà khó khăn quá sẽ có những mạnh thường quân hỗ trợ học bổng cho mình tiếp tục việc học. Quan trọng là các em không được dừng bước” - cô Phượng chia sẻ.
Dù đã giới thiệu học bổng cho “hơi bị nhiều” học trò, nhưng hỏi ấn tượng với học trò nào nhất, cô Phượng lại trầm ngâm một lát rồi bộc bạch: “Hình như em nào cũng để lại ấn tượng cho mình. Mỗi em có một khó khăn riêng nhưng ấn tượng nhất là sự miệt mài vươn lên. Tôi cảm phục trước những nghị lực của các em. Chính các em đã cho tôi những bài học về sự vươn lên trong cuộc sống...”.
Theo Tuổi Trẻ |