Nhờ tiếng nói và nỗ lực của các đoàn viên, ngôi chợ Bình Định Bắc một thời bỏ hoang đã đi vào hoạt động - Ảnh: Thanh Ba |
Thế nhưng kể từ ngày khánh thành, ngôi chợ vẫn vắng hoe bóng người. Tiểu thương “chê” chợ vì e dè chợ tọa lạc ở vị trí sâu so với tỉnh lộ cả trăm mét.
Chợ biến thành sân phơi nông sản và bỏ không rất lãng phí.
Tuy nhiên, thời gian gần đây ngôi chợ một thời là nơi sinh sôi của cỏ dại đã diễn ra cảnh đông đúc người mua kẻ bán. Tất cả là nhờ tiếng nói của các bạn đoàn viên nhiệt huyết trong việc vận động, thuyết phục tiểu thương về tụ họp ở chợ.
Anh Trương Quốc Hiệp, bí thư Đoàn xã Bình Định Bắc, nói: “Tại một cuộc họp bàn về các chương trình hành động của chính đoàn viên trong xã, một số đoàn viên đã nêu ra tình trạng chợ xã bị bỏ hoang và đề xuất mong muốn đóng góp sức lực giúp ngôi chợ hoạt động. Xã đoàn thống nhất thành lập đội thanh niên xung kích. Đội này đảm trách việc thuyết phục tiểu thương ngưng buôn bán ven đường và di dời vào chợ mới”.
Nghĩ là làm, chín bạn đoàn viên thuộc đội thanh niên xung kích ngay sau khi có quyết định thành lập đã không ngần ngại gõ cửa từng nhà, kêu gọi từng tiểu thương đồng tình vào chợ buôn bán.
Các bạn thanh niên thậm chí còn túc trực liên tục nhiều ngày tại khu vực “chợ chạy” ven đường và khéo léo nhắc nhở tiểu thương về sự nguy hiểm của việc buôn bán tràn lan men trục đường giao thông.
“Đội thanh niên xung kích cùng hàng chục đoàn viên, thanh niên khác trong xã tiến hành phát quang bụi rậm, dọn dẹp lại chợ sạch sẽ, phụ giúp bà con chuyển bàn ghế đến chợ hoạt động và kiên trì vận động” - bạn Trần Dương Vũ, một thành viên trong đội thanh niên xung kích, cho hay.
Ban đầu chỉ có 5, 6 tiểu thương di dời hàng hóa vào chợ nhưng đến nay thì hầu hết tiểu thương đã chuyển hẳn quầy hàng vô chợ bán.
Nhìn ngôi chợ một thời mà những tiểu thương như mình “tẩy chay”, bà Trần Thị Đề, một người bán cá ở chợ, vui vẻ chia sẻ: “Hồi đó cứ nghĩ bán buôn ở chợ mới sẽ ế ẩm nên chẳng ai dại mà chui vô đó. Tuy nhiên, từ lúc được các cháu đoàn viên ra sức thuyết phục, mấy tiểu thương như tôi mới dọn vào chợ. Bây chừ chợ tấp nập người mua nên ai cũng cảm thấy mấy cháu ở đoàn xã đã có việc làm đúng”.
Kể từ ngày ngôi chợ như được “khánh thành” lần hai, bà con trong xã cũng chấm dứt hẳn tình cảnh lặn lội mua sắm hàng hóa ở chợ của các xã lân cận vì “chợ chạy” một thời tồn tại ở địa phương không có điều kiện bán buôn một số mặt hàng.
Bây giờ chợ Bình Định Bắc bày bán đa dạng các mặt hàng từ thực phẩm, phục vụ ăn uống đến quần áo, đồ dùng sinh hoạt... đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của người dân.
“Ngày trước nếu muốn mua rau cá tươi ngon hay các đồ dùng khác phải chạy xe sang xã bên tìm mua rất bất tiện. Mới đầu nghe có việc di dời các hộ dân buôn bán la liệt ngoài đường vô chợ bán, người dân ở đây vui sướng giơ hai tay đồng tình. Bây giờ mua thực phẩm ở chợ cũng yên tâm hơn, nhất là khâu vệ sinh đã được đảm bảo khiến người dân hết sức tin tưởng” - bà Nguyễn Thị Nhung, một người dân thôn Xuân An, hồ hởi nói.
Theo Tuổi Trẻ |