Tuyến đường liên xóm, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa có chiều dài gần 250 mét là tuyến đường duy nhất còn lại chưa được bê tông ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm. Sau khi khảo sát thực tế, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi quyết định huy động các nguồn tài trợ cùng đoàn viên thanh niên làm tuyến đường này. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, hơn 200 đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn đã tích cực thi công để công trình sớm hoàn thành.
Anh Nguyễn Văn Vinh, đoàn viên huyện Tư Nghĩa, chia sẻ: Tuổi trẻ cần tham gia làm những công trình, phần việc ý nghĩa để giúp nhân dân địa phương. Đây cũng là trách nhiệm tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Từ năm 2013 đến nay, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã có các công trình thanh niên dành tặng nhân dân xã Nghĩa Lâm như làm đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng đường quê… Những công trình này có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương, nhất là khi xã đang nỗ lực tập trung sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn trong năm 2015.
|
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm Trương Văn Lệ cho biết: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã còn gặp nhiều khó khăn như huy động sức dân, kinh phí để xây dựng một số công trình công cộng. Do đó, sự hỗ trợ, giúp sức của các đoàn viên thanh niên đã góp phần giúp xã hoàn thành nhiều tiêu chí của chuẩn nông thôn mới.
Không chỉ làm đường giao thông nông thôn, những ngày qua, đoàn viên thanh niên tình nguyện còn tìm nguồn nước ngầm để cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào H’rê ở xã Ba Lế, huyện Ba Tơ. Nước sạch đến từng hộ gia đình khiến những người già như ông Phạm Văn Tôn, ở xóm 1, thôn Bãi Lế, xã Ba Lế không còn phải vất vả sớm hôm đi ra suối lấy nước như trước. Ông Tôn vui vẻ nói: “Có nước, bà con ở đây vui lắm. Vào mùa nắng này có khi phải đi bộ cả vài ba km mới lấy được nước sinh hoạt. Cảm ơn các cháu thanh niên, mong các cháu sẽ lại về giúp dân nhiều việc ý nghĩa khác nữa”.
Thanh niên tình nguyện đã phối hợp với tuổi trẻ tại địa phương tổ chức các hoạt động giúp dân, góp phần làm cho tình cảm giữa người dân địa phương với thanh niên tình nguyện càng thêm gắn bó. Anh Phạm Văn Lin ở xóm Vãi Lạch, thôn Bãi Lễ, xã Ba Lế cho biết: Trước đây thôn cũng có hệ thống nước sinh hoạt về đến đầu thôn, nhưng lâu dần bị đất đá vùi lấp nên không còn nước sử dụng. Nay các thanh niên tình nguyện về tìm nguồn nước sinh hoạt cho thôn, anh Lin biết chỗ có nước ngầm trên núi nên cũng tham gia cùng thanh niên tình nguyện tìm nguồn nước.
Gần 60 hộ dân ở các xóm trong thôn Bãi Lế đã được đoàn viên thanh niên tình nguyện của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Đoàn thanh niên trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở đào tạo miền Trung giúp đưa nước sạch về đến tận nhà. Đối với những vùng có nguồn nước tại chỗ, thanh niên tình nguyện còn xây bể chứa công cộng; lắp đặt lại ống dẫn nước sinh hoạt cho người dân. Nước sạch đến tận nhà, những hộ dân ở thôn Bãi Lế không còn lo thiếu nước sinh hoạt. Công trình đưa nước sinh hoạt về cho người dân ở xã Ba Lế của thanh niên tình nguyện càng có ý nghĩa hơn khi thời tiết nắng nóng vẫn diễn ra và nhiều vùng còn đang khát nước sạch.
Anh Đặng Minh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết: Chiến dịch tình nguyện hè 2015, Tỉnh Đoàn yêu cầu các cơ sở đoàn có công trình cụ thể phù hợp với địa phương, trong đó tập trung làm các công trình góp phần xây dựng nông thôn mới, đóng góp sức trẻ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương./.