![]() Các chiến sĩ khoa cơ khí ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cùng bà con bêtông hóa đường nông thôn tại xã An Trường A, huyện Càng Long (Trà Vinh) - Ảnh: Q.L. |
Hơn nửa chiến dịch đã đi qua. Những công trình tại 14 xã, thị trấn của huyện Càng Long đã bắt đầu nên hình nên dạng nhưng cũng còn rất nhiều việc phía trước. Cả mặt trận đang dốc toàn lực cho những con đường nông thôn mới sẽ được bêtông hóa trong nay mai.
Đi để làm, để học
10.000 bao ximăng và 22.000m đường Các thương hiệu ximăng: Vincem Hà Tiên, Holcim và Nghi Sơn đã tặng 10.000 bao ximăng (loại 50kg/bao) cho ĐH Bách khoa trong chiến dịch 2014. Với việc địa phương đối ứng cát, đá, chiến dịch năm nay tập trung bêtông hóa gần 22.000m đường giao thông nông thôn tại 14 xã, thị trấn toàn huyện Càng Long (Trà Vinh) mà không làm cầu do không có đường vận chuyển những cây dầm nặng hàng tấn. 200 bộ lọc nước cũng được tặng các gia đình nghèo để có thêm nguồn nước sạch cho bà con trong sinh hoạt hằng ngày. Trường cũng tặng dầm để làm bốn cây cầu tại Đồng Tháp. Đặc biệt, chỉ huy trưởng Mùa hè xanh của trường các thời kỳ đã cùng góp được 25 triệu đồng để hỗ trợ 50% kinh phí xây cây cầu tặng bà con tại Cầu Kè, một huyện khác của Trà Vinh. |
Đã vào mùa mưa, sáng thấy mưa là chiến sĩ rầu lắm, nên cứ hôm nào nắng đẹp là vui như mở cờ trong bụng. Cứ theo đà nắng mưa mà công trường nhộn nhịp hay im ắng.
Con đường dẫn vào ấp Trung Thiên, xã An Trường A dài khoảng 1.200m hiện đã hoàn thành hơn 1/3. Tiếng đá va vào thành máy trộn bêtông nghe chan chát. Phải tranh thủ trời nắng lúc nào làm lúc đó. Cũng con đường này, đoạn phía ngoài nối ra con lộ liên xã được làm từ Mùa hè xanh năm trước, năm nay “đánh” phần còn lại phía trong.
Chiến sĩ Lương Trần Lộc (sinh viên năm 2 khoa cơ khí) đứng máy vừa nhẩm đếm số vật tư, vừa canh từng mẻ bêtông sau khi máy trộn vừa tới rồi điều khiển để máy đổ bêtông ra mặt đường, nơi các chiến sĩ và người dân đang chờ sẵn. “Công thức mỗi mẻ bêtông sẽ là năm đá, hai cát, một nước và một ximăng. Tụi mình được mấy anh bên công ty ximăng hướng dẫn nên cứ theo đó mà làm, riết rồi quen tay luôn” - Lộc nói.
Không khí làm việc cũng khẩn trương không kém tại công trình đường ấp Ngã Hậu, xã Tân Bình. Chiến sĩ bắt thành cặp cùng bà con vác từng xô đá, xô cát đổ vào máy trộn, rồi lại cùng thợ hồ san bêtông làm đường.
Năm 2013, chiến sĩ Trương Ngọc Việt (khoa môi trường và tài nguyên) làm con đường cùng ấp phía bên kia con kênh. Năm nay Việt tiếp tục đứng máy trộn bêtông con đường phía bên này kênh.
Đưa tay quệt mồ hôi, ông Võ Văn Một (xã An Trường A) kể nhà không có ruộng, quanh năm mần mướn nhưng mấy hôm nay gác hết việc lại để ra làm đường vì “có con đường trước để đi lại tiện lợi đã, lúc đó muốn mần gì cũng được...”. Trong khi đó cô Út Phượng (xã Tân Bình) chia sẻ: “Bà con ai cũng mừng lắm vì sắp có con đường ngon lành đi lại rồi, chứ cũng gom tiền mua đá về đắp đỡ mấy lần nhưng mưa riết đá cũng trôi, đường lại lầy như cũ”.
Nghĩa tình còn mãi với thời gian
Đi trên những con đường mang thương hiệu... Mùa hè xanh, bà con lại không thôi nhắc về chiến sĩ với nụ cười hiền hậu. Đạp xe dưới cơn mưa chưa dứt hẳn trên con đường đi qua ấp Phú Đức 1, xã Bình Phú mà các chiến sĩ Mùa hè xanh làm năm 2013, ông Tư Thía tấm tắc: “Bà con ở đây ai cũng biết ơn mấy cháu Mùa hè xanh hết. Nhờ con đường này mà có đi dưới trời mưa cũng không sợ té, chứ hồi còn đường đất mùa mưa là chịu trận. Vui nhất là mấy đứa nhỏ đi học hổng lo quần áo lấm lem nữa”.
Chiều muộn, sau nhiều lần hỏi thăm chúng tôi mới tìm được ngôi nhà tình thương mà năm trước các chiến sĩ khoa cơ khí cùng thợ địa phương xây tặng cụ Năm Hui (Nguyễn Thị Hui) tại ấp Lo Co, xã An Trường A. Đón khách với nụ cười móm mém nhai trầu của bà cụ tuổi 80, chỉ cần nhắc ba chữ Mùa hè xanh, cụ cười lớn, nắm tay khách kêu: “Bữa giờ bà cứ ngóng mà nghe nói năm nay mấy đứa không có về ấp này, thấy thương tụi nó ghê”.
Ngôi nhà nền gạch sáng bóng, mái tôn, cột bêtông thay cho ngôi nhà lá xiêu vẹo để cụ Năm Hui yên lòng hơn mỗi khi mưa to gió lớn. Giờ có thêm thằng cháu nội ở cùng cụ càng vui trong dạ. “Có gặp mấy thầy, đứa nào nhớ cho bà cảm ơn và gửi lời thăm nghen, chứ già rồi cũng không đi đến đâu thăm mấy đứa được” - cụ Năm Hui nói với theo khi tiễn khách.
17 tuyến đường đan dài hơn 18 cây số, cả những cây cầu đã và tiếp tục giúp bà con đi lại thuận lợi hơn. Mỗi lần bước đi trên con đường, cây cầu ấy, bà con lại nhớ về chiến sĩ Mùa hè xanh mà có những bạn đã trở thành con nuôi trong không ít gia đình tại mảnh đất Càng Long này.
Kỷ luật nghiêm để giữ hình ảnh chiến sĩ Bách khoa Nhiều năm qua, kỷ luật dành cho ban chỉ đạo, ban chỉ huy và với từng chiến sĩ Mùa hè xanh ĐH Bách khoa vốn thuộc vào loại gắt khét tiếng. Có đến 14 điều quy định trong nội quy kỷ luật mà từ lãnh đạo nhà trường đến sinh viên, khi đã tham gia chiến dịch đều phải tuân thủ như nhau. Chỉ có mức đóng phạt là khác nhau tùy vào cấp bậc của từng người, trong đó chiến sĩ sẽ đóng phạt ở mức thấp nhất nếu vi phạm kỷ luật. Đã từng có cán bộ trẻ của trường vì vi phạm kỷ luật mà bị “trục xuất” khỏi mặt trận ngay sau khi lập biên bản. “Kỷ luật nghiêm để giữ hình ảnh của chiến sĩ Bách khoa. Toàn bộ số tiền phạt thu được cộng với tiền địa phương khen thưởng cuối chiến dịch, chúng tôi gom làm công trình tặng lại cho chính địa phương trước khi rút quân về” - thạc sĩ Võ Tấn Thông, phó ban thường trực ban chỉ đạo Mùa hè xanh trường, cho biết. |
Theo Tuổi Trẻ |