Tuổi thơ của cô Y Hải gắn liền với những bữa cơm đạm bạc chỉ có măng rừng, củ mì và con đường đến trường lấm lem bùn đất. Lớn lên giữa bao thiếu thốn, cô hiểu rõ giá trị của con chữ và ước mơ về một ngày được trở thành cô giáo đã nhen nhóm trong lòng từ thuở bé. Cô từng nói: “Tôi muốn trở thành người mang chữ về làng, để những đứa trẻ sau này không phải chịu cảnh thiệt thòi như mình.” Chính ước mơ giản dị ấy đã thôi thúc cô vượt qua muôn vàn khó khăn, từ rào cản tập tục đến điều kiện kinh tế, để kiên trì theo đuổi con đường học tập và trở thành cô giáo như hôm nay.
|
|
Sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học, cô Y Hải bắt đầu hành trình gieo chữ tại Trường Tiểu học Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum - nơi cách nhà hơn 70 km. Năm tháng ở vùng sâu vùng xa là chuỗi ngày cô phải đối mặt với thiếu thốn trăm bề: cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đường đi trắc trở, học sinh rụt rè, nhút nhát và mang trong mình nhiều mặc cảm. Nhưng bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và tình yêu thương, cô đã dần chạm được đến trái tim các em. Cô chọn cách động viên thay vì la mắng, chọn lắng nghe thay vì áp đặt, và chính sự chân thành ấy đã giúp học trò của cô tự tin hơn, yêu trường lớp và yêu việc học hơn mỗi ngày.
Năm 2019, cô được điều chuyển về Trường Tiểu học Lê Văn Tám (nay là Trường Tiểu học và THCS Đắk Dục, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi), trở lại chính quê hương của mình để tiếp tục sứ mệnh gieo chữ. Những ngày đầu làm quen với chương trình sách giáo khoa mới, cô Y Hải gặp không ít bỡ ngỡ, nhưng thay vì nản lòng, cô lại tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy, biến mỗi tiết học thành một hành trình khám phá. Với cô, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là khơi dậy trong học trò niềm say mê học hỏi, niềm tin vào bản thân và khát vọng vươn lên.
Chính nhờ tinh thần học hỏi không ngừng và sự tận tâm trong công việc, cô Y Hải đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong suốt hơn 9 năm công tác. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giành giải Ba hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh lần thứ X năm 2025. Cô cũng là “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2023, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, và đặc biệt là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025” một niềm vinh dự lớn lao không chỉ cho cá nhân cô mà còn cho cả ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi.
Không dừng lại ở đó, cô còn là thành viên Hội đồng thẩm định tài liệu Giáo dục địa phương lớp 5 của Sở Giáo dục và Đào tạo, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm bài giảng E-learning được công nhận và đưa vào giảng dạy hiệu quả. Đối với cô, mỗi danh hiệu, mỗi phần thưởng không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở phải nỗ lực nhiều hơn, sáng tạo hơn và cống hiến nhiều hơn cho học sinh thân yêu.
Với cô giáo Y Hải, hạnh phúc không đến từ những lời khen hay tấm bằng khen, mà đến từ ánh mắt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của học trò khi nhận ra một bài học mới, khi tự tin bước lên bục phát biểu trước lớp. “Chỉ cần nhìn thấy các em trưởng thành mỗi ngày, tôi biết rằng mình đã chọn đúng con đường”, cô nói với nụ cười hiền hậu.
Giữa núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn, hình ảnh cô giáo Y Hải cần mẫn bên bảng đen, kiên nhẫn với từng con chữ nhỏ, đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng tận tụy và sự cống hiến thầm lặng. Cô là minh chứng cho một thế hệ giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết - những người không ngại gian khó, không ngừng nỗ lực vì tương lai của học sinh vùng cao.
NA













