Những trái tim tình nguyện thắp lửa mùa thi

(CTG) Hoạt động tình nguyện, không tiếc thời gian, công sức thậm chí bỏ cả tiền túi để giúp các sỹ tử, mỗi năm “Tiếp sức mùa thi” lại là dịp ghi dấu sự tận tâm, nhiệt huyết của các tình nguyện viên.


Ăn cơm chỉ với 5.000 đồng



Tình nguyện viên Cơm 5.000 phát nước miễn phí cho thí sinh - Ảnh: Facebook Cơm 5.000

Năm thứ 3 Cơm 5.000 triển khai chương trình “Đồng hành cùng sĩ tử”, dù có rất nhiều việc “con mọn”, riêng số lượng rau phải nhặt, rửa đã tính bằng tạ để có được những suất ăn miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà còn biết bao việc không tên khác nhưng thấu cảm được tính thiện nguyện của chương trình năm nay, Cơm 5.000 đã có được đội ngũ tình nguyện viên đông đảo lên tới 400 người cùng chia lửa.

Ngoài hoạt động tại Hà Nội, chương trình đã mở rộng địa bàn tới Thanh Hóa với 4 nghìn suất cơm, 4 nghìn bánh ruốc cùng 10 nghìn chai nước, 5 nghìn quạt giấy miễn phí phục vụ 2 nghìn sĩ tử dự thi tại 14 điểm. Các suất ăn được các chuyên gia và đầu bếp lên thực đơn nên vừa ngon, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng, lại liên tục thay đổi món bữa thịt lợn, bữa thịt gà…

Không tham gia giúp sức trực tiếp, nhiều đơn vị, mạnh thường quân cũng âm thầm đóng góp bằng cách cho mượn địa điểm thuận tiện, rộng rãi như nhà bếp ở trường học, góp số tiền gần 100 triệu đồng coi như thêm chút thức ăn hay tiếp sức bằng những bao gạo, thùng thạch, thùng sữa…

Vừa ăn xong suất cơm giá rẻ bất ngờ, bác Hoàng Chí Sơ (phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên) đưa con đi thi không khỏi xúc động chia sẻ mấy dòng: “bố con tôi vô cùng vui vì được các cháu tiếp sức và hướng dẫn rất có văn hóa. Xin cảm ơn sự giáo dục của nhà trường, đoàn thể và gia đình các cháu…”

Tình nguyện quên nắng nóng

Chỉ trong hai ngày, Đinh Thị Nhung, sinh viên năm thứ nhất Học viện Tài chính cho biết đội tình nguyện của Nhung đã tư vấn về nhà trọ cho vài trăm thí sinh. Sau khi tư vấn, thí sinh nào chưa có phương tiện đi lại sẽ được đội xe tình nguyện chở tới tận nhà trọ.

“Dù nắng nóng 39, 40 độ nhưng em không ngại mà thấy rất vui. Năm ngoái, đi thi em đã được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ rất nhiệt tình nên năm nay được hỗ trợ các thí sinh đi thi là niềm vui của một sinh viên như em", Nhung thổ lộ.

Là thành viên của một trong 38 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nguyễn Tiến Bách (sinh viên Đại học Công đoàn) bật mí, đây là năm thứ hai Bách tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Năm nay, trước khi diễn ra hoạt động tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như các tình nguyện viên khác, Bách đã được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn các kỹ năng mềm, phương thức giao tiếp, cách thức chỉ huy. Các dụng cụ làm nhiệm vụ là còi, gậy chỉ huy, thẻ tình nguyện viên cũng được phát đến tận tay để hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả cao nhất. 



Tình nguyện viên phân luồng giao thông bất chấp thời tiết nắng nóng - Ảnh: Minh Châu


Làm nhiệm vụ từ 6 đến 11 giờ và 14 – 17 giờ mỗi ngày từ 25/6 đến ngày 10/7 trong cái nắng chói chang đến ngột thở ở Hà Nội, Bách cùng các bạn vẫn vui vẻ, tận tình phân luồng, chống ách tắc bởi “những người vất vả nhất là thí sinh chứ không phải chúng em”.

Cũng đã có kinh nghiệm tham gia tình nguyện như Nguyễn Tiến Bách, thời gian 4 năm học tại trường Đại học Thủy lợi, Lê Phương Thảo cũng có chừng ấy thời gian tham gia tình nguyện. Năm nay, Thảo được phân công là thành viên nhóm đón tiếp và hỗ trợ thí sinh ở các nhà ga, bến xe. Cùng với 200 tình nguyện viên của Đại học Thủy lợi, Thảo coi đây là khoảng thời gian vô cùng đẹp của thời sinh viên.

“Kỷ niệm về những lần tham gia tình nguyện thì có nhiều nhưng điều lớn nhất mà em rút ra đó là mình là một người trẻ thì phải làm nhiều điều có ích cho xã hội mà tham gia Tiếp sức mùa thi là cơ hội tuyệt vời để có thể giúp đỡ cho các bạn thí sinh và người nhà, giúp các em tự tin làm bài thi thật tốt trở thành người sinh viên và lại góp sức tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”.

Riêng Câu lạc bộ Phát triển kỹ năng của trường Phương Thảo năm nay đã triển khai 2 nội dung “Tiếp sức mùa thi” đó là xe ôm tình nguyện và tư vấn thi tuyển. Tống Khánh Linh, sinh viên năm thứ hai Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, thành viên Câu lạc bộ thông tin: “các thành viên trong Câu lạc bộ thống nhất tự mang xe cá nhân đến để chở thí sinh và người nhà thí sinh. Được hỗ trợ tiền xăng 30.000đồng/xe và mỗi thành viên được hỗ trợ 01 suất ăn trưa nhưng các thành viên đều làm việc với tinh thần tình nguyện, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của các em”.

Trong khi đó tại điểm thi của Học viện Ngân hàng, lực lượng sinh viên lại giúp thí sinh yên tâm đi thi bằng cách tình nguyện trông, giữ đồ. Sinh viên Lê Ninh Cơ cho biết, lượng thí sinh khá đông lại dồn vào cùng một thời điểm nên lực lượng tình nguyện viên làm việc khá vất vả bởi lượng đồ cần trông giữ nhiều trong đó có nhiều đồ đạc có giá trị. Sau khi ghi chép thông tin cá nhân chi tiết, các bạn đã dành thời gian để phân loại tránh nhầm lẫn và lúc giao lại cho thí sinh cũng không mất thời gian.

“Chúng em có bộ phận chuyên ghi chép nhận đồ; có bộ phận vận chuyển đến nơi tập kết, bộ phận phân loại và sắp xếp theo vị trí. Mỗi loại đồ đều được ghi phiếu, đánh số để không bị nhầm lẫn khi trả”, Ninh Cơ tả về công việc của các thành viên đội mình.

Dù may mắn có nhà người thân để ở nhờ, chị Nguyễn Thị Mai Phương ở Hà Nam đã đăng ký xe ôm miễn phí để đưa con tới trường thi. “Nhờ các tình nguyện viên đưa đón hai mẹ con, tôi hoàn toàn yên tâm không lo muộn giờ thi, con tôi cũng phấn khởi bởi chưa đi thi đã gặp sinh viên giúp đỡ như là vận may đối với cháu, thêm tự tin làm bài tốt hơn”, chị Phương khấp khởi cảm ơn các tình nguyện viên.

 
Theo ĐCSVN