![]() Lúc rảnh Vũ Hoàng My chọn đậu nành cho mẹ làm sữa - Ảnh: Ngô Thiên Phúc |
Họ là hai trong hàng trăm mảnh đời nhọc nhằn vươn lên từ gian khó và nhận học bổng “Chung một ước mơ” lần này.
Cô học trò ung thư máu
10 năm qua là khoảng thời gian mà cô bé Vũ Hoàng My (lớp 10C5, Trường THPT Dầu Tiếng) phải chống chọi căn bệnh ung thư máu quái ác trên giường bệnh.
Ngày My phát bệnh, mẹ em - bà Nguyễn Thị Lựu - bồng bế con đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác mà không sao tìm ra bệnh. 8 tuổi, My chưa nhận ra nghiệt ngã ập đến với mình và gia cảnh khốn khó như thế nào khi hay tin bị ung thư máu.
Sau ba năm đầu hóa trị, vô máu liên tục tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đầu My không còn cọng tóc nào. Và những tài sản quý giá trong căn nhà cũ kỹ lần lượt ra đi theo từng đơn thuốc của con. Gánh sữa đậu nành bán ven đường ở thị trấn nhỏ Dầu Tiếng không đủ cho mỗi lần đưa My về Sài Gòn tái khám nên bà Lựu sợ nhất khi mỗi lần “nghe bác sĩ nói cho vô máu, vì tiền dành dụm chẳng được bao nhiêu, phải chạy vạy vay mượn bà con lối xóm”.
Nhưng bệnh tật không làm vơi khát khao học của My. Mỗi lần về bệnh viện, My thường mang theo sách vở để tự học. Có lần chuẩn bị truyền hóa chất nhưng đã cận kề ngày kiểm tra, thế là My khóc xin bác sĩ hoãn lại để em về lớp làm bài. Lòng khát khao con chữ ấy cộng với sự nỗ lực, lạc quan của mình đã giúp My đạt danh hiệu 10 năm liền là học sinh giỏi.
Dù những cơn đau vẫn thỉnh thoảng nhói đau, trong câu chuyện của mình nhưng nụ cười của My vẫn tỏa sáng lung linh trong nắng chiều. Cái nắng cuối ngày vẫn cho chồi xanh vươn sống, như khát vọng sống trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ mà My hay ngâm nga trên giường bệnh cho các bạn cùng nghe.
|
“Ba ơi, cho con đi học...”
Trong những cơn mê sảng, Phan Ngọc Oanh (lớp 11T3 Trường THPT An Mỹ, TP Thủ Dầu Một) vẫn thường kêu lên như vậy khi chống chọi với cơn đau kéo dài trên giường bệnh. Dẫu vậy, 11 năm qua Oanh vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Khu chợ nhỏ phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một nhiều năm nay không còn lạ bởi hình ảnh người cha gầy gò cứ đến tháng lại chở cô con gái đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tái khám.
Mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp đã hơn bảy năm nhưng cách đây ba năm gia đình Oanh mới phát hiện. Đó cũng là những ngày tháng khó khăn ập đến với gia đình. Mọi chi phí phẫu thuật, tái khám, chữa trị cho em đều đè nặng trên đồng lương ít ỏi từ công việc bảo vệ của cha và gánh hàng rong của mẹ.
Gác lại những cơn đau, Oanh vẫn miệt mài học như để quên đi bệnh tật. Sau lần phẫu thuật cuối năm lớp 10, ông trời như trêu ngươi làm Oanh mất đi giọng nói. Nghe lời bố mẹ, Oanh nghỉ học một năm. Những ngày nghỉ học, Oanh xin đi làm thêm trong một cửa hàng trang trí hoa văn gần nhà với mức lương 700.000 đồng/ tháng. Cũng những ngày lao vào công việc ấy, một phép mầu kỳ diệu đã đến khi giọng nói của Oanh dần dần hồi phục. Ước mơ con chữ bừng sáng, Oanh lại đến trường.
Năm học vừa qua, dù có những lúc phải nghỉ học dài ngày để đi hóa trị tại TP.HCM song bài vở vẫn được Oanh tiếp thu đầy đủ. Thầy Nguyễn Văn Tu, giáo viên chủ nhiệm, tâm sự:“Dù biết đang mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng Oanh vẫn luôn vui vẻ lạc quan và thành tích học tập em đạt được như tấm gương cho nhiều bạn phải noi theo”.
Dẫu căn bệnh có hành hạ, song ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh lúc nào cũng bừng cháy trong Oanh.
400 suất học bổng |