Người gieo hạt giống tâm hồn trên quê hương xứ Nghệ

(CTG) Ngày 24/3/2015, diễn giả không tay không chân Nick Vujicic đã buổi gặp gỡ với đông đảo người dân Nghệ An. Chương trình do Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , Đài PT-TH Nghệ An, Báo Công An TP HCM thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV từ Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An.


Dự chương trình có anh Nguyễn Phi Long  – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh. Về phía Tập đoàn Hoa Sen –  đơn vị tổ chức sự kiện có ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen.



Nick tại chương trình giao lưu.


Mới 13h30, khi còn 30 phút nữa chương trình mới được bắt đầu nhưng khán phòng Nhà văn hóa Lao động tỉnh với 1.200 vé mời được phát ra như quá chật so với sự mong mỏi, chờ đợi sự kiện này của người dân Nghệ An. Không chỉ là các bạn trẻ, những người khuyết tật mà nhiều đối tượng từ những em học sinh tiểu học cho đến cả những người lớn tuổi với nghề nghiệp khác nhau đều háo hức với những thông điệp mà Nick Vujicic mang lại hôm nay.

Trong chuỗi hành trình “Tỏa sáng nghị lực Việt 2015”, Nick Vujicic đã đến Việt Nam lần thứ 3, và lần đầu tiên đến với tỉnh Nghệ An với chủ đề “Tinh thần phục vụ người khác sẽ xây dựng một xã hội đoàn kết và một quốc gia hùng cường” nhằm truyền tải thông điệp: Sự đoàn kết và những giá trị nhân văn là đòn bẩy để Nghệ An ngày càng phát triển.

Chào đón chàng trai kỳ diệu Nick Vujicic đến Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bà Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ  tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ: Nick đã làm được những điều phi thường mà nhiều người bình thường không làm được. Nick là biểu tượng của những người vươn lên số phận. Phó Chủ  tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh mong muốn, sự hiện diện của Nick hôm nay sẽ làm tăng giá trị sống của mỗi người, sẽ làm cho mỗi người có trách nhiệm hơn với chính mình và với xã hội.



Chu Vĩnh Đức tặng bức tranh do chính tay anh vẽ cho Nick.


Nick Vujicic thật gần gũi và hồn hậu xuất hiện trên giai điệu ví giặm Nghệ Tĩnh “Giận mà thương”. Ánh mắt, nụ cười gieo niềm tin và thôi thúc nghị lực của Nick đã xoá nhoà khoảng cách không gian, đối tượng và ngôn ngữ hôm nay. Anh bắt đầu câu chuyện về tình yêu thương. Bố mẹ Nick nói: Tình yêu thương là có thật,. Như vậy, không cần biết bạn là ai, bạn có phải là người hoàn hảo không, bạn vẫn luôn có tình  yêu. Nick mong muốn tất cả chúng ta hãy thay sự sợ hãi bằng sự vươn lên, bởi ai cũng luôn  có sự sợ hãi và hãy thế sự sợ hãi ấy bằng những giá trị sống có ý nghĩa. Cuộc đời của Nick hôm nay đã bắt đầu thay đổi từ hạt giống tình yêu, hy vọng… hay đúng hơn, đó là hạt giống tâm hồn.

 
Tỉnh Đoàn Nghệ An