Các em nhỏ cùng tham gia phá cỗ với phần quà bánh miễn phí từ ban tổ chức - Ảnh: Mai Vinh |
Tiếp nối chương trình “Trăng thu Đà Lạt” lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2013 tại TP Đà Lạt, năm nay chương trình được mở rộng tổ chức đến địa bàn TP. Bảo Lộc. Từ chiều, 200 trẻ đã cùng nhau xôm tụ về ngay Nhà thiếu nhi Bảo Lộc để chuẩn bị tham dự chương trình.
Tại đây, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị phần ăn tối gồm bánh hamburger, thức uống… miễn phí cho các em trước khi vào phần khai hội.Sau tiết mục phá cỗ trung thu, các em tham gia đêm hội đã được trao tận tay những phần quà trung thu gồm bánh, lồng đèn ngôi sao… trị giá hơn 200.000 đồng/suất.
Chương trình có sự tham gia của nhiều anh chị em văn nghệ sĩ, sinh viên đang học tập tại Đà Lạt với các tiết mục ca hát, nhảy múa và nhiều trò chơi khuấy động hội trường. Bên trong hội trường Nhà thiếu nhi TP. Bảo Lộc, những tiếng trống lân, ca khúc về chủ đề trung thu kèm theo hình ảnh của chú Cuội, chị Hằng được chính các em và anh chị tham gia hóa thân làm đêm hội trở nên ý nghĩa hơn.
“Nhìn các em, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình. Dù khó khăn mấy nhưng cứ đến dịp trung thu lại ước ao được có cái bánh, được nhảy theo điệu lân” – nghệ sĩ MPK Phước (Đà Lạt) chia sẻ sau khi gửi tặng ca khúc Tuổi mộng mơ và chú Cuội đến các em nhỏ.
Chương trình đến 18 giờ mới bắt đầu nhưng từ 16 giờ nhiều phụ huynh ở các vùng xa khu vực trung tâm thành phố đã đưa con đến. Nhiều phụ huynh tham dự chương trình xúc động, hào hứng khi thấy con em mình lên nhận các phần quà và tham gia phá cỗ Trung Thu.
Chị Nguyễn Thu Huyền (P. Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), có con được nhận quà chia sẻ: “Mọi năm đến dịp trung thu vẫn biết nhưng không có điều kiện mua bánh, lân cho con. Năm nay, hai con được nhận giấy mời tham gia chương trình mấy con tôi rất mừng. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ và những nhà hảo tâm đã tổ chức đêm hội ý nghĩa này”.
Toàn bộ kinh phí chương trình năm nay được đóng góp bởi Tập đoàn Kinh Đô, Công ty cổ phần Du Lịch Việt (TP HCM), CLB Trà B’Lao (TP. Bảo Lộc) và nhiều tấm lòng hảo tâm từ TP HCM, Bảo Lộc, Đà Lạt…
Sau chương trình tại Bảo Lộc, tối ngày 4-9, “Trăng thu Đà Lạt” tiếp tục diễn ra tại TP. Đà Lạt nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con em người bán báo dạo có một Trung Thu đáng nhớ.
Theo Tuổi Trẻ |