Từ ngày 01/07, TS từ các tỉnh đổ về TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn dồn dập. Mấy bận ghé thăm hai đội TNTN đóng tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, dù sáng hay chiều, lúc nắng cũng như khi mưa, chúng tôi đều không thể nói chuyện được nhiều với các tình nguyện viên vì họ luôn bận rộn. Xe này vừa trả khách xong là xe khác cập bến. Khách xuống xe phần lớn là TS và người nhà TS.
Tư vấn nhiệt tình
Bạn Lý Thiên Vũ, Bí thư Đoàn phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), người có 4 năm tham gia đội TNTN Tiếp sức mùa thi, cho biết: “Từ 6 giờ sáng đến chiều tối, 40 TNTN luôn có mặt ở đây. Trước thì chia theo ca, còn những ngày cao điểm này thì phải huy động tất cả lực lượng. Thế mà, ai cũng phải luôn tay luôn chân, để có thể tư vấn cho tất cả TS và người nhà TS theo yêu cầu. Hai ngày trước, cả nhóm còn có thời gian nghỉ ngơi chứ mấy hôm nay thì... không thở nổi”.
“Xe tới kìa”, “Em về đâu, có chỗ trọ chưa?”, “Em thi ở trường nào? Về bằng taxi hay xe thồ?”,... là những câu hỏi mà chúng tôi nghe được ở khu vực điểm tư vấn tại Ga Diêu Trì. Đón và hướng dẫn xong cho tốp TS thì nhiều TNTN đã mệt nhoài, ngồi nghỉ dưới bóng cây, chờ chuyến tàu tiếp theo. 12 giờ trưa, các bạn vẫn chưa thu xếp được thời gian ăn cơm vì còn một chuyến tàu về trễ. Bỗng có lệnh từ đội trưởng, lập tức, các TNTN tay cầm giấy, bút, sơ đồ, địa chỉ nhà trọ xếp hàng chờ khách từ tàu SE1 vừa vào Ga Diêu Trì. Gần 100 TS và người nhà ào ra cửa, các bạn vội vã đón tiếp, tư vấn. Trong vòng vây của TS, người nhà TS, chủ nhà trọ, xe ôm, tài xế taxi khá nóng nực, ồn ào nhưng TNTN nào cũng cười tươi, nhất là khi tiếp xúc với TS. Thỉnh thoảng các bạn lại trêu nhau vài câu để phá tan sự mệt mỏi. Bạn Hồ Minh Hiếu, TNTN tại điểm tư vấn Ga Diêu trì, nói nhỏ: “Nhiều khi cũng bực mình đấy chứ, việc làm không hết, dễ cáu, nhưng... mình làm mặt nặng mày nhẹ thì còn ai dám đến với mình nữa!”.
Thanh niên tình nguyện đang tư vấn cho thí sinh tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn.
Tiếp sức chu đáo
Ghé thăm điểm tư vấn trước Trường THCS Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn), chúng tôi gặp bạn Nguyễn Thành Trưng, Bí thư chi đoàn thôn Phò An, vừa xuống xe máy vừa thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng trên gương mặt và nhễ nhại lưng áo. Hỏi thăm mới biết, khu vực này ít xe thồ nên trong quá trình tư vấn, 10 TNTN trong đội thay nhau chở TS và người nhà TS về chỗ trọ miễn phí.
Cũng giúp sức TS theo cách như vậy, nhóm bạn thuộc CLB 77 gồm 50 TNTN đã tập trung trước các điểm tư vấn của các chùa trong TP Quy Nhơn như chùa Long Khánh, Tường Quang, Hiển Nam… để nhận nhiệm vụ chở miễn phí TS đến các điểm thi. Bạn Lê Phan Thanh Hoài, đội trưởng CLB 77 cho biết: “Lần đầu tiên nhóm của mình nhận nhiệm vụ này. Quả thật, công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất vất vả, chạy xe ngoài đường suốt. Cả nhóm phải giúp nhau, chở TS đến tham khảo trước điểm thi hoặc thuê chỗ trọ gần điểm thi sao cho nhanh nhất”.
Ông Lê Văn Đức, 46 tuổi, ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam dẫn con gái Lê Dân Quý Tiên vào điểm thi THCS Phước Lộc (Tuy Phước) đã hết lời khen các TNTN. Theo ông Đức, khi vừa xuống Bến xe Quy Nhơn, hai cha con ông được TNTN hướng dẫn đến điểm tư vấn xã Phước Lộc. TNTN tại điểm tư vấn này tiếp tục chở hai cha con đến ở trọ miễn phí tại nhà ông Nguyễn Thuận Đồng. Điều kiện ăn ở cũng như sự niềm nở đón khách của gia đình ông Đồng làm cho hai cha con ông Đức bất ngờ, xúc động.
Màu áo xanh của TNTN của tuổi trẻ Bình Định tham gia tiếp sức mùa thi đã trở thành một "thương hiệu" của sự tin cậy đối với TS khi ứng thí xa nhà.
Hải Yến |