Võ Mạnh Tuấn- người chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo

(CTG) Xuất phát từ mong muốn giản dị, đó là trẻ em vùng biển được cắp sách đến trường, ngư dân yên tâm bám biển, anh Võ Mạnh Tuấn đã thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt: “Tiếp bước đến trường- Vững chí ra khơi” vào rạng sáng ngày 19/7.

Gian nan cuộc sống người bám biển

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Gio Linh- Quảng Trị, nơi có những cồn cát và bãi biển trải dài; nơi quanh năm, nếu không hứng chịu gió lào cát trắng, thì cũng là những cơn bão lớn đổ bộ trực tiếp, khiến đất cũng phải oằn mình gánh chịu đau thương. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Bởi, tuy chiến tranh đã lùi qua mấy chục năm rồi, nhưng những vết thương ấy vẫn nhói trong lòng Người và Đất.

Nhưng, với những ngư dân ngày đêm bám biển, khó khăn còn nhiều hơn nữa. Biển xanh đâu phải lúc nào cũng chiều chuộng lòng người. Những ngày biển yên bình, từng đoàn thuyền rẽ sóng ra khơi, người người phấn khởi; nhưng còn những khi biển động, đoàn thuyền đành an phận nằm lại trên bờ. Cứ một mùa làm và một mùa bị hủy hoại bởi mưa to gió lớn, nên bao công gây dựng, chắt chiu để nhiều khi lại trở về tay trắng. Cái vòng xoáy ấy bám riết lấy đời sống người ngư dân vốn đã vất vả, nên hình như cái đói, cái nghèo cũng đeo bám họ từ thế hệ này sang đến thế hệ khác. Song, cũng chính từ mảnh đất đầy gian khó ấy đã tôi luyện cho con người ở  đây ý chí kiên cường cùng quyết tâm sắt đá. 

Được sinh ra và lớn lên từ mảnh đất ấy, Võ Mạnh Tuấn hiểu hơn ai hết cuộc sống của những ngư dân, đặc biệt là trẻ em vùng biển. Đó là động lực thôi thúc chàng thanh niên 27 tuổi này thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt nhằm vận động, quyên góp từ những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ trẻ em khó khăn vùng biển đảo.


Ý tưởng ấy xuất hiện trong tâm trí Võ Mạnh Tuấn đã cả chục năm rồi. Vì anh hiểu, đối với những trẻ em miền biển, để được học con chữ quả thực không dễ dàng, bởi cuộc sống của các em ngay từ nhỏ luôn gắn liền với hai từ “mưu sinh”. Cuộc sống khó khăn, vất vả buộc các em phải ý thức sớm hơn về miếng cơm, manh áo.

Hơn nữa, hầu hết trẻ em vùng biển đều biết bơi rất sớm. Ở độ tuổi vào cấp II, chúng đã bơi lặn khá thành thạo và có thể kiếm ra tiền  bằng cách bắt , câu , hoặc đi xin cá. Mọi kế sinh nhai của ngư dân đều từ biển mà ra, nên việc tiếp xúc với biển của các em nhỏ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn trăm bề, các em vẫn luôn mong muốn cháy bỏng được học con chữ, cái số. Đối với các em, học chữ là khát khao, ước vọng lớn lao để ngày mai sẽ có được công ăn việc làm ổn định, có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và  hy vọng không còn những vất vả như bố mẹ các em đã trải . 

Võ Mạnh Tuấn hiểu rằng, khi đã có chính sách của Nhà nước, cộng thêm việc nhiều người hảo tâm đóng góp, những ngôi trường mới nơi đầu sóng ngọn gió được xây dựng sẽ mang đến cho các em niềm vui mừng, phấn khởi thế nào. Bởi, các em biết, từ giờ mình sẽ được học chữ như các bạn cùng trang lứa. Nhưng, cuộc sống của những ngư dân còn quá khó khăn, nên chuyện nhiều em phải bỏ học để theo cha ra biển, là điều khó tránh. Đối với các em cũng như với cha mẹ các em- những ngư dân quanh năm lênh đênh sóng nước, cuộc đời của họ luôn gắn liền với hai chữ “ra khơi”. Và hình như, trên suốt hành trình  với biển, với đời, họ đành mang trong lòng cái tự ti “mình là người thất học”.

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Không chỉ là một người con vùng biển, mà còn là một giáo viên, nên Võ Mạnh Tuấn càng thấm thía những ước mơ, khát vọng cháy bỏng của các em. Mong ước của người thầy giáo ấy là thế hệ sau sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn, đặc biệt là những thân phận nhỏ bé đang sống trong điều kiện quá khó khăn, thiếu thốn, sẽ phải được cắp sách đến trường.


Đặc biệt, sau khi xem những thước phim ghi lại  hình ảnh các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu vô cùng anh dũng, kiên cường trong trận đánh không cân sức chống lại quân xâm lược tại đảo Gạc Ma năm 1988, những khát khao của Võ Mạnh Tuấn được thổi bùng lên. “Tôi đã khóc khi xem những hình ảnh ấy. Sau đó, tôi đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một chương trình nhằm gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những ngư dân cũng như chiến sĩ hải đảo, đặc biệt là tới trẻ em vùng biển, những thân phận nhỏ bé sống trong  những hoàn cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn" - Võ Mạnh Tuấn đã nói như thế khi anh chuẩn bị cho ngày khởi hành.

Hành động cao đẹp và thiết thực của Võ Mạnh Tuấn như ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh, chắp thêm đôi cánh cho con em ngư dân được cắp sách đến trường, giảm bớt phần nào gánh nặng đối với cha mẹ các em, để cha mẹ các em yên tâm bám biển trên ngư trường truyền thống. Hành động cao đẹp ấy của anh còn góp phần mạnh mẽ vào việc thể hiện tình yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ hôm nay. Chắc chắn, những việc làm vì cộng đồng, vì xã hội của Võ Mạnh Tuấn sẽ góp phần hướng những người dân đất Việt ở các vùng miền trên Tổ quốc xích gần lại nhau hơn, đồng thời, thể hiện phương châm sống đáng được ngợi ca: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

Tin: Quế Chi
Ảnh: Hoàng Long