Hà Nội xanh
Đó là lời nhận xét của chị Đường Ngọc Hà, Bí thư Đoàn thanh niên Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám dành cho các tình nguyện trong đội Hà Nội xanh. Không chỉ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám, 500 thành viên của Đội Hà Nội xanh là đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn dân cư và các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố còn phân chia nhau làm đẹp 9 điểm mẫu khác của Thủ đô như: Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lý Tự Trọng, Công viên Nghĩa Đô, Hoàng thành Thăng Long, hồ Thiền Quang, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Công viên Lênin, Vườn thú Hà Nội, Con đường gốm sứ ven sông Hồng.
Đây cũng là một trong 5 nhóm giải pháp của Thành đoàn Hà Nội hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014. Với phương châm thiết thực, chất lượng, hiệu quả trước khi đảm nhận công việc trong thực tế các tình nguyện viên được cán bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội trao đổi, truyền đạt kĩ năng, nghiệp vụ khi tham gia tuyên truyền, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường tại 10 điểm mẫu trên địa bàn thành phố.
“Thành đoàn Hà Nội cũng đã trao tặng tới các tình nguyện viên các vật dụng phục vụ quá trình làm việc như: Mũ tai bèo, thẻ tình nguyện viên, khẩu trang, dụng cụ thu gom rác thải, các điều kiện cơ sở, vật chất khác nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả” – anh Nguyễn Xuân Hiền, Phó trưởng ban phụ trách Ban thanh niên Đô thị và an ninh quốc phòng Thành đoàn Hà Nội cho biết.
|
Các thành viên trong Đội Hà Nội xanh vệ sinh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. |
Cứ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần là các đội hình Hà Nội xanh ra quân vệ sinh, làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, khách du lịch và nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nhắc nhở, hướng dẫn nhân dân để rác đúng nơi quy định, góp phần làm sạch, đẹp cảnh quan đô thị.
Lan tỏa lối sống đẹp…
Từ ngày có các tình nguyện viên Hà Nội xanh, tình trạng xả rác bừa bãi của người dân đã không còn tại Công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội). Công viên thành điểm đến lí tưởng để tập thể dục của các cụ ông, cụ bà và các em nhỏ. “Cảm động trước việc làm của chúng mình, một bác là cựu thanh niên xung phong đã đọc tặng bài thơ về màu áo xanh thanh niên. Bác bảo đó là phần thưởng xứng đáng cho những người biết âm thầm làm đẹp Thủ đô” – Phạm Thế Anh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương kể.
Hồ Hoàn Kiếm mỗi sáng cũng đẹp lung linh hơn nhờ bàn tay chăm chút của các tình nguyện viên. Họ không chỉ làm Hồ Gươm đẹp hơn mà còn xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh hơn trong mắt bạn bè quốc tế. “Rất nhiều du khách và các bà mẹ đã dẫn con đến xin cùng tham gia nhặt rác với chúng mình. Hành động nhỏ đó giúp chúng mình có thêm động lực vượt qua khó khăn về thời tiết, phương tiện đi lại… để hoàn thành nhiệm vụ được giao” – Lại Tuấn Long, cán bộ Quận đoàn Hoàn Kiếm (Hà Nội) tâm sự.
.jpg)














