Cơn mưa rừng bất chợt ập xuống không ngớt tưởng chừng như phá tan kế hoạch Ban Chấp hành huyện đoàn xây dựng cũng như sự chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ của ĐVTN bấy lâu nay. Nhưng ngay từ sáng sớm, đoạn đường lên thôn Tà Chử trơn như đổ mỡ đã nhộn nhịp tiếng nói cười của những chàng trai, cô gái mang trên mình mầu áo xanh tình nguyện. Niềm hân hoan, phấn khởi đã tiếp thêm lửa nhiệt huyết để mỗi ĐVTN thêm quyết tâm thực hiện công trình phần việc và hơn cả mỗi người đều mong muốn làm một việc thật sự có ích giúp người đồng bào có thêm diện tích đất sản xuất, yên tâm canh tác, ổn định cuộc sống.
Không chỉ ngày hôm nay, màu áo xanh tình nguyện đã rất thân thuộc đối với đồng bào vùng cao nơi đây trong mỗi mùa chiến dịch, như đến hẹn lại lên để cùng bà con dần thay đổi cuộc sống bao đời. Mầu áo xanh đó đã xuất hiện trên các công trình thanh niên tình nguyện như: khai hoang ruộng cạn tại "Cánh đồng Ma", mở đường vào xã Tà Xi Láng, giúp dân làm nền nhà ở Tà Xùa, Bản Công trồng ngô xuân hè ở xã Pá Hu, trồng rừng mới ở Sáng Pao... Mỗi năm một công trình phần việc có ý nghĩa, tuổi trẻ Trạm Tấu đã thiết thực giúp đồng bào nghèo trong huyện có thêm hành trang vững bước trên con đường xóa đói giảm nghèo.
|
Năm nay, Huyện Đoàn Trạm Tấu phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, cấp ủy chính quyền xã Bản Công khảo sát quỹ đất xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn khối hành chính sự nghiệp, Đoàn xã sở tại thực hiện khai hoang ruộng nước trên đất nương rẫy bạc màu tại thôn Tà Chử, xã Bản Công.
Anh Nguyễn Anh Tuấn - Chi đoàn khối nông lâm cho biết: "Đồng bào vùng cao vẫn chưa biết khai thác hết hiệu quả của việc gieo cấy lúa nước, do vậy thực hiện công trình khai hoang ruộng nước trên đất nương rẫy bạc màu không chỉ tăng hiệu quả sản xuất trên cùng đơn vị diện tích mà còn mở ra lối tư duy mới cho đồng bào trong việc phát huy tối đa hiệu quả của tài nguyên đất".
Bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong hai ngày ĐVTN cùng bà con nhân dân đã khai hoang được gần 3 héc ta ruộng bậc thang trên đất nương rẫy. Đây thực sự là món quà quý giá đối với đồng bào H’mông thôn Tà Chử bởi nơi đây ít đất ruộng, bà con còn nặng về tư tưởng canh tác nương rẫy nên năng xuất cây lương thực không được cao, tiềm năng sử dụng ruộng nước chưa phát huy được hết hiệu quả. Vì vậy khi các diện tích trên được đưa vào gieo cấy lúa nước sẽ giúp bà con ổn định lương thực tiến tới xóa đói giảm nghèo bền vững.
Ông Hờ A Thào - thôn Tà Chử xã Bản Công phấn khởi cho biết: "Bao năm nay mảnh đất này chỉ trồng sắn trồng khoai năng xuất chẳng được bao nhiêu, nay được đoàn viên thanh niên đến giúp làm thành ruộng mình rất phấn khởi. Vụ tới này có thêm ruộng cấy lúa nhà mình chắc sẽ không phải lo thiếu gạo ăn. Mình cảm ơn các đoàn viên thanh niên nhiều lắm".
Để ghi nhận tinh thần cố gắng của tuổi trẻ huyện, ngay tại công trình khai hoang này, Huyện Đoàn Trạm Tấu đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đoàn – Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng cho 60 thanh niên ưu tú và trao danh sách 30 đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng. Đây là những thanh niên luôn năng nổ, nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm cao của tuổi trẻ trong mọi phong trào Đoàn nói chung và trên công trình khai hoang ruộng nước nói riêng hôm nay...
Mồ hôi ướt đầm vai áo, nhưng mỗi đoàn viên thanh niên của huyện vùng cao Trạm Tấu luôn cảm thấy tự hào vì đã làm được những phần việc hết sức có ý nghĩa. Mỗi năm một công trình phần việc, tuổi trẻ Trạm Tấu như được tiếp thêm sức mạnh trên những công trình, phần việc để viết tiếp truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh với khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".
Lê Minh Quang |