Tẩn Thị Thảo tấm gương sáng nghị lực vượt khó

(CTG) Đạt điểm thi vào trường Đại học luật Hà Nội với 27 điểm, Thảo vinh dự là một trong ba học sinh người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015.


Tuổi thơ gian nan 

Là con thứ ba trong gia đình có 4 chị em là người dân tộc Dao ở Thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Bố mẹ làm nông nghiệp, cả hai đều không biết chữ, quanh năm chỉ biết “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cả gia đình với sáu miệng ăn chỉ chông chờ vào hai sào ruộng và trồng thêm ít ngô, sắn, quanh năm giật gấu vá vai, bữa no, bữa đói, chị cả thì không được đến trường phải ở nhà phụ giúp bố mẹ nuôi ba em ăn học. Tuổi thơ của Thảo lam lũ, ít được vui chơi như những bạn bè cùng trang lứa, ngay từ nhỏ Thảo phải cùng mẹ đi làm nương, cuốc rẫy. Thương chị, thấm thía sự nhọc nhằn của bố, mẹ phải cơ cực kiếm miếng cơm manh áo cho các con, lo cho các con ăn học... tất cả điều đó là động lực thôi thúc Thảo thực hiện quyết tâm “phải học thật tốt, học để lập nghiệp, hy vọng một ngày bố mẹ có được cuộc sống đỡ vất vả”.



Thảo đứng thứ 2 từ trái qua phải, tại Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh đạt giải Nhất, nhì, bà môn Lịch sử.


Chính những điều đó, trong 12 năm liên tục Thảo đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường, tham gia thi học sinh giỏi môn lịch sử năm học 2013 – 2014 đạt giải khuyến khích cấp tỉnh và giải nhì cấp quốc gia năm học 2014 – 2015, đạt điểm cao trong kỳ thi vào trường Đại học Luật Hà Nội năm 2015.  Đây là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ của cô học trò nghèo Tẩn Thị Thảo. Được học tập môn lịch sử từ ngày học lớp 3, Thảo đã rất thích thú với bộ môn học này. Niềm yêu thích môn lịch sử theo Thảo lớn dần lên qua mỗi cấp học và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Chia sẻ về bí quyết để giữ vững thành tích học lịch sử trong suốt nhiều năm liền, Thảo cho biết: "Em rất thích học môn lịch sử đây là một bộ môn khoa học đòi hỏi người học phải có sự đam mê, kỹ năng lưu nhớ sự kiện và các mốc thời gian, học lịch sử giúp em biết cội nguồn dân tộc, tái hiện quá khứ hào hùng hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta”.

Cô học trò giỏi toàn diện 

Những năm học tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái trong mắt thầy cô và bạn bè Thảo luôn là cô học trò thông minh, chăm chỉ, gương mẫu, nhiệt tình thường hay giúp đỡ bạn bè trong lớp và trong khu nội trú như: tổ chức nhóm học môn văn, lịch sử để kèm, hướng dẫn bạn học yếu trong nhóm, lớp để cùng giúp nhau tiến bộ. Thầy giáo Nguyễn Hoàng Hà  kiêm Bí thư Đoàn trường Dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái cho biết: “Thảo là một học sinh ngoan ngoãn, năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động do nhà trường, Đoàn thanh niên phát động, em còn là thành viên câu lạc bộ cầu lông của trường, về hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn em là tấm gương sáng tiêu biểu về nghị lực vượt khó, học giỏi luôn được bạn bè quý mến, nhà trường phấn khởi và tự hào về em”

Tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với môn Lịch sử, trong kỳ thi Đại học năm 2015 vừa qua Thảo đạt điểm thi vào trường Đại học luật Hà Nội với 27 điểm, em vinh dự là một trong ba học sinh người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015, được Ủy ban Dân tộc tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2015 tại Hà Nội. Hiện tại Thảo là cô sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học luật Hà Nội và ước mơ trở thành một Luật sư giỏi đang trở thành hiện thực. Chúc Thảo sẽ tiếp tục tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên gảng đường trường đại học và trong tương lai./.

Duy Quỳnh - Hà Hạnh
Tỉnh Đoàn Yên Bái