Tuổi trẻ Đà Nẵng với tấm lòng thiện nguyện

(CTG) Đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng, hàng trăm người trẻ đam mê công tác thiện nguyện đã thành lập các câu lạc bộ, hội nhóm để gieo mầm sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh ở khắp nơi.


Sinh viên làm việc thiện

Cuộc sống sinh viên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tấm lòng nhân ái, các bạn trẻ đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng thuộc TP Đà Nẵng đã làm nhiều việc góp ích cho cuộc đời. Bên cạnh việc tuyên truyền, nhặt rác bảo vệ môi trường biển, các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Vì biển xanh còn dành thời gian ít ỏi trong ngày cuối tuần để làm công tác thiện nguyện. Với hơn 200 thành viên tham gia CLB, các dự án từ thiện được đề ra và có hiệu quả. Không những thế, một số dự án bảo vệ môi trường của CLB còn nhận được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như đề án “Keep Danang Beautiful” (tạm dịch: “Giữ gìn Đà Nẵng tươi đẹp”) nhận được tài trợ từ Chương trình hợp tác phát triển thanh niên của Liên hiệp quốc; dự án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường cho thanh niên từ 15 đến 22 tuổi” nhận được tài trợ từ Quỹ môi trường SIDA - Thụy Điển… Chia sẻ về việc này, bạn Nguyễn Thị Lâm (chủ nhiệm CLB) nói: “Cùng với những việc làm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, chúng tôi còn muốn cống hiến sức trẻ cho những chuyến đi làm thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa. Chỉ có đi xa, chúng tôi mới thấy được đất nước còn nhiều nơi nghèo khó”.



CLB Nhân ái TP Đà Nẵng trong chương trình tết thiếu nhi cho trẻ em đồng bào Cơ-tu năm 2013.


Cũng tại Đà Nẵng, CLB Nhân ái thu hút rất nhiều bạn trẻ đam mê công tác thiện nguyện. Thành lập mới hơn 2 năm nhưng CLB đã thực hiện rất nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa. CLB còn phát triển thêm nhiều chi nhánh trên khắp cả nước. Nói về CLB, anh Trần Văn Duy (tổng phụ trách CLB) hồ hởi: “CLB thành lập với mục đích san sẻ yêu thương, mang tấm lòng nhân ái đến khắp muôn nơi trên mảnh đất hình chữ S. Chính vì lẽ đó, khi tham gia CLB, các bạn trẻ đã rất nhiệt tình và tâm huyết với những việc làm thiện nguyện. Thành viên CLB đến từ nhiều nơi, và khi các bạn đó không còn học tập, làm việc tại đây nữa thì đã thông qua CLB, xin thành lập chi nhánh ở quê hương - nơi các bạn sinh sống. Ngoài CLB Nhân ái TP Đà Nẵng, đến nay đã có thêm 7 chi nhánh thành lập tại các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Nam, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều CLB nhân ái khác được thành lập để cùng cộng đồng chung tay chia sẻ, giúp đỡ người nghèo có thêm niềm vui sống”. 

Khác với những hội nhóm hay CLB trên địa bàn TP, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc thường gây quỹ từ thiện bằng chính ngòi bút trẻ của mình. Từ việc vẽ tranh, viết thư pháp và cắt dán những mô hình giấy… các bạn trẻ trong Hội Thư pháp và CLB Nghệ thuật giấy đã tạo được nhiều nguồn quỹ và tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện đến đồng bào vùng sâu, vùng xa. Nói về ngòi bút trẻ, bạn Nguyễn Hữu Pháp (thành viên Hội Thư pháp) bộc bạch: “Mình và các bạn thường góp tiền mua giấy, mực và cọ để vẽ tranh và viết thư pháp đi bán gây quỹ. Địa điểm bọn mình hay đến là TP Hội An, nơi đây có rất nhiều khách du lịch vui thú với loại hình nghệ thuật này!”.

Niềm vui mỗi ngày

Dù công tác từ thiện gặp nhiều trở ngại, khó khăn, nhưng sau mỗi chương trình thiện nguyện, ai cũng vui khi cho đi lòng nhân ái. Chia sẻ về những cảm nhận sau chuyến từ thiện đến với trẻ em đồng bào Cơ-tu tại Quảng Nam, bạn Nguyễn Văn Hùng (thành viên CLB Nhân ái) nói: “Chuyến từ thiện đã đi qua, dư âm vẫn đọng mãi trong lòng mình. Có đến với núi rừng, ngồi lại với bà con Cơ-tu mới hiểu vì sao nhiều người còn nghèo, còn khổ. Và trẻ em trên đó thiếu thốn mọi bề, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả học! Mình chỉ ước có nhiều hơn sách vở để gửi tặng các em”. 

Khi mang tấm lòng nhân ái đến bệnh viện, các bạn trẻ có dịp tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, chia sẻ nỗi đau thương tật họ gánh chịu. Ngoài việc lo lắng về tình trạng bệnh của mình, hầu như các bệnh nhân đều mang thêm nỗi lo về tiền chữa trị, ăn uống… Thấu hiểu được điều đó, các nhóm từ thiện đã đề xuất dự án nấu cháo phát thường xuyên. Bạn Nguyễn Văn Ken (Nhóm Thanh niên tiền phong) cho biết: “Nhóm của mình đã đề ra dự án cháo tình thương tổ chức hàng tuần tại Bệnh viện Đà Nẵng. Mình và các bạn gây quỹ từ việc bán bánh mì, số tiền lãi thu được đều đưa vào quỹ nồi cháo tình thương. Mong muốn của mình là giảm bớt phần nào gánh nặng cho các bệnh nhân”. 

Mùa hè đã gõ cửa những trái tim đầy nhiệt huyết, các chương trình Mùa hè xanh dành cho sinh viên đang theo học tại TP Đà Nẵng cũng dần được triển khai. Hy vọng rằng, với lòng nhân ái sẵn có, các bạn trẻ sẽ gieo nhiều hạt lành đến những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

 
Theo SGGP