Dù lĩnh vực nào, phần việc nào, các thanh niên tình nguyện cũng cảm nhận sự trưởng thành qua mùa hè đầy ý nghĩa.
* Mùa hè đầy ý nghĩa
Tham gia hoạt động tình nguyện hè thấy mình trưởng thành hơn là điều bạn Văn Thị Ngọc Linh, Trường Cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều chiến sĩ tình nguyện hè tại tỉnh Bến Tre chia sẻ.
Đây là năm đầu tiên Ngọc Linh tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Là một cô gái sinh ra, lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Linh chưa hề biết đến chiếc xe rùa hay trộn hồ là như thế nào. Thế nhưng, về hoạt động tình nguyện tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, Ngọc Linh xung phong đẩy cát để các bạn trộn hồ xây nhà cho một đoàn viên nghèo của xã.
Đưa bàn tay lấm đất quệt những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt rám nắng, Ngọc Linh chia sẻ: "Em lớn lên ở thành phố, ngoài việc học, em chỉ biết phụ mẹ làm việc nhà, nấu ăn. Nhưng về tình nguyện ở Tân Thủy, em đã biết phụ hồ - một công việc mà trước đây em chưa hình dung được phải làm thế nào. Qua khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, đẩy xe rùa cát cứ nghiêng qua nghiêng lại, nhưng giờ đây em đã thành thục rồi”.
|
Mùa hè xanh năm nay, trên mặt trận xã Tân Thủy, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có 18 chiến sĩ, trong đó nữ chiếm một nửa. Các bạn cứ thay phiên nhau, ngày đi dạy, ngày đi làm đèn lồng, ngày đi phụ hồ xây nhà. Làm nhà, phụ hồ thường là việc của các bạn nam, nhưng theo Trần Thị Thu Dung, Trường Cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: "cái gì không biết thì cũng làm cho biết". Chỉ qua 20 ngày trên tham gia hoạt động tình nguyện, Thu Dung, Ngọc Linh và đồng đội tuy gầy hơn, đen hơn nhưng nụ cười thì vẫn luôn thường trực trên môi, đôi mắt sáng ngời khi có ai hỏi thăm về công việc tình nguyện: “Đi mùa hè xanh, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều - Ngọc Linh vui vẻ sẻ chia.
Đây là năm đầu tiên Ngọc Linh tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Là một cô gái sinh ra, lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Linh chưa hề biết đến chiếc xe rùa hay trộn hồ là như thế nào. Thế nhưng, về hoạt động tình nguyện tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, Ngọc Linh xung phong đẩy cát để các bạn trộn hồ xây nhà cho một đoàn viên nghèo của xã.
Đưa bàn tay lấm đất quệt những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt rám nắng, Ngọc Linh chia sẻ: "Em lớn lên ở thành phố, ngoài việc học, em chỉ biết phụ mẹ làm việc nhà, nấu ăn. Nhưng về tình nguyện ở Tân Thủy, em đã biết phụ hồ - một công việc mà trước đây em chưa hình dung được phải làm thế nào. Qua khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, đẩy xe rùa cát cứ nghiêng qua nghiêng lại, nhưng giờ đây em đã thành thục rồi”.
Mùa hè xanh năm nay, trên mặt trận xã Tân Thủy, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có 18 chiến sĩ, trong đó nữ chiếm một nửa. Các bạn cứ thay phiên nhau, ngày đi dạy, ngày đi làm đèn lồng, ngày đi phụ hồ xây nhà. Làm nhà, phụ hồ thường là việc của các bạn nam, nhưng theo Trần Thị Thu Dung, Trường Cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: "cái gì không biết thì cũng làm cho biết". Chỉ qua 20 ngày trên tham gia hoạt động tình nguyện, Thu Dung, Ngọc Linh và đồng đội tuy gầy hơn, đen hơn nhưng nụ cười thì vẫn luôn thường trực trên môi, đôi mắt sáng ngời khi có ai hỏi thăm về công việc tình nguyện: “Đi mùa hè xanh, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều - Ngọc Linh vui vẻ sẻ chia.
Cùng tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, nếu như đội hình “Mùa hè xanh” là các anh chị sinh viên thì thành viên đội hình “Niềm tin xanh” tỉnh Bến Tre là các em học sinh Trung học phổ thông ở 32 trường trên địa bàn tỉnh.
Các em tham gia đội hình đều là tự nguyện đăng ký. Có em là cán bộ đoàn, học khá giỏi nhưng cũng có những em là học sinh cá biệt. Với mong muốn tạo môi trường để các em trải nghiệm cuộc sống, rèn luyện bản thân để các em thấy, hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó các em sẽ nhận thấy được khả năng của mình, thay đổi nhận thức sống có trách nhiệm với bản thân, biết yêu thương và giúp đỡ người khác - anh Tôn Đức Tài, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Bến Tre cho biết.
Thành công từ hai lần tổ chức đội hình Niềm tin xanh, năm 2015, Tỉnh đoàn Bến Tre tiếp tục triển khai đội hình Niềm tin xanh ở tất cả 9 huyện, thành phố của tỉnh. Năm nay, 495 em học sinh ở 32 trường Trung học phổ thông đăng ký tham gia tình nguyện trong thời gian 1 tuần. Năm nay, Tỉnh đoàn Bến Tre có sự thay đổi trong việc bố trí đội hình. Nếu hai năm trước, học sinh ở huyện này sang tình nguyện huyện khác thì năm nay Tỉnh đoàn giao về Huyện đoàn tự phân bổ các trường đi các xã khác nhau trong huyện.
Tham gia đội hình Niềm tin xanh, ngoài các hoạt động do địa phương sắp xếp như: trồng cây xanh, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thanh thiếu nhi, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc gia đình khó khăn hoặc gia đình chính sách neo đơn,… các em đều phải biết sắp xếp thời gian, biết tính toàn tiền trong chi tiêu, tự đi chợ, nấu cơm, làm đồ ăn,…
“Vậy là đã hai ngày đi tình nguyện rồi. Sáng nay, sau khi đi chợ nấu ăn, được chị Bí thư xã đoàn dẫn đến nhà một cụ ông neo đơn để giúp dọn dẹp, quét nhà, rửa chén, trò chuyện cùng ông cụ. Đi tình nguyện giúp tôi biết thêm nhiều mảnh đời bất hạnh hơn. Và biết quý trọng cuộc sống hiện tại mà tôi đang có, thấy mình trưởng thành và biết suy nghĩ hơn rất nhiều. Giờ tôi mới hiểu thầy cô đã dạy “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” – trích nhật ký tình nguyện của Trần Thị Mỹ Phụng, Trường Trung học phổ thông Phan Liêm.
“Trải nghiệm để góp sức trẻ và trưởng thành hơn sau mỗi ngày” là phương châm mà Tỉnh đoàn Bến Tre dành cho đội hình Niềm tin xanh. Chính vì thế, sự trưởng thành, thay đổi tích cực ở mỗi em qua từng ngày là điều mà thầy cô ở trường, phụ huynh đều phấn khởi.
Thầy giáo Trần Hoài Ngọc, phụ trách đội hình Niềm tin xanh Trường Trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi, huyện Châu Thành cho biết: Gần một tuần tham gia các hoạt động tình nguyện, các em có nhiều thay đổi, tham gia các công việc, hòa đồng với bạn bè.
Tham gia hoạt động tình nguyện hè, cùng góp một phần công sức xây dựng quê hương, đất nước, đã để lại những kỷ niệm đáng nhớ, đầy ý nghĩa trong quãng đời sinh viên, học sinh. Chính mùa hè tình nguyện đã giúp các em trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động, việc làm của mình./.