Im lặng hay lên tiếng?
Văn Anh (Ban Tổ chức Cuộc thi) chia sẻ về thông điệp của cuộc thi: “Giữa dòng đời xô bồ, xã hội còn nhiều bất công thì người trẻ chúng ta nên nghĩ và hành động thế nào? Bạn chấp nhận những điều bất công cho người khác, chỉ cần điều xấu không phải dành cho bạn? Nếu chúng ta im lặng, chấp nhận điều xấu thì cuộc sống sẽ đi về đâu?”. Với suy nghĩ đó, các thành viên CLB FACE (trường ĐH Hoa Sen) đã phát động cuộc thi và nhận được nhiều poster, video clip, với nội dung lên án những hành vi gian lận trong học tập và thi cử, các hành vi không liêm chính trong giáo dục, kêu gọi cổ động một nền giáo dục trong sạch.
Tham gia cuộc thi này ở hạng mục poster , với tác phẩm Thành tích ảo (giải Ba), Dương Văn Đức đặt câu hỏi: “Liệu những thống kê đẹp, số liệu đẹp về thành tích của các trường là con số thật hay chỉ là cách “đánh bóng”? Việc chạy điểm, chạy trường, chạy bằng khi nào mới có điểm dừng?”.
|
|
Nguyễn Phước Hóa, tác giả của poster FACE (giải Nhất), nói: “Mình lấy hình ảnh bộ não, tượng trưng cho tri thức, giáo dục thể hiện dưới dạng một cây xanh. Cây chỉ tốt đẹp khi lớn lên trong môi trường tốt. Thông qua poster này, mình nói lên mong ước về một nền giáo dục trong sạch”.
Cần thực chất và minh bạch
Không dừng ở góc nhìn trẻ về giáo dục, các tác phẩm của sinh viên còn xoáy sâu vào tệ tham nhũng. Poster Cứu lấy quốc gia (giải Nhì) là một thông điệp mạnh mẽ. Trần Quang Đăng (cựu sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) phân tích: “Tham nhũng làm cản trở phát triển, thất thoát vốn đầu tư, giảm tốc độ sản xuất, giảm sức cạnh tranh. Nền tảng xã hội, vì thế, bị hủy hoại, tạo gương xấu cho thế hệ sau. Cắt đứt bệnh tham nhũng là con đường để tồn tại và phát triển”.
Cách thể hiện thông điệp của các bạn thông qua video clip còn sinh động hơn. The pen của nhóm sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) nói về một nghiên cứu sinh “đạo” công trình nghiên cứu khoa học và sống trong nỗi lo sợ bị người khác phát hiện hành động gian dối. Đối thoại với quỷ của nhóm SPKT Movie Team trình bày cách người trẻ đối thoại với thói xấu. Qua clip, nhóm tác giả truyền thông điệp: “Mỗi cá nhân đều có một con quỷ bên trong, đừng để nó chiến thắng!”.
Clip Lạc của một nhóm sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) miêu tả một nữ sinh viên nhiễm thói xấu dùng tiền mua điểm. Khi trở thành giảng viên, cô cũng thản nhiên nhận tiền, đổi điểm của sinh viên để cuộc sống rủng rỉnh. Nhưng trong lòng cô không thấy yên ổn, khi mỗi ngày ra đường trông thấy những sinh viên nghèo là học trò mình phải đi phát tờ rơi kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt.
Clip giải Nhất của nhóm Love Team mang tên Tình yêu không có chỗ ở đây là chuyện một cặp đôi học sinh yêu nhau trong trường phổ thông. Dù rất yêu cô gái nhưng chàng trai quyết không cho cô xem bài trong giờ kiểm tra vì tình yêu và sự trung thực trong học tập là hai vấn đề tách biệt. “Cho coi bài là hạnh động gian dối. Nó không hề là hành động giúp đỡ”. Thông điệp mạnh mẽ này được thể hiện gần gũi và thú vị nên không chỉ giám khảo mà người xem ủng hộ rất nhiều.
Theo SVVN














