Blu trắng làm tình nguyện

(CTG) Dù công việc bận rộn nhưng đội ngũ y bác sĩ trẻ tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) vẫn tận dụng thời gian trống sau giờ hành chính và những ngày cuối tuần để tham gia tình nguyện… Họ đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người bệnh.


Sẵn sàng cống hiến sức trẻ

Những quầy hướng dẫn do Đội Thanh niên xung kích phản ứng nhanh kết hợp với Đoàn Thanh niên của bệnh viện lập ra đang trở thành nơi chốn tin cậy để bệnh nhân và người nhà tìm đến khi gặp vấn đề trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết. Cô Nguyễn Thị Hồng, một bệnh nhân đến từ Hưng Yên, chia sẻ: “Ngày đầu tiên đến đây, tôi chưa quen với cách hoạt động của bệnh viện nên rất lóng ngóng. Cô y tá đứng ở quầy hướng dẫn nhận ra và nhiệt tình tới chỉ dẫn tôi đi hoàn thành các xét nghiệm, giải quyết cả rắc rối khi có người chen nhau lúc xếp hàng”.

Thành lập từ tháng 8/2014, Đội Thanh niên xung kích phản ứng nhanh đã nhanh chóng triển khai các hoạt động thiết thực và tạo dựng được “thương hiệu”. Với 31 thành viên, nhiều hoạt động đã được đội triển khai và hoàn thành một cách hiệu quả: vệ sinh cảnh quan bệnh viện; giải quyết trật tự an ninh khi có rắc rối xảy ra; tuyên truyền cho ngày hội hiến máu ngành y tế; khám chữa bệnh tình nguyện cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở vùng sâu vùng xa,…



Y bác sĩ trẻ bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám bệnh miễn phí cho người nghèo.


Anh Vũ Huy Hiền, phó trưởng khoa Thăm dò chức năng, đội trưởng Đội Thanh niên xung kích phản ứng nhanh bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết: “Các thành viên của đội đều là y tá, bác sỹ, nhân viên đang làm việc tại bệnh viện. Tất cả đều phải tập trung vào chuyên môn với cường độ làm việc cao, nhiều áp lực, do vậy quá trình tập hợp thành viên cũng gặp khó khăn. Chúng tôi chia nhỏ thành 6 đội và có phân công cụ thể để các hoạt động có chiều sâu và hiệu quả hơn”.

Gặt hái những niềm vui

Thời gian này, sau những giờ làm việc căng thẳng, các thành viên của đội vẫn còn nán lại bệnh viện để hỗ trợ di dời các khoa, phòng từ khu nhà cũ lên khu nhà vừa xây mới. Anh Trần Đức Hiếu, nhân viên phòng Công nghệ Thông tin, tâm sự: “Động lực của chúng tôi khi làm công việc này rất đơn giản, đó là giúp đội ngũ nhân viên bệnh viện nhanh chóng có chỗ làm mới khang trang hơn, các bệnh nhân cũng nhanh chóng được hưởng những điều kiện y tế tốt hơn. Lẽ ra bình thường, những việc này có thể thuê nhưng chúng tôi đã đảm nhận”.

Là thành viên nữ duy nhất trong đội, Đào Thị Tuyết Mai, điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp cũng không ngần ngại xắn tay làm những công việc nặng nhọc, dù nhiều hôm không được chợp mắt vì phải làm ca đêm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Mai là chuyến khám bệnh tình nguyện tại xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Hai ngày làm việc ở một nơi xa xôi, hẻo lánh, Mai vô cùng xúc động với tình cảm của bà con nơi đây. Mặc dù địa hình hiểm trở, nhiều người dân vẫn cuốc bộ 7, 8 cây số, vượt vài quả núi để đến khám bệnh, đón nhận quà tặng và tấm lòng từ đội ngũ y bác sĩ miền xuôi. Tuy gặp khó khăn trong giao tiếp vì không biết tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số nhưng giây phút chia tay vẫn trở thành thời khắc bịn rịn khó quên trong lòng Mai. Ánh mắt chân tình và cái nắm tay nồng ấm của người dân vùng cao đã khắc sâu trong lòng những người thanh niên mang màu áo bờ-lu trắng, nhắc nhở họ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trong công tác chuyên môn, mang sức trẻ và lòng nhiệt huyết đi khắp muôn nơi, làm đẹp cho đời.

Tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VI Đội Thanh niên xung kích phản ứng nhanh bệnh viên đa khoa Đức Giang vinh dự là một trong 30 mô hình tập đoàn kết, tập hợp thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Nội.

 
Theo TTTĐ