![]() Chuyến công tác xã hội đầu tiên khi hội mới thành lập cách đây 20 năm - Ảnh: Đ.T
|
Chỉ với 30 thành viên “mở đường”, sau chặng đường 20 năm và được đổi tên thành Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, số hội viên đến nay đã vượt con số 1.000.
Người nhóm lửa
Một buổi họp mặt ấm cúng của những thành viên sáng lập và nhiều anh chị hội viên tham gia sinh hoạt hội từ những ngày đầu vừa diễn ra. Họ gọi buổi gặp là “Hội ngộ tri kỷ”. Bởi hầu hết các anh chị ngày ấy đều đã ở lứa tuổi U-60, mái tóc điểm bạc ít nhiều song họ vẫn làm bạn suốt 20 năm qua như những người tri kỷ.
Nhắc về những ngày đầu ấy, bà Cao Thị Ngọc Dung (Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận) nói đó là kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ khi đã cùng bạn bè vận động để thành lập được Hội Doanh nghiệp trẻ.
Nguyên phó chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM, trưởng ban vận động thành lập Nguyễn Thị Hạnh (Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM) nhớ lại: “Phong trào sản xuất cuối những năm 1980 đầu những năm 1990 đã xuất hiện nhiều gương làm ăn sản xuất giỏi và mọi người nghĩ đến việc tập hợp họ lại”.
Người được nhắc đến nhiều nhất chính là ông Trần Phương Bình (Ngân hàng Đông Á) vì không chỉ là một trong 30 thành viên sáng lập, ông con là người giữ kỷ lục với bốn nhiệm kỳ liên tục làm chủ tịch hội.
Trải lòng tại buổi họp mặt, ông Bình nói rằng có biết hoạt động hội là gì đâu, anh em tín nhiệm bầu thì làm, rồi ngồi lại với nhau và chọn công tác xã hội là những hoạt động đầu tiên của hội.
“Lúc đó việc vay vốn của các tổ hợp sản xuất nhỏ rất khó, trong hội lại có nhiều tổ hợp như vậy. Tôi làm ngân hàng nên linh động giải quyết được chuyện này. Vậy là mở ra hướng hoạt động cho hội, tương trợ nhau cùng làm ăn” - ông Bình hồi tưởng.
Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên Ngô Thanh Chung (khi ấy là chánh văn phòng Hội LHTN VN TP.HCM) chính là người chấp bút điều lệ hoạt động đầu tiên của hội. Chị vẫn nhớ như in cùng hai anh em nữa hì hụi treo băngrôn, trang trí hội trường cả đêm để chuẩn bị cho đại hội thành lập được tổ chức tại một phòng nhỏ trong hội sở Ngân hàng Đông Á ngày 11-10-1994.
Và truyền lửa
Hầu hết anh chị ngày ấy nay đều là thành viên Câu lạc bộ Hội viên vàng, nơi quy tụ những người trên 45 tuổi, hết tuổi là hội viên của hội.
Chia sẻ với các hội viên hiện tại, ông Trần Phương Bình ví von: “Tui và các anh chị đi trước đã mở đường chỉ với hai làn xe, nhiệm vụ của các bạn kế thừa là phải mở rộng con đường ấy thành 16 làn xe, để hội phát triển nhanh, dẫn đầu cả nước dù chắc chắn nhiệm vụ đó không dễ dàng gì”.
Là một trong những người ủng hộ chủ trương thành lập hội, bà Trương Thị Mai (chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội), khi ấy là bí thư Trung ương Đoàn, nói có thời điểm bà và nhiều anh em khác đã xem doanh nhân trẻ như là cán bộ Đoàn vì sự gắn bó mật thiết của các anh chị với công tác Đoàn.
“Đi qua thăng trầm, chúng ta vẫn là tri kỷ của nhau sau 20 năm gặp lại và những gì chúng ta đã làm chính là tạo ra giá trị sống riêng cho thế hệ doanh nhân trẻ VN” - bà Mai phát biểu.
Ông Trần Phương Bình đã nhắc đến bà Phạm Phương Thảo và ông Nguyễn Văn Đua - hai nguyên bí thư Thành đoàn TP.HCM, và cho rằng nếu không có cái nhìn thoáng, mở của họ cùng nhiều vị lãnh đạo khác ngày ấy chắc chắn đã không có Hội Doanh nhân trẻ hôm nay.
Có mặt tại buổi hội ngộ, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng cho rằng nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và làm sao đến năm 2020 đưa TP.HCM trở thành thành phố dịch vụ theo hướng hiện đại phụ thuộc nhiều vào đội ngũ doanh nhân, đóng góp của doanh nghiệp thành phố.
Tiếp nhận sự chuyển giao và hiện là chủ tịch hội, ông Nguyễn Phương Nam (Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Robot) khẳng định các anh chị đi trước đã để lại tài sản quý báu, hội không chỉ là nơi anh em tham gia sinh hoạt, trưởng thành mà còn là nơi để cùng đóng góp cho hoạt động chung, cho cộng đồng.
Trong khi đó ông Trần Việt Anh (chủ nhiệm CLB Hội viên vàng) cho rằng doanh nhân trẻ hôm qua - doanh nhân vàng hôm nay dù sức khỏe có giảm đôi chút song nhiệt huyết vẫn còn đầy và luôn sẵn sàng truyền lửa cho doanh nhân trẻ hôm nay.
Theo Tuổi Trẻ
|