Mường Phăng xưa, nay được bà con các dân tộc Điện Biên gọi với cái tên thân thương là rừng Đại tướng. Mường Phăng hôm nay như vẫn còn in bóng hình Đại tướng với nụ cười hồn hậu, lạc quan và đôi mắt kiên nghị quyết đoán.
Về thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ hôm nay cùng với chiến sỹ nhỏ Điện Biên còn có Bác Phạm Đức Cư – Người đồng chí, đồng đội năm xưa của anh hùng liệt sỹ Bế Văn Đàn. Hồi ức về Chiến thắng lịch sử Điện Biên năm vẫn vẹn nguyên trong tâm chí của 2 người lính Điện Biên năm xưa.
|
Với chất giọng mang đậm khí thế và tinh thần Điện Biên năm xưa, bác Phạm Đức Cư, và bác Nguyễn Hữu Chấp đã kể lại cho các chiến sỹ nhỏ Điện Biên hôm nay những gian lao, vất vả và cả mất mát hy sinh của các chiến sỹ Điện Biên năm xưa. Các bác đã kể cho các em nghe về trận đánh oanh liệt trên đồi Him Lam, đồi A1, cánh đồng Mường Thanh….Rồi những câu chuyện về sự gian lao vất vả của bộ đội ta đã dùng sức người để kéo khẩu pháo nặng 2,4 tấn di chuyển trong điều kiện khó khăn của núi rừng Điện Biên với quãng đường dài 12 km…
|
Những câu chuyện của các bác kể giúp các em thiếu nhi hôm nay cảm nhận sâu sắc tấm lòng yêu nước của những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc và thấy tự hào, kiêu hãnh trước những chiến công oanh liệt của cha anh đi trước. Những câu chuyện đó sẽ thổi vào trong tâm thức và hành động của thế hệ trẻ hôm nay, của lớp lớp măng non đất nước một tinh thần Điện Biên phủ mới, cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu trưởng thành.
Theo ĐTN |