Tân Phó Chủ tịch xã nơi rẻo cao Pá Hu

(CTG) Đó là anh Hà Chánh Thảo (sinh năm 1988), người dân tộc Tày, quê Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, một trong 600 đội viên tham gia Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ làm Phó chủ tịch xã. Anh Thảo được cử về làm Phó Chủ tịch UBND xã Pá Hu, một trong nhưng xã nghèo của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.




Tân Phó Chủ tịch xã Hà Chánh Thảo.

Quyết tâm về nơi gian khó

Chúng tôi gặp anh trong không khí nhộn nhịp của buổi ra quân trồng 19,5 ha cây ngô lai tại thôn Pá Hu, xã Pá Hu hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013. Thảo chia sẻ, điều giúp anh tham gia Dự án xuất phát từ bản thân muốn khẳng định khả năng sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tây Bắc, chuyên ngành Nông học. 

Khi quyết định đăng ký tham gia dự án, bố mẹ cũng khuyên Thảo nên suy nghĩ kỹ lưỡng và tự xác định đã đi là chấp nhận khó khăn, ở đó dù không có điện lưới, không có sóng điện thoại, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, không có người thân bên cạnh giúp đỡ… tự thân phải quyết tâm để vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với lòng quyết tâm, Thảo đã thuyết phục để bố mẹ hiểu và đồng ý để Thảo tham gia dự án.

Năm 2012, Thảo đã xây dựng gia đình, mối tình nảy nở trên mảnh đất đầy nắng, gió và đá với cô giáo người dân tộc Mường, quê xã Sơn A, huyện Văn Chấn hiện công tác tại trường Tiểu học & THCS xã Pá Hu, đã cho Thảo thêm động lực để tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình giúp bà con nơi đây thoát nghèo.

Giúp bà con thoát nghèo

Cái khó nhất vẫn là bất đồng về ngôn ngữ, mặc dù Thảo là người dân tộc thiểu số, cũng biết ít nhiều về tiếng Mông, nhưng những ngày đầu lên công tác việc tuyên truyền không hiệu quả bởi vốn kiến thức về tiếng Mông vốn không đủ. Nói, giảng giải để bà con hiểu điều mình nói đã rất khó khăn, nghe bà con phát biểu, trao đổi lại càng khó khăn hơn nữa. 

Anh Hà Chánh Thảo kiểm tra đồi cây của bà con.


Nhưng giờ thì đã khác rồi, mình đã nói được nhiều hơn, được sự giúp đỡ của đồng nghiệp nên các buổi tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước đã đạt hiệu quả hơn – Thảo cho biết. 

Nói thì rất dễ, làm thì lại càng khó hơn, suy nghĩ đó cứ bám đuổi trong đầu của chàng trai trẻ người Tày sau nhiều tháng về công tác tại xã Pá Hu.

Làm như thế nào để có thể giúp bà con thoát nghèo, nâng cao đời sống, kinh tế phát triển, trong khi 100% bà con là người dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất thiếu thốn, đường xá đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp do bà con sản xuất phần lớn vẫn là tự cung tự cấp, hoặc có sản xuất ra được nhưng cũng khó khăn trong việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, bà con cũng chưa tin tưởng vào khả năng của một chàng sinh viên trẻ mới tốt nghiệp, chưa có nhiều vốn kiến thức thực tế. 

Gần gũi với bà con, lăn lộn với cơ sở, gặp gỡ trao đổi nhiều lần với cán bộ cơ sở, cũng như các đồng chí cán bộ xã, Thảo như hiểu hơn và càng thấy việc làm của mình giúp bà con thoát nghèo là cần thiết hơn bao giờ hết. 

Qua thời gian công tác, Thảo dần cảm nhận được người dân đã bắt đầu tin tưởng và quý mến mình hơn. 

Bao đêm trằn trọc trong lo toan, tính toán, ước mơ của Thảo cũng đã thành hiện thực khi nhận được sự quan tâm của cấp ủy đồng ý cho chuyển đổi đất bạc mầu sang trồng ngô. Buổi ra quân đồng loạt và trồng thành công 19,5ha ngô trên diện tích đất nương kém hiệu quả tại thôn Pá Hu, xã Pá Hu là niềm vui lớn bởi không phải hộ gia đình nào cũng hiểu được chủ trương của huyện nhà. 

Để có thành quả đó, Thảo đã cùng với cán bộ huyện Đoàn Trạm Tấu, cán bộ khuyến nông, các cán bộ phu trách thôn đi khắp địa bàn xã để khảo sát, nắm bắt tình hình, song song với việc tổ chức nhiều buổi họp, đến từng hộ gia đình để vận động, thuyết phục. Khi được tuyên truyền, hiểu rõ ý nghĩa của việc làm tới đây, đồng bào ủng hộ rất cao bởi có sự đồng hành, giúp về ngày công lao động, hỗ trợ toàn bộ phân bón và ngô giống từ chính quyền; sự phối hợp của ngành nông nghiệp huyện trong việc hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăm bón cho nhân dân. 

Mọi việc tưởng chừng như thuận lợi, khi tiến độ được triển khai chờ ngày ngô lên nương thì 4 hộ gia đình lại không nhất trí. Việc thuyết phục dường như lại làm lại từ đầu, sau nhiều buổi nhịn ăn, ngồi chờ, cùng ăn, cùng ở với bà con, cuối cùng đồng bào đã hiểu ý nghĩa của việc cần làm không ai khác là cho chính mình.

Nhận xét về Hà Chánh Thảo, Chủ tịch xã Pá Hu Giàng A Lồng cho biết: “Thảo là một cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình và đã dần làm quen với công việc; đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị Phó Chủ tịch UBND xã trong việc tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền sở tại cũng như chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đối với cơ sở”. 

Vụ ngô Xuân ở Pá Hu và khắp nơi trên vùng cao Trạm Tấu đã chính thức bắt đầu, trong tương lai, màu xanh của ngô sẽ phủ kín dần thay thế màu vàng úa của cỏ dại trên những triền đồi, mang hy vọng thay đổi cuộc sống mới của người dân nơi đây và từ đây sẽ không còn là khó khăn nữa, thay vào đó là sự đồng lòng, nhất trí quyết tâm vượt khó để đẩy lùi đói nghèo. 

Từ thực tiễn ở các xã vùng cao còn nhiều thử thách, càng đòi hỏi các trí thức trẻ hôm nay với kiến thức, sức trẻ, lòng nhiết huyết và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương sẽ là cơ hội tốt để Thảo cũng như nhiều trí thức trẻ khác không nản chí, vững tâm, tiếp tục rèn luyện và trưởng thành hơn trên quê hương thứ hai của mình.


Minh Quang
Tỉnh Đoàn Yên Bái