Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam

(CTG) Dù mang trong mình căn bệnh quái ác: u sợi thần kinh, một bệnh rất hiếm gặp và nền y học chưa thể điều trị đặc hiệu, nhưng vẫn không hạ gục được nghị lực, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của anh Nguyễn Tài Nam, sinh năm 1990 ở xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đi khám, bác sĩ thông báo Tài Nam mắc căn bệnh u sợi thần kinh, một bệnh rất ít gặp và nền y học chưa thể điều trị đặc hiệu được.
Đi khám, bác sĩ thông báo Tài Nam mắc căn bệnh u sợi thần kinh, một bệnh rất ít gặp và nền y học chưa thể điều trị đặc hiệu được.

Để chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống như bản thân mình, Nguyễn Tài Nam đã thành lập Nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ họ có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Tài Nam sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có 3 anh em, Tài Nam là con đầu nhưng khi mới lên 9 tuổi, trên cơ thể Nam bỗng mọc chi chít các khối u, hạch. Đi khám, bác sĩ thông báo Tài Nam mắc căn bệnh u sợi thần kinh, một bệnh rất ít gặp và nền y học chưa thể điều trị đặc hiệu được. Dù vậy, gia đình đã bán đất đai lo tiền đưa Tài Nam đi chữa trị, đến nay đã trải qua hơn 20 lần phẫu thuật, mổ xẻ khắp cơ thể.

Năm 2018, trong lần phẫu thuật và xạ trị khối u trong não, Tài Nam bị mất đi thính giác, tay, chân bị teo dần, không nói được và đi lại phải có người dìu. Thế nhưng, Tài Nam không gục ngã trước căn bệnh quái ác mà anh đã tìm đến niềm vui trong cuộc sống là làm công tác thiện nguyện nhằm quên đi sự đau nhức cơ thể do căn bệnh hành hạ.

Năm 2016, Nguyễn Tài Nam đã quyết định thành lập Nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” với 15 thành viên, do anh làm trưởng nhóm. Kể từ khi thành lập đến nay, nhóm luôn tích cực phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Thành đoàn Buôn Ma Thuột và các đơn vị, tổ chức thực hiện hàng trăm chương trình thiện nguyện đến với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên.

Qua đó, hỗ trợ thực hiện ước mơ đến trường cho các em mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, những người thiếu may mắn, khuyết tật, mang lại cho họ niềm tin, hy vọng và cơ hội vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tấm lòng nhân ái, tình yêu thương con trong cộng đồng xã hội…

Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 2
Nguyễn Tài Nam (người ngồi giữa) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có 3 anh em, Tài Nam là con đầu nhưng khi mới lên 9 tuổi, trên cơ thể Nam bỗng mọc chi chít các khối u, hạch.
Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 3
Dù vậy, gia đình đã bán đất đai lo tiền đưa Tài Nam đi chữa trị, đến nay đã trải qua hơn 20 lần phẫu thuật, mổ xẻ khắp cơ thể.
Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 4
Năm 2018, trong lần phẫu thuật và xạ trị khối u trong não, Tài Nam bị mất đi thính giác, tay, chân bị teo dần, không nói được và đi lại phải có người dìu hoặc bế đi.
Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 5
Năm 2016, Nguyễn Tài Nam đã quyết định thành lập Nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” với 15 thành viên, do anh làm trưởng nhóm.
Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 6
Kể từ khi thành lập đến nay, Nguyễn Tài Nam và nhóm luôn tích cực phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Thành đoàn Buôn Ma Thuột và các đơn vị, tổ chức thực hiện hàng trăm chương trình thiện nguyện đến với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên.
 
Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 7

Thấu hiểu những nỗi đau của những người khuyết tật và những người thiếu may mắn trong cuộc sống, nên Nguyễn Tài Nam đã kết nối với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm rồi tìm đến chia sẻ, hỗ trợ, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 8

Tham gia công tác thiện nguyện giúp Nguyễn Tài Nam quên đi nỗi đau quằn quại mà căn bệnh u sợi thần kinh hành hạ trong người.

Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 9

Đồng thời cũng giúp Nguyễn Tài Nam có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 10

Nguyễn Tài Nam cùng Nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” trong một chuyến đi làm thiện nguyện.

Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 11
Nguyễn Tài Nam (người đeo kính) cùng các thành viên Nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” trao tặng áo trắng cho các em học sinh ở xã vùng sâu Krông Nô, huyện Lắk trong chương trình “Áo trắng đến trường cho em” bảo đảm cho các em có đủ đồng phục để tới trường.
Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 12
Dù bị căn bệnh u sợi thần kinh hành hạ nhưng tấm lòng của Nguyễn Tài Nam luôn hướng đến công tác thiện nguyện nhằm hỗ trợ thực hiện ước mơ đến trường cho các em mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, những người thiếu may mắn, khuyết tật, mang lại cho họ niềm tin, hy vọng và cơ hội vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tấm lòng nhân ái, tình yêu thương con trong cộng đồng xã hội.
Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 13
Do di chứng của nhiều cuộc phẫu thuật cắt khối u trên khắp cơ thể khiến việc đi lại khó khăn, không thể nói được nên hiện nay Nguyễn Tài Nam chỉ kêu gọi, kết nối những tấm lòng thiện nguyện sẻ chia chung tay hướng về cộng đồng bằng những dòng tin nhắn, bức thư thông qua mạng xã hội.
Tấm lòng nhân ái của chàng trai khuyết tật Nguyễn Tài Nam ảnh 14

Sự đóng góp của Nguyễn Tài Nam cùng Nhóm thiện nguyện “Ea Kao - Vòng tay yêu thương” đã được các cấp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các đơn vị ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Theo Nhân Dân