Các huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang đang bị hạn mặn ảnh hưởng nặng nề. Nhiều tháng nay, trời không mưa, kênh rạch bị nhiễm mặn, lu bồn chứa nước đã cạn khiến cuộc sống của người dân lao đao.
Chính quyền tỉnh Tiền Giang đã mở các vòi nước công cộng để cung cấp cho người dân nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Việc xoay xở tìm nguồn nước ngọt, nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày rất vất vả.
Đầu tháng 4.2024, nhiều nhóm thiện nguyện đã tổ chức những chuyến xe nghĩa tình mang nước ngọt đến các xã Tân Phước, Gia Thuận, Phước Trung… của H.Gò Công Đông để hỗ trợ người dân đang thiếu nước sinh hoạt.
"Nước quý như vàng"
Những ngày này, khu vực phía trước Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (xã Gia Thuận, H.Gò Công Đông) náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, người dân địa phương tấp nập mang can nhựa đến lấy nước ngọt từ xe bồn do các nhà hảo tâm mang về. Ai ai cũng vui mừng, phấn khởi vì có nguồn nước ngọt sử dụng mà không tốn tiền mua.
Bà Nguyễn Thị Duyên (46 tuổi, ngụ xã Gia Thuận) cho biết nghe thông báo hôm nay có nước về, bà đẩy xe rùa chở theo 3 can nhựa (loại 20 lít) đến địa điểm cung cấp nước. Gia đình bà có 5 người, mỗi ngày chở khoảng 6 chuyến, mỗi chuyến 3 can. "Ở đây cho lấy nước thoải mái, không có giới hạn. Cả tháng nay thiếu nước sinh hoạt bất tiện đủ điều, nay có nước ngọt về lại được phát miễn phí thì phấn khởi lắm. Bà con ở đây ai cũng háo hức rủ nhau đi lấy nước", bà Duyên vui vẻ nói.
Khoảng 2 tuần nay, đều đặn mỗi ngày, ông Lê Văn Út (58 tuổi, ngụ xã Phước Trung) đến các điểm cung cấp nước miễn phí để chở nước về dùng. Ông Út cho biết năm nay mùa mưa đến trễ, nước ở kênh rạch không thể sử dụng vì nhiễm mặn. Các bể chứa nước ngọt dự trữ của gia đình đều cạn khô.
"Khi chưa có xe nước miễn phí, tôi phải mua nước sử dụng với giá 100.000 đồng/m3. Nước khan hiếm, quý như vàng nên chúng tôi phải sử dụng hết sức tiết kiệm. Nước vo gạo để dành lại tưới cây, cho vật nuôi uống. Nước giặt đồ thì giữ lại dội rửa nhà vệ sinh", ông Út nói.
Chị Nguyễn Thị Bạch Yến (36 tuổi, ngụ xã Tân Phước) than thở: "Nước dưới kênh cứ cạn dần, ngày càng khô, ai cũng lo lắng. Trước giờ, tôi đều lấy nước dưới kênh lên xài, tưới rau. Từ lúc xảy ra hạn đến giờ có bán được mớ rau nào đâu. Tôi trông cho ngày tháng hạn mặn qua mau, mong trời mau mưa để trồng rau bán".
Rồi chị Yến nói: "Nhà tôi không có bồn chứa nước nên hằng ngày phải đi lấy từng can nhựa mang về để sử dụng sinh hoạt. Nhịn ăn vài ngày thì có thể được chứ thiếu nước sao mà sống nổi!". Nghe bà con hàng xóm báo có xe bồn chở nước về, chị vội lấy 4 can nhựa chất lên xe gắn máy di chuyển đến địa điểm lấy nước miễn phí.
Mang nước đến cho bà con vùng hạn mặn
Anh Nguyễn Vương Trường Thành (30 tuổi), Trưởng nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn, chia sẻ: "Mình khảo sát ở các vùng hạn mặn, thấy tình hình thiếu nước sinh hoạt, nên quyết định tổ chức hoạt động chở nước về giúp bà con bớt vất vả. Nhóm liên hệ với Mặt trận Tổ quốc VN, Huyện đoàn Gò Công Đông nhờ điều phối, phân bố xe chở nước cho các xã, thông báo giờ giấc, địa điểm lấy nước cho người dân".