Quảng Nam: Dấu ấn thanh niên tình nguyện

(CTG) Năm 2014- Năm Thanh niên tình nguyện đang dần khép lại. Hoạt động tình nguyện đã trở thành dòng chảy chủ đạo trong phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ Quảng Nam. Sức sống và sức hút của phong trào, không chỉ thể hiện ở số lượng tình nguyện viên tham gia hay số lượng quà tặng mà còn ở những công trình, phần việc thanh niên thật sự giá trị.




Khai hoang, phục hóa ruộng lúa nước là công trình được tuổi trẻ các huyện miền núi Quảng Nam chú trọng. Ảnh: PHAN TUẤN.


Giá trị công trình

Ông Lê Quang Tính- Phó Chủ tịch UBND xã Phước Kim (Phước Sơn), hồ hởi khoe: “Mùa vụ vừa rồi, thôn Nước Kiết thu hoạch được 4,3 tấn lúa, người Bh’noong không lo cái đói khi giáp hạt nữa rồi”. 4,3 tấn lúa là “thành quả” từ việc khai hoang, phục hóa 3 ha lúa nước trong Tháng Thanh niên của tuổi trẻ huyện Phước Sơn. “Chúng tôi phải dựng lán trại, cùng ăn, cùng ở và cùng làm với bà con”- anh Hồ Văn Hải, Bí thư Huyện Đoàn, nhớ lại. Bà Hồ Thị Lói, người dân trong thôn vui vẻ nói: “Nhờ thanh niên khai phá mà thôn ta có cánh đồng này, 15 hộ đã nhận đất để làm ruộng lúa nước”.

Cùng thời điểm “cánh đồng thanh niên Nước Kiết” được hoàn thành, tuổi trẻ Đông Giang cũng đồng loạt ra quân thực hiện công trình khai hoang, mở rộng 15 ha đất sản xuất nông nghiệp tại khu tái định cư Cutchưrun và Pachepalanh (xã Mà cooih). Hàng trăm lượt ĐVTN thay nhau lao động suốt 3 ngày. Bù lại bao mệt nhọc là những thửa ruộng mới được hình thành.

Dấu ấn Năm Thanh niên tình nguyện thể hiện qua từng công trình thanh niên. Thông qua hoạt động tình nguyện phải khơi dậy cho được sự tự nguyện, tự giác và có sự lan tỏa sâu rộng. Đó là tinh thần chỉ đạo ngay từ đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Nam.

38,18 tỷ Là tổng giá trị 3 công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2014: Khu sinh hoạt truyền thống thanh thiếu nhi Nước Oa, vườn cây tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My), 5km thắp sáng đường quê tại thôn 1 (xã Hương An, Quế Sơn), thôn Phú Nham (xã Duy Sơn, Duy Xuyên), thôn Hạ Nông Đông và La Hòa (xã Điện Phước, Điện Bàn).

Các đơn vị cụm đồng bằng lại chọn thực hiện hàng loạt công trình thanh niên gắn liền với những chiến công của cha anh, với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: Công trình nâng cấp khuôn viên tượng đài Lý Tự Trọng, xây dựng 12 cột cờ tại các điểm di tích lịch sử (Thành Đoàn Hội An); trùng tu tượng đài chiến thắng Bồ Bồ (Huyện Đoàn Điện Bàn); Bia tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Hòn Chiêng (Huyện Đoàn Quế Sơn)… Chỉ tính riêng giá trị 4 công trình này đã lên đến 458 triệu đồng, toàn bộ do ĐVTN đóng góp và kinh phí xã hội hóa. “Chúng tôi muốn nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng sinh động, trực quan cho ĐVTN và là nơi sinh hoạt, tổ chức các hoạt động dã ngoại của các bạn”- chị Đặng Thị Thùy Vinh, Bí thư Huyện Đoàn Quế Sơn, tâm sự.

Anh Phan Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam đánh giá: “Đây là những công trình thanh niên thực sự có ý nghĩa. Tiêu chí để bình chọn tiêu biểu là giá trị, tính lan tỏa mà công trình đó đã đóng góp. Ngoài ra còn có thêm sức mạnh tập thể, sự huy động công sức của ĐVTN để hoàn thành công trình”.

Tình nguyện rộng khắp, bền vững

Lấy phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” làm cơ sở, các chiến dịch tình nguyện hướng về các bản khó của huyện Tây Giang đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Với tinh thần chủ động, bằng kế hoạch chi tiết, cụ thể, trong vòng 2 tháng, 40 thanh niên tại 4 xã vùng cao (Tr’hy, Axan, Gari, Ch’ơm) đã lao động xuyên suốt để xây lắp, nạo vét kênh mương tuyến đường Axan-Gari dài 300m. Bí thư Đoàn xã Axan Lê Văn Bách cho biết: “Các bạn trẻ hăng hái đào đất đá, lắp rọ sắt, đổ bêtông đến đầu giờ chiều mới nghỉ tay dùng cơm trưa, bởi ở đây thường có mưa chiều, rất ảnh hưởng đến tiến độ công việc”. 

Huyện Đoàn Nam Giang tổ chức những chiến dịch tình nguyện dài hơi, tiêu biểu nhất là việc san đắp đường giao thông thôn Đắc Pênh (xã La Dê). Ý nghĩa hơn, tuyến đường dài 2km hoàn thành cùng sự đóng góp công sức của 95 ĐVTN trong 7 ngày. Chỉ bằng cuốc, xẻng và công cụ thô sơ nhưng với sức trẻ, con đường trước kia người chỉ có cách đi bộ mới đến trung tâm xã thì nay có thể chạy xe máy. Đường bằng phẳng, chỗ rộng nhất khoảng 3m, chỗ hẹp nhất đo được cũng hơn 2m. Ông Brôl Hái, Trưởng thôn Đắc Pênh phấn hởi nói: “Có đường rồi, 500 người dân chúng tôi ở đây dễ dàng đi lại, dễ dàng vận chuyển lương thực, thực phẩm rồi”.

Nói về tính rộng khắp, không thể không nói đến chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của sinh viên các trường thuộc Đại học Đà Nẵng, của nhóm sinh viên đồng hương Quảng Nam tại Đại học Luật TP.HCM, của các bạn sinh viên thuộc khối Cảnh sát nhân dân… Đối với tuổi trẻ, các chiến dịch tình nguyện hôm nay không chỉ đơn thuần là thăm, tặng quà, là khám bệnh phát thuốc mà cao hơn nữa là tính bền vững với việc để lại những công trình, phần việc có giá trị lâu dài. Bởi phần việc của các công trình này còn tiếp tục kéo dài, phát huy thêm những giá trị, nhân rộng và lan tỏa trong đời sống của người dân. “Điều đáng quý, đáng trân trọng hơn là tâm huyết của sức trẻ đã được ghi nhận trong lòng của bà con nhân dân với những tên gọi thân thương như: cánh đồng thanh niên, cây cầu thanh niên, vườn cây thanh niên…”. Anh Thái Bình, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, nhấn mạnh.

Lê Quang Quỳnh
Tỉnh Đoàn Quảng Nam