|
|
Năm 2002, anh Lâm tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nông - Lâm (nay là Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang). Với đức tính sôi nổi, nhiệt tình, năm 2004, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Đông.
Ở địa phương, nhiều thanh niên thường đi làm ăn xa nên việc thu hút, tập hợp đoàn viên vào các hoạt động gặp khó khăn. Bên cạnh tuyên truyền, vận động, anh Lâm tìm tòi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hấp dẫn nên Chi đoàn luôn có hơn 20 đoàn viên sinh hoạt, trong đó không ít người đã lập gia đình.
Hàng năm, Chi đoàn tích cực tham mưu cho cấp ủy, ban quản lý thôn đảm nhận các công trình thanh niên như: Nạo vét kênh mương, vệ sinh, tu sửa đường làng, nhà văn hoá; tổ chức giúp đỡ gia đình chính sách lúc mùa vụ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới…
Đặc biệt, chi đoàn phát động phong trào gây dựng quỹ giúp đỡ những người kém may mắn. Từ nguồn quỹ của chi đoàn, năm 2013, chi đoàn tặng cây ăn qủa gồm bưởi, na, nhãn… cho hộ anh Đặng Văn Dũng bị liệt hai chân, mất khả năng lao động; hai anh em Đặng Văn Vũ, Đặng Văn Hòa bị mù từ nhỏ, bố mẹ mất sớm. Ngoài ra, hàng quý anh Lâm vận động đoàn viên thanh niên tham gia phát quang cây cối, phun thuốc diệt muỗi tại các gia đình…
Ngoài công tác đoàn, anh Lâm còn đảm nhận vai trò nhân viên y tế thôn. Công việc bận rộn song anh luôn hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2007, anh mạnh dạn vay bạn bè, người thân 24 triệu đồng vốn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố nuôi lợn thịt, mở rộng diện tích mặt nước nuôi cá. Ngoài ra, tận dụng diện tích đất vườn đồi, anh Lâm trồng hàng trăm cây bạch đàn cao sản, keo, hiện đã cho thu hoạch.
Trung bình mỗi năm gia đình anh xuất bán từ 4 đến 5 tấn lợn thịt, hàng trăm con lợn giống, từ 6 đến 7 tấn cá, thu lãi hơn 60 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, hưởng ứng phong trào thanh niên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, anh Lâm tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; hỗ trợ đoàn viên thức ăn chăn nuôi.
Anh chia sẻ: "Nhiều người cho rằng tôi là người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Tuy vậy, tôi lại nghĩ khác. Bằng khả năng của bản thân, làm việc gì có ích, dù là nhỏ cho thôn, xóm là tôi gắng làm. Tôi nghĩ học, làm theo Bác chẳng phải cao xa mà từ những điều giản dị thường ngày".
Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng đó, nhiều năm, anh Nguyễn Văn Lâm được Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Huyện Đoàn Hiệp Hoà, UBND xã Đoan Bái khen thưởng trong hoạt động đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.
|
Trần Lan |
.jpg)














