1. Như một thói quen cố hữu gắn với động cơ mờ ám, ý đồ đen tối, vào mỗi dịp người dân Việt Nam tưng bừng tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước như Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5), Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại muốn “bắn súng lục vào quá khứ”. Họ cố tình đưa ra những thông tin mập mờ, bình luận lệch lạc, sai trái nhằm xuyên tạc, phủ nhận sự hy sinh xương máu, truyền thống lịch sử hào hùng, bất khuất của quân dân ta và những thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc ta đã giành được trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
Một trong những điều họ xuyên tạc là "việc tổ chức diễu binh, diễu hành trong dịp Quốc khánh 2-9 là hình thức, lãng phí, vô bổ, trong khi người dân phải vật lộn với giá cả leo thang, đối mặt với thảm họa thiên tai, bão lụt khắp nơi”; thậm chí có kẻ còn đơm đặt trắng trợn: “Cộng sản Việt Nam tổ chức triển lãm xa hoa, bắn pháo hoa ngút trời, diễu binh hoành tráng” chỉ dành cho một nhóm tinh hoa thưởng ngoạn, còn phần đông người dân bị gạt ra bên lề”(!)
![]() |
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
2. Những luận điệu đó không chỉ xúc phạm đến hàng triệu người dân Việt Nam đang ngày đêm hướng về Thủ đô Hà Nội-trái tim của Tổ quốc để được chứng kiến những hình ảnh diễu binh, diễu hành hùng tráng trong ngày lễ trọng đại của dân tộc mà còn làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm, niềm tin của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các LLVT đã không quản vất vả nắng mưa, vượt qua thời tiết khắc nghiệt, bền bỉ, hăng say luyện tập để có những bước đi “đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất”, qua đó thể hiện sức mạnh của một đội quân cách mạng bách chiến bách thắng và truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc ta.
Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, những sự kiện của thế kỷ 20 như: Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5, Ngày Chiến thắng 30-4, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là những bước ngoặt vĩ đại vì đã làm xoay chuyển tình thế cách mạng, thay đổi số phận dân tộc và ghi một dấu ấn khó phai trong toàn bộ tiến trình lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức các ngày kỷ niệm trọng đại đó không chỉ là dịp tri ân lịch sử, tưởng nhớ sự hy sinh xương máu của hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà còn là dịp củng cố lòng tự hào dân tộc, nhân lên sức mạnh của tình yêu nước và nhắc nhớ, động viên mọi người, mọi nhà, mọi thành phần giai cấp, tầng lớp trong xã hội nêu cao ý thức, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Đối với hơn 100 triệu người Việt Nam hôm nay, Ngày Quốc khánh 2-9-1945 không chỉ là dấu mốc chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam mà còn là ngày sinh ra chế độ chính quyền cách mạng mới, là thời khắc biến con người Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của chính mình và chủ nhân của đất nước. Bởi vậy, từ trong sâu thẳm trái tim, khối óc của mỗi người Việt, tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng đã có công khai cơ lập quốc, sinh thành ra chế độ chính quyền mới của dân, do dân, vì dân vừa là tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc vừa là bổn phận, trách nhiệm cao cả của thế hệ con cháu đối với thế hệ cha anh. Hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT và đại biểu các tầng lớp nhân dân đại diện cho hơn 100 triệu người dân Việt được tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của những người trong cuộc mà trở thành một phần ký ức thiêng liêng của toàn dân tộc.
Không riêng Việt Nam, hầu hết quốc gia trên thế giới, dù lớn hay nhỏ, dù là nước phát triển hay đang phát triển, đều coi ngày Quốc khánh là ngày lễ trọng đại nhất của quốc gia. Trong ngày Quốc khánh, tùy vào đặc điểm truyền thống văn hóa, hoàn cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế-xã hội, mỗi quốc gia có những hình thức, nội dung tổ chức kỷ niệm phù hợp nhằm khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự tôn, tự cường dân tộc, qua đó nhắc nhớ người dân biết trân trọng quá khứ, tri ân lịch sử và không quên bổn phận, trách nhiệm công dân đối với hiện tại và tương lai đất nước.
4. Đối với nước ta, khoảng cách tròn 10 năm mới tổ chức lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình một lần là phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước và đáp ứng nhu cầu tình cảm, lòng mong đợi của các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức sự kiện này được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành tổ chức một cách khoa học, hợp lý, bảo đảm trang trọng với mục đích cao nhất là khơi dậy tinh thần yêu nước, tình dân tộc, nghĩa đồng bào và lan truyền cảm hứng, niềm tin, niềm tự hào dân tộc; đồng thời động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước lên tầm cao mới.
Nét đẹp truyền thống đã trở thành giá trị văn hóa của chế độ mới là suốt mấy chục năm qua, vào mỗi dịp lễ trọng của đất nước, nhất là dịp Quốc khánh 2-9, ngoài các hoạt động kỷ niệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các địa phương, các cấp, ngành đã chủ động làm những việc thiết thực, nhân văn như: Gặp mặt, thăm hỏi, tri ân cán bộ lão thành cách mạng, những người có công với nước; tổ chức cho thế hệ trẻ về nguồn thăm các vùng căn cứ cách mạng; vinh danh những tổ chức, cá nhân có nhiều cống hiến cho quê hương, Tổ quốc; xây dựng các công trình dân sinh, văn hóa, y tế, giáo dục... phục vụ các tầng lớp nhân dân.
Có thể nói rằng, Ngày Quốc khánh 2-9 hằng năm là sự hội tụ tình cảm, niềm tin, niềm tự hào của mọi con dân đất Việt. Ngày Quốc khánh 2-9 năm nay càng trở nên ý nghĩa vì những thành quả cách mạng sau 80 năm lập nước và 4 thập niên đổi mới đã và đang hiện diện sinh động trên mọi mặt của đời sống xã hội. Với việc khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng trên toàn quốc trong ngày 19-8 vừa qua là minh chứng thể hiện sức mạnh nội sinh, thế và lực của đất nước ngày càng được củng cố, bồi đắp vững chắc. Niềm vui nối tiếp niềm vui, nhân dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, Chính phủ chi khoảng 11.000 tỷ đồng từ ngân sách để tặng mỗi người dân 100.000 đồng tiền quà Tết Độc lập. Số tiền quà tặng đối với mỗi người dân tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm tri ân chân thành của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, góp phần thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ là độc lập, tự do của đất nước gắn liền với bảo đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Từ làng trên xóm dưới, từ mỗi phố phường, từ miền ngược lên miền xuôi, từ đất liền ra hải đảo, nơi đâu có người Việt cư trú là nơi đó có rợp trời cờ đỏ sao vàng lấp lánh trong những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ. Trong thời khắc thiêng liêng của Ngày Quốc khánh 2-9-2025, khi mỗi con Lạc cháu Hồng nhìn thấy ngọn đuốc truyền thống sáng rực trên đài lửa và nhìn những đoàn quân trùng trùng điệp điệp hùng dũng bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, chúng ta như thấy hồn thiêng sông núi hòa vào sức mạnh ngàn năm của dân tộc cùng hội tụ và tỏa sáng.
Khí thế tưng bừng, hào hùng đó là sức mạnh để cuốn phăng, nhấn chìm những luận điệu lạc lõng đi ngược lại tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và niềm tin, niềm tự hào phơi phới của một dân tộc đang vững vàng, tự tin trên hành trình tiến bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc.
Theo QĐND