Mang yêu thương đến với người dân miền biên viễn tỉnh Hà Tĩnh

(CTG) Trong 2 ngày 08-09/03/2025, tại huyện Hương Khê và huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CLB Tình nguyện viên Thủ đô - Cung Thanh niên Hà Nội và các đơn vị tổ chức chương trình “Tháng Ba Biên giới” năm 2025.

BTC trao quà cho các em thiếu nhi.

Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, hỗ trợ các gia đình chính sách, thanh thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, khơi dậy trong thanh niên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các bạn đoàn viên thanh niên.

BTC trao học bổng và xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự Chương trình có anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đại diện các đơn vị đồng hành, tài trợ, Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương; bà con nhân dân và hơn 1.000 đội viên, thiếu nhi tại các địa bàn.

Khánh thành phòng máy tính cho em.

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã triển khai “Gian hàng 0 đồng” và các trò chơi sinh hoạt tập thể; trao tặng 200 suất quà an sinh; 15 máy vi tính để bàn; 30 xe đạp “Vững bước đến trường”, 30 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, 02 tủ sách “Thắp sáng tri thức”; 02 gian hàng 0 đồng; 20 bản đồ Việt Nam cho các điểm trường với tổng nguồn lực hơn 500 triệu đồng. Chương trình có sự đồng hành cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến; Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF; Công ty K.Long, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina.

Trao tặng bản đồ Việt Nam cho các điểm trường trên địa bàn.

Là một thành viên tham gia chuyến hành trình, bạn Bàn Thị La, Sinh viên khoa Ngữ văn - trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Chuyến hành trình đã để lại trong tôi những cảm xúc khó tả và những trải nghiệm quý giá. Khi đặt chân đến nơi vùng cao biên giới tôi mới thật sự cảm nhận được sự thiếu thốn và khó khăn của người dân nơi đây”.

“Khi đặt chân tới những điểm mà tổ chức chương trình, nhìn những ánh mắt rạng ngời của các em nhỏ khi nhận được những món quà cùng với những cái nắm tay ấm áp, những lời cảm ơn chân thành của người dân. Bản thân em nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là những điều gì đó quá xa xỉ, mà đôi khi chỉ là những khoảnh khắc sẻ chia, những nụ cười ấm áp. Em tin rằng, chuyến đi này là hành trang quý giá, giúp hiểu được những giá trị của cuộc sống. Đồng thời lan tỏa yêu thương và xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn”, bạn La nhắn nhủ.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh