Với họ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa giúp thế hệ trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành...
Vững vàng trên cương vị mới
Sau nhiều năm giữ chức vụ Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, năm 2012, anh Nguyễn Hồng Dân được tín nhiệm phân công giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Tính đến nay, đã hơn 3 năm ở vị trí công tác mới, người cựu cán bộ Đoàn năm xưa vẫn luôn nhận được sự tín nhiệm cao của lãnh đạo cấp trên và sự yêu quý, tin tưởng của nhân dân địa phương bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Phụ trách khối văn hóa – xã hội của huyện, anh Nguyễn Hồng Dân đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cũng như hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…
Anh đã góp phần đưa huyện Ứng Hòa ngày càng phát triển, số hộ đói nghèo giảm rõ rệt. Mỗi năm, huyện đào tạo nghề cho 2.500 lao động và giới thiệu việc làm cho 1.800 lao động. Từ năm 2012 đến nay, huyện xây dựng được 26 trường học đạt chuẩn Quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 45/90 trường.
Anh Dân chia sẻ: “Khi mới nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp một số khó khăn như: Kinh nghiệm chưa nhiều, đi làm xa nhà (40km) nên tất cả các sinh hoạt đều bị đảo lộn. Thời gian đầu, tôi phải nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu rất nhiều từ thực tiễn công việc”.
Anh Dân cho rằng, chính những kinh nghiệm trong thời gian tham gia công tác Đoàn (từ năm 1997 – 2012) đã giúp anh có những trải nghiệm thực tế đáng quý, linh hoạt, sáng tạo; mạnh dạn trong đề xuất và giải quyết công việc để phát huy những sở trường của mình trong thực hiện nhiệm vụ.
![]() Anh Nguyễn Sỹ Trường (Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội) động viên các bạn trẻ hiến máu tình nguyện.
|
17 năm đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong tổ chức Đoàn như: Phó Ban tổ chức, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội…, anh Nguyễn Sỹ Trường được điều động về giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội từ tháng 1/2015. Chỉ sau một năm công tác ở vị vị trí mới anh đã góp phần đưa Hội Chữ thập đỏ trở thành một trong những đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội. Bản thân anh được nhận Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Anh được Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội nhận xét là người tiếp cận nhanh với môi trường mới, có nhiều cách làm sáng tạo.
Anh Sỹ Trường chia sẻ: "Mình may mắn khi được đào tạo trong môi trường của Đoàn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi làm công tác Đoàn mình phải giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau học được cách ứng xử phù hợp. Làm công tác Đoàn cũng chính là làm công tác thanh vận nên mình có được phương pháp tổ chức, cách thức quản lí. Vì vậy, khi sang nhận nhiệm vụ mới ở Hội Chữ thập đỏ (đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội), mình dễ hòa nhập hơn".
Anh Nguyễn Văn Anh, nguyên Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm (Hà Nội) được giao đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp ngoài Nhà nước quận Hoàn Kiếm. Vị trí công việc hoàn toàn mới buộc anh phải cập nhật thêm rất nhiều kiến thức như: Vấn đề thị trường, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động…
Lĩnh vực công tác mới nhiều khó khăn, thử thách nhưng với kinh nghiệm 15 năm công tác trong tổ chức Đoàn, được va vấp nhiều với lĩnh vực anh Văn Anh rất nhạy bén tiếp cận vấn đề, đáp ứng nhiệm vụ mới. Năm 2015, đơn vị của anh đã đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cảm ơn những năm tháng ở Đoàn…
“Cán bộ Đoàn là đi sớm về khuya nhọc nhằn, những ngày ở nhà mới là sự lạ” – đó là chia sẻ thực tế và hết sức gần gũi của cựu cán bộ Đoàn Phùng Mỹ Ngà (Chủ tịch Hội Phụ nữ Quận Tây Hồ, Hà Nội). Chị Mỹ Ngà đã từng có 12 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, hơn 3 năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Quận đoàn Tây Hồ. Vất vả, nhọc nhằn là thế nhưng chị vẫn luôn biết ơn những năm tháng làm Đoàn, những ngày tuổi trẻ nhiệt huyết đã đánh thức trong chị những khả năng tiềm tàng.
Chị Mỹ Ngà chia sẻ: “Trước đây, mình là một người khá trầm tính, chẳng bao giờ nghĩ sẽ dám đứng lên thuyết trình trước đông người hay tổ chức, điều hành cuộc họp. Tuy vậy, khi vào môi trường của người cán bộ Đoàn, tự bản thân mình đôi khi cũng thấy ngạc nhiên với chính mình vì những khả năng tiềm tàng được đánh thức”.
Giữ vị trí Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ, rồi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Tây Hồ, chị Ngà vẫn giữ nguyên sự trẻ trung, nhiệt huyết của người cán bộ Đoàn năm nào: Khó khăn nào cũng vượt qua, thử thách nào cũng đối mặt. Là Chủ tịch Hội Phụ nữ quận, chị đã giúp không ít chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được học nghề, giới thiệu việc làm, giúp giải ngân đến 67% nhu cầu vay vốn ngân hàng chính sách toàn quận, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống gia đình cho nhiều chị em, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viêm gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Còn với anh Văn Anh, Đoàn cũng là nơi giúp anh trưởng thành vượt bậc. “Tôi cảm ơn những năm tháng gắn bó với Đoàn Thanh niên đã giúp tôi rèn luyện kỹ năng, tinh thần vượt khó đặc biệt là có bản lĩnh chính trị vững vàng. Vì thế, tôi có đủ nhiệt huyết và tự tin xử lí nhiệm vụ mới".
Anh Văn Anh cũng cho biết để có bản lĩnh, kỹ năng ấy người thanh niên phải thực sự đam mê công việc. Nhiều bạn trẻ tỏ ý không muốn vào Đoàn bởi họ chỉ nhìn thấy Đoàn là "cờ hoa loa đài", là phong trào bề nổi. Tuy nhiên với anh Văn Anh, hoạt động Đoàn là môi trường rèn luyện thanh niên có ý chí, quyết tâm, năng động, sáng tạo và phải dám nghĩ dám làm. “Mình trưởng thành như ngày hôm nay là cũng do phải trải qua nhiều vị công tác từ Bí thư chi đoàn khu dân cư, Phó Bí thư, Bí thư đoàn phường rồi đến Phó Bí thư, Bí thư Quận đoàn. Việc va vấp thực tế từ cơ sở khiến mình được tôi luyện để vững vàng hơn”, anh Văn Anh tâm sự.
Anh Nguyễn Sỹ Trường cũng cho rằng chỉ ở môi trường của Đoàn mới giúp thanh niên dám ngĩ, dám làm. Anh Trường kể: "Năm 2010, Hà Nội tổ chức Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Khi đó, mình là Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội, đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo Hội LHTN thành phố tổ chức 10 hoạt động gắn với con số 1.000 như: 1.000 người biểu diễn võ thuật, 1.000 người biểu diễn dân vũ, 1.000 bạn trẻ dọn vệ sinh môi trường, 1.000 người được khám chữa bệnh, 1.000 suất học bổng tặng học sinh nghèo… Hội LHTN hoàn toàn không có kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng nên lãnh đạo Hội rất lo lắng. Tuy nhiên, chúng mình vẫn quyết tâm làm và các hoạt động thực sự thành công gây tiếng vang lớn. Nếu khi đó, chúng mình sợ khó, không mạnh dạn làm nhất là không có tầm nhìn thì sẽ không tổ chức được những hoạt động ý nghĩa như vậy".
Sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm anh Trường có được chính là được tôi luyện qua môi trường của Đoàn. "Mình vẫn còn nhớ ngày đầu tham gia công tác Đoàn ở địa phương mình vẫn rất rụt rè. Nhìn các anh chị chơi trò chơi mình rất thích nhưng không dám xung phong lên chơi, thấy các giảng viên giảng bài hấp dẫn, chỉ ngồi ao ước “bao giờ mình mới được như thế”… còn bây giờ thì khác nhiều lắm rồi. Mình có đam mê, mạnh dạn thử thách bản thân để làm tốt nhiệm vụ thì tổ chức sẽ ghi nhận" - anh Trường chia sẻ.
Theo TTTĐ