Nghệ sĩ Xuân Bắc: Mỗi người cần nêu cao tinh thần tình nguyện

(CTG) Trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2015, hình ảnh những sinh viên tình nguyện (SVTN) nắm tay nhau đứng thành dải phân cách sống giữa cái nắng 40 độ để phân luồng giao thông hay làm thành hàng rào người tạo lối đi riêng cho các thí sinh để lại nhiều ấn tượng đẹp trong xã hội, nhưng cũng có một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trao đổi về vấn đề này, nghệ sĩ Xuân Bắc, Trưởng đoàn 1 Nhà hát kịch Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn về hoạt động tình nguyện Tiếp sức mùa thi (TSMT) năm 2015.


Theo nghệ sĩ Xuân Bắc thì bản thân mỗi người chúng ta cần Nêu cao tinh thần tình nguyện”, không chỉ là các bạn sinh viên làm tình nguyện mà phải toàn xã hội cùng chung tay.



Nghệ sĩ Xuân Bắc tại buổi giao lưu, nói chuyện về chủ đề "Bạo lực học đường"với các em học sinh tại Định Hóa, Thái Nguyên.


Anh đánh giá sao về hoạt động tình nguyện của các bạn sinh viên, mà cụ thể ở đây là hoạt động TSMT?

Trong tất cả các hoạt động tình nguyện thì các bạn sinh viên luôn tham gia nhiệt tình, năng nổ nhất. Các bạn tình nguyện viên là những người năng động nhất, sáng tạo nhất, nhiệt huyết nhất, sẵn sàng xung kích đi đầu...Các bạn sinh viên không chỉ học để làm một bài toán, bài văn cho xong mà thông qua các hoạt động tình nguyện còn mang lại cho các bạn nhân cách sống, kỹ năng giao tiếp, từ đó suy nghĩ và trưởng thành hơn... Thông qua các hoạt động tình nguyện, hoạt động sinh hoạt hàng ngày các bạn đã và đang góp phần làm cho xã hội tốt hơn, với hàng chục ngàn đơn vị máu, hàng ngàn tuyến đường được thắp sáng và hàng vạn các em học sinh đi thi được giúp đỡ đi đến nơi về đến chốn, đến được địa điểm thi, được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần... được xã hội ghi nhận.

Hoạt động tình nguyện TSMT thực sự để lại dấu ấn rất lớn đến các em thí sinh và người nhà thí sinh. Việc tìm chỗ ở miễn phí, giá rẻ, giúp thí sinh di chuyển, tham gia ổn định trật tự an toàn giao thông của TNV thể hiện sự sáng tạo, năng động và nhiệt tình của các bạn sinh viên...

Tại hoạt động tình nguyện TSMT năm nay, hình ảnh các bạn TNV dàn hàng ngang làm hàng rào phân luồng giao thông đã có những ý kiến trái chiều, ủng hộ có, đánh giá cao tinh thần xung kích và đi đầu trong tuổi trẻ, ý kiến phê phán việc làm của các bạn là không có khoa học, anh đánh giá như thế nào về các luồng ý kiến trên?


Nghệ sĩ Xuân Bắc khẳng định chúng ta “Cần nêu cao tinh thần tình nguyện” không chỉ ở các bạn sinh viên mà ở tất cả mọi người, nhiều người.

Dư luận xã hội đang quan tâm đến hình ảnh SVTN làm dải phân cách sống để điều tiết giao thông ở một số điểm thi. Vấn đề dải phân cách sống là từ ý thức của các ông bố, bà mẹ và từ ý thức của người đi thi, đưa đi thi... dẫn đến các bạn phải dang tay làm hàng rào sống. Đành rằng làm hàng rào dưới cái nắng 40 độ là nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy hình ảnh đẹp là các bạn sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm, sẵn sàng chấp nhận dưới cái trời nắng đấy để đảm bảo góp phần cho kỳ thi tốt, đảm bảo đúng phân luồng và không ùn tắc giao thông.

Đây không phải là lần đầu tiên các bạn làm dải phân cách sống, mà trong rất nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi, hoạt động tình nguyện liên quan đến giao thông... và khi các bạn cầm tay nhau dàn hàng ra đã làm cho chúng ta cảm giác sức mạnh tinh thần đoàn kết, sức mạnh của tuổi trẻ các bạn được nâng nên.

Theo nghệ sĩ Xuân Bắc việc làm hàng rào của các bạn mà ở đó không có ai, cứ đứng giữa trưa nắng 40 độ đến 2 – 3 tiếng thì có lẽ chúng ta phải nhìn nhận lại. Nhưng nếu một chỗ mà đang đầy chen lấn xô đẩy mà bắt buộc cần sự có mặt của các bạn ấy thì có nắng hơn nữa các bạn ấy sẵn sàng có mặt. Các bạn sinh viên có mục đích của mình, các bạn ấy đang làm điều mà cảm thấy cần và có ý nghĩa, làm điều mà sự thông minh của mình mách bảo mình nên làm và đúng.

Trước những ý kiến trái chiều nghệ sĩ Xuân bắc rất bất bình. Anh cũng đặt câu hỏi là: Những người đang phê phán, có cách nhìn trái chiều và mang tính tiêu cực đã đi tình nguyện chưa? Và gia đình bạn, em bạn, cháu bạn có nhận được một chút gì đó từ phong trào tình nguyện hay chưa?...

Thực tế dưới con mắt nhìn của một số người không làm mà toàn nghĩ những điều mông lung, thông qua những ý kiến của những người “Gói mỳ tôm chia làm bốn bữa” quây vào bàn phím bàn chuyện đời, dẫn đến có nhiều từ mang tính tiêu cực như: Ngu, hâm, dở người.... để phê phán các bạn sinh viên đang cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình cho xã hội. Với những người muốn làm tình nguyện mà đòi hỏi đầy đủ điều kiện để làm tình nguyện tốt nhất là các bạn ở nhà đóng kín cửa để tự làm với mình.

“Điều quan trọng nhất, khi nhìn thấy một hành động tốt hướng đến cộng đồng, chúng ta cần biết biểu dương, cổ vũ và nhân rộng ra xã hội. Còn cách làm có thể chưa hay, chưa tốt, mình góp ý để người ta hoàn thiện. Còn cứ phê phán, cứ đả kích khi chưa hiểu hết bản chất vấn đề thì ai dám làm việc tốt nữa”.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

“Nếu ai cho rằng làm hàng rào sống là ngu ngốc, dại dột thì chúc mừng người đó có cách làm tình nguyện thông minh không ngu ngốc, nhưng với điều kiện là bạn làm tình nguyện. Với những bạn phê  phán thì các bạn đã làm gì để mùa thi năm nay tốt hơn, hãy kể ra cho mọi người cùng biết”
Nghệ sĩ Xuân Bắc.


Sự nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên đóng góp một phần rất lớn vào thành công của mùa thi. Tuy vậy, giữa thời tiết khắc nghiệt này, các bạn trẻ cũng nên tìm phương án tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. 

Hình ảnh các bạn tình nguyện viên đứng nắng điều tiết giao thông trong những ngày thi cử khiến không ít người phải ngẫm lại chính mình. Bạn Thanh Thảo (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ:
“Thường mọi người chỉ chủ yếu nhìn vào nỗi vất vả chờ đợi của phụ huynh, sự căng thẳng của thí sinh mà không để ý các bạn tình nguyện viên cũng đang mướt mải mồ hô phân làn, điều tiết giao thông. Nắng nóng như vậy, mọi người thì tìm chỗ râm tránh nắng, còn các bạn ấy vẫn “phơi mặt” ngoài đường đi nhắc nhở các cô, chú, các em… đứng gọn vào để tránh tắc đường. Nhìn mồ hôi ướt đẫm chiếc áo xanh mà thấy xót”.

Chia sẻ trên facebook có tên là Quỳnh Quỳnh nói, “
Xin phép cười khinh các bạn ngồi điều hòa tay nhanh hơn não. SVTN chúng tôi ăn học là để cân nhắc việc chúng tôi làm là đúng hay sai. Thiết nghĩ trong 1 xã hội mà những người tài việc tốt bị vùi dập như bây giờ thì quả thật chúng ta sẽ đi giật lùi lại thời tiền sử mất thôi. Chúng tôi cầm dải phân cách là sai? Các bạn ai cũng hiều ý thức tham gia giao thông của người Việt mình là như thế nào rồi, mệnh ai nấy sống, mùa thi các sĩ thử ồ ạt đổ về các cụm thi, đường tắc ngập lên, dân chen cúc nhau, lấn làn...; có những trường hợp tắc đường, tai nạn mà không đến được phòng thi.” SVTN không phải được chu cấp từ A đến Z, nên việc các bạn tự thiết kế, đưa ra ý tưởng và làm... nếu không có SVTN đội nắng đi tìm nhà trọ giá rẻ, miễn phí cho sĩ từ, chạy các tầng cấp nước uống, thu đồ, nhắc các em không mang điện thoại vào phòng thi thì thử hỏi con, em các bạn có thuận lợi đi thi không.... bạn Quỳnh cũng nêu quan điểm rằng, chúng ta làm tình nguyện không nhất thiết cần các bạn biết, biết các việc chúng ta làm... mà chúng ta làm tình nguyện vì các tâm của chính mình, “ai cũng muốn ngồi mát, ngồi onl facebook”... đừng ngồi đó mà phán xét là có được, có nên hay không? Các bạn làm rồi thì nói, còn không thì thôi. Đừng chê trách mà hãy mang cho họ một chai nước thôi cũng đủ rồi”.

Còn bạn Lynk Hạnh Phúc viết
“Chúng tôi biết ơn các bạn tình nguyện” và cho rằng,dải phân các bằng bê tông còn bị phá để băng qua đường chứ nói gì tới các bạn SVTN làm dải phân các sống giữa cái nóng 40 độ. Quan trọng là ý thức của những người tham gia giao thông chúng ta, nếu chúng ta có ý thức tham gia giao thông thì vạch kẻ đường thôi cũng đủ rồi cần gì các bạn SVTN vất vả đứng đường như vậy.

Là sĩ tử đi thi và là người cảm nhận trực tiếp nhất, bạn có tên face là Tài Nguyễn chia sẻ, “trong mấy ngày tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT bạn cảm nhận sự nhiệt tình của các anh, chị SVTN. Ngoài việc giúp đỡ việc tìm chỗ ở gần địa điểm thi, hàng ngày còn phát cơm miễn phí, hỏi han giúp đỡ các em nhiệt tình.... khi đường tắc thì giúp lực lượng chức năng điều tiết giao thông để tránh tình trạng tắc đường, giúp các em đến trường thi đúng giờ....”

 

Hải Đăng