Nhìn lại quá trình giải cứu đó mới thấy hết được những khó khăn, gian khổ, nguy hiểm của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Sau khi xảy sập hầm “vùi” 12 công nhân đang làm việc ở bên trong, lực lượng công nhân tại chỗ lúc đó đã triển khai ngay việc khoan ống dẫn khí vào bên trong để các nạn nhân không bị ngạt. Sau 2 lần thất bại do vấp đá, phải đến lần thứ 3 họ mới thành công.
Những mũi ống khoan sau đó được triển khai đồng bộ từ 3 hướng: Cửa chính 3 mũi dùng để bơm nước ra bên ngoài và dẫn ô-xi, thức ăn, thuốc men vào bên trong; cửa phụ 1 mũi để xả nước và từ trên đỉnh đồi khoan trực diện 1 mũi để nhằm mục đích tạo nguồn khí tự nhiên từ bên ngoài.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã làm việc không ngưng nghỉ, liên tục 24/24h với phương châm phải cứu bằng được 12 công nhân bị nạn. Những bữa ăn diễn ra diễn ra chóng vánh ngay giữa mưa hay giữa nắng nóng, thậm chí ngay trong hầm thủy điện, ở bên ngoài sườn đồi…
Những lán trại dã chiến được dựng bên ngoài để làm chỗ trú ngụ, ứng trực, sẵng sàng tiếp tế khi có yêu cầu… Bằng chỉ sự đạo sát sao của Chính phủ cùng các bộ, ban, ngành liên quan; sự ủng hộ của chính quyền địa phương; sự mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, thi công khoa học của lực lượng công binh đã nhanh chóng giải cứu 12 công nhân sớm hơn dự kiến ít nhất là 10 giờ đồng hồ.
Điểm này là nơi khoan thành công 3 mũi khoan dẫn ôxy, thức ăn, thuốc men vào bên trong
Cận cảnh các mũi khoan từ hầm chính
Tranh thủ ăn ngay tại "chiến hào" Lực lượng công binh thực hiện đào đắp, khuân vác... Phút nghỉ ngơi hiếm hoi Lực lượng cứu hộ cứu nạn ăn vội trong bóng đêm, bên sườn đồi Mũi khoan từ đỉnh đồi Vỡ òa giây phút đưa nạn nhân ra ngoài Cùng chia sẻ niềm hạnh phúc... Những công binh ra khỏi hầm sau khi giải cứu được 12 nạn nhân. |
Theo DT
|