![]() |
Câu chuyện ấy được anh Trần Văn Thuận - Trưởng nhóm từ thiện Group - kể lại với ánh mắt xúc động. Anh nói, đó là kỷ niệm nhớ mãi trong suốt 3 năm cùng nhóm đi khắp nơi giúp đỡ người nghèo, người neo đơn, bà con dân tộc. “Sống vì khát vọng Việt” chính là slogan của nhóm. “Tôi muốn gửi đến bạn trẻ một thông điệp, rằng sống không chỉ là tồn tại. Mà là sống phải có khát vọng, hoài bão, sống để yêu thương, chia sẻ. Người Việt mình có truyền thống uống nước nhớ nguồn, đừng để mất nét đẹp đó. Đất nước có nhiều con người tử tế thì mới mong được bạn bè quốc tế thay đổi quan niệm về người Việt đang xấu dần đi”.
Là giảng viên Trung tâm Kỹ năng mềm Tri thức trẻ, hơn ai hết, Thuận hiểu rằng, muốn thay đổi được giới trẻ, phải gắn họ với con đường học chia sẻ để trưởng thành và giúp họ có niềm tin. Làm từ thiện, là quá trình khai tâm ở mỗi người. Chính vì thế, muốn vào nhóm của anh, khoác chiếc áo có dòng slogan này, mỗi bạn trẻ phải tham gia dự án gây quỹ, đến bằng cái tâm chân thành và hành xử xứng đáng với màu áo. Nói là “dự án” cho oai, thực ra, các thành viên tự làm ra tiền để giúp người nghèo, từ gom ve chai, bán báo, hoa, bắp rang bơ, đồ lưu niệm… Sau mỗi “dự án”, ai cũng mệt phờ, nhưng đều vui. Mỗi “dự án” thu về được từ 2 - 20 triệu đồng trong vài giờ đồng hồ. Trung bình, mỗi tháng, nhóm làm được 3 dự án. Hiện nay, nhóm đã có hơn 100 thành viên tham gia.
Nhóm đến những vùng rất xa, như xã Ea Knuếc (huyện K’rông Nô), tặng quà cho 30 hộ nghèo nhất, hát và giao lưu với những người già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, bệnh nhân tâm thần, chơi với trẻ khuyết tật… Họ viết nên những câu chuyện tình người. Với Thuận, anh thích câu nói: “Một người đang sống mà niềm tin đã mất còn đau đớn hơn một người sắp chết”. Chính vì thế, nhóm của anh gắn với 3 chữ T: Từ thiện, tâm linh và tinh thần đội nhóm. Trước đây, Thuận từng có thời gian làm ra tiền, nhưng lại phung phí, ăn chơi.
Cho đến một ngày, anh chợt thấy bế tắc. Mất niềm tin là mất tất cả. Có lần anh và một thành viên lội xuống sình lầy dưới chân cầu cứu một người phụ nữ đang mắc kẹt ở dưới đó, anh bị mấy miếng ve chai găm vào chân, phải khâu mấy mũi, nhưng vẫn rất vui vì làm được việc tốt. Từ đó, Thuận hiểu ra, chỉ cần có người thức tỉnh, chỉ cần một thủ lĩnh, người trẻ có thể thay đổi cả cuộc đời.
Theo Lao động |