|
Tại buổi sinh hoạt, các em thiếu nhi đã được nghe Thạc sĩ Trần Quốc Duy, Giám đốc Anh ngữ Quốc tế Úc Châu, Đại sứ hữu nghị tại Brisbane (Úc) kể những mẫu chuyện rất gần gũi trong cuộc sống đời thường về lòng biết ơn.
Câu chuyện đầu tiên về cậu bé ăn mày bị mù lòa và người đàn ông tốt bụng đã giúp cậu bé thay đổi dòng chữ trên tấm bảng bên cạnh cậu, từ “Tôi bị mù, xin hãy giúp tôi” thành “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi chẳng thấy gì cả” nhằm truyền tải thông điệp về lòng biết ơn cuộc sống, từ đó khuyên răn các em học sinh phải luôn biết quý lấy mạng sống của mình, tránh xa việc tìm đến cái chết mỗi khi gặp khó khăn trên đường đời.
Câu chuyện thứ hai về một chàng trai trẻ mồ côi cha đến một công ty nọ để phỏng vấn xin việc sau khi tốt nghiệp Đại học. Qua đó lột tả lòng biết ơn đối với người mẹ. Hình ảnh đôi bàn tay của mẹ đầy chai sạn vì đã bao năm tảo tần vất vả, giặt quần áo nuôi chàng trai ăn học thành tài đã trở thành điểm tựa để câu chuyện trở nên hấp dẫn và đầy tính giáo dục.
Bằng ngôn ngữ phù hợp với tâm lý trẻ thơ, Thạc sĩ Trần Quốc Duy đã cụ thể hóa cách thức thể hiện lòng biết ơn thành các việc làm thiết thực như: hiếu thảo giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, học hành chăm ngoan để đáp đền công ơn dạy dỗ của thầy cô hay luôn nói lời cảm ơn đối với những ai giúp đỡ mình…
Trong buổi sinh hoạt, các em thiếu nhi đã có cơ hội được giới thiệu những hình ảnh trên các bức áp phích về thiên nhiên hiền hòa tại xứ sở chuột túi, từ những chú kangaroo và koala hiền hòa đến nhà hát con sò tại thành phố Sydney tráng lệ, nơi cách Việt Nam gần 7000 km. Từ đó, lời nhắn nhủ về việc nghiêm túc phấn đấu học tiếng Anh để mai này đạt được những thành tựu trong tương lai đã được gửi đến các em thiếu nhi.
|
Dịp này, 5 em học sinh tiêu biểu của nhà trường đã nhận được 5 suất học miễn phí, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng để theo học tại Anh ngữ Quốc tế Úc Châu (cơ sở phụ) đặt tại Nhà thiếu nhi TX. Bình Long.
Trò chơi mang tính tập thể với tên gọi “Cùng tôi khiêu vũ” đã khép lại chương trình sinh hoạt ngoại khóa, để lại trong những đôi mắt trẻ thơ niềm lưu luyến khó tả trước khi bắt đầu tuần học mới.
Trân Thắng (Bình Phước)