Ơ bác sỹ!

(CTG) “Đồng bào ở đây đa số đều mắc bệnh ho và đau đầu, nguyên nhân là do thời tiết lạnh, bà con chủ quan, đi chân đất, không mặc áo ấm, dẫn đến ho thường xuyên kéo dài thành mãn tính” đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Liên, Y tá, Viện 103.

>> Ấm áp mùa đông - ấm áp nghĩa tình

Nô nức đi khám sức khỏe

Nằm cách thị xã Cao Bằng chừng 15 km, xã Quang Trung, Huyện Hòa An, trong mường tượng chỉ đi chừng 20 phút là tới, nhưng phải đi đúng 1 giờ 10 phút mới tới nơi.  

Con đường cua tay áo với chỉ một lối vào, nhô lên nhô xuống, cả đoàn 8 người “nhồi” lên xe U oát chạy lộc cộc trên đường “Đường này còn tốt chán đấy, TW yêu cầu gần, chứ ngay trong huyện có nơi U oát cũng không đi được”, bác Tài xế Tỉnh đoàn nói.

Xã Quang Trung có 380 hộ, đa số là người Tày, Nùng, Mông.  Đồng bào ở đây chủ yếu sống bằng nghề nương rẫy, con đường 15 km vào xã, đếm nhanh cũng chỉ thấy được một hai mái nhà.

Tới trụ sở, cảm giác đầu tiên về nơi đây giống như là một phiên chợ vùng cao. Bà con với đủ sắc màu, có người đã phải đi hơn 2 giờ đồng hồ để tới khám bệnh nhưng ai cũng rất vui.

Là một người lần đầu tiên đến Cao Bằng, Chị Liên chia sẻ: Từ sáng đến giờ cùng bác sỹ Linh, đã khám được cho hơn 40 đồng bào, chủ yếu phụ nữ và trẻ em, đa số bà con đều mắc bệnh ho và đau đầu, đây là căn bệnh phổ biến vì thời tiết lạnh và tập quán sống, một số đã chuyển sang mãn tính.  Trong đó, trường hợp anh Hoàng Văn Chính, sinh năm 1980, xóm Phan Thanh, mắc bệnh “U dưới lưỡi” cần phải được điều trị sớm.

Giấc mơ còn xa

Là một trong những người đến rất sớm, chị Hoàng Thị Thiết, dân tộc Mông chia sẻ: "hôm

nay nhà mình có 2 mẹ con cùng đi khám vui lắm cơ, đi mất hơn một giờ mới tới, đến được khám nhanh lắm, được phát thuốc lại còn cả quà nữa, vui lắm! 

Lần trước, cũng có một đoàn lên khám, nhưng lâu lắm rồi nay mới được đi khám lại, còn ở đây ốm đau chỉ đến trạm y tế xã thôi, mà cũng ngại đến lắm, chỉ khi đẻ mới đến. 

Sinh được 2 cháu, cũng không muốn đẻ nữa, đẻ nữa nghèo lắm, một đứa 13 tuổi, đứa 4 tuổi. Mình cũng muốn con mình sau này làm cô giáo, bác sỹ nhưng chỉ sợ không đủ tiền ơ..."

Mùa đông bớt lạnh

“Lần này, Đoàn đi 17 người, có những người lần đầu tiên đi tới vùng sâu, tuy có vất vả, nhưng mọi người đều thấy rất hạnh phúc vì thấy được giá trị cuộc sống nơi đây, ai cũng mong muốn sẽ được quay trở lại mảnh đất này”, đó là những chia sẻ của Anh Nguyễn Duy Hưng, Phòng Công tác Chính trị Bệnh viện 103.

Không chỉ được khám chữa bệnh và phát thuốc, 50 đồng bào nghèo còn được tặng chăn ấm từ chương trình “Mùa đông ấm áp” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn.

“Em được khám lần đầu tiên, gia đình em nay lại được nhận chăn ấm nữa, em sẽ cố gắng học thật giỏi để về Hà Nội ăn kem”. Em Ngân Quang Trường, học sinh lớp 4, dân tộc Tày vui vẻ nói.

Chia tay đồng bào về lại nơi phồn hoa, nhìn những cụ già, em nhỏ gùi gánh chăn về nhà, lòng chúng tôi như se lại khi nghe tin gió mùa đông bắc lại về.

MT