Người gieo chữ bằng cả trái tim

CTG: Mỗi người có những lý do riêng khi lựa chọn nghề nghiệp. Với cô Nịnh Thị Hồng Tâm, chọn nghề giáo như một sứ mệnh, sứ mệnh của một người thắp sáng tri thức, nâng đỡ những mầm non giữa vùng đất còn nhiều gian khó.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em tại Đồng Nai, tuổi thơ của cô Hồng Tâm gắn liền với những buổi chiều nhặt củi, những ngày mưa lội ruộng, và những đêm học bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Nhưng chính trong những tháng ngày thiếu thốn ấy, một ước mơ đã nhen nhóm: trở thành cô giáo người mang tri thức đến cho những đứa trẻ giống như mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, cô không chọn những nơi phố thị phồn hoa, mà quay về vùng đất Phước Thiện nơi cô từng lớn lên, nơi còn nhiều học sinh phải đi bộ hàng cây số đến trường, nơi những lớp học vẫn còn thiếu thốn đủ bề. Cô trở về không chỉ để dạy học, mà để viết tiếp giấc mơ tuổi thơ bằng chính trái tim mình.

Bắt đầu công tác từ năm 2010, ban đầu cô đảm nhận vai trò quản lý thiết bị, rồi chính thức giảng dạy môn Công nghệ từ năm 2018. Nhưng với cô, việc đứng lớp không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình đồng hành, thấu hiểu và nâng đỡ từng học sinh.

Cô thường xuyên đến tận nhà học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh, động viên các em quay lại lớp. Có em mồ côi, có em cha mẹ bệnh tật, có em từng muốn bỏ học để đi làm thuê. Nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng những lời động viên chân thành, cô đã giúp các em giữ vững niềm tin vào con chữ, vào tương lai.

Không chỉ dạy học, cô còn là người kết nối những tấm lòng. Cô phối hợp với nhà trường, đoàn thể và các mạnh thường quân tổ chức các đợt quyên góp sách vở, quần áo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương đã tiếp thêm động lực cho các em đến lớp mỗi ngày.

14 năm gắn bó với nghề, cô Hồng Tâm đã để lại những dấu ấn rõ nét. Cô nhiều lần được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được UBND huyện và Hội Khuyến học tuyên dương. Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất là khi thấy học sinh mình trưởng thành, tự tin, và biết ước mơ.

Cô không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, lồng ghép kỹ năng sống, tinh thần vượt khó vào từng bài học. Cô dạy các em cách trồng rau, cách sửa chữa vật dụng đơn giản, nhưng quan trọng hơn, cô dạy các em cách sống tử tế, biết sẻ chia và không đầu hàng trước nghịch cảnh.

Cô Hồng Tâm không ồn ào, không phô trương. Cô chọn cách lặng lẽ cống hiến, như dòng suối nhỏ âm thầm nuôi dưỡng cánh rừng xanh. Với đồng nghiệp, cô là người bạn chân thành, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với học sinh, cô là người mẹ thứ hai – nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương.

Mỗi ngày đến lớp, cô mang theo không chỉ giáo án, mà còn là trái tim đầy nhiệt huyết. Dù đôi lúc mệt mỏi, dù có khi chạnh lòng trước những khó khăn, cô vẫn chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Bởi với cô, giáo dục không chỉ là nghề - đó là lý tưởng sống.