Đối với những "người trẻ"- lớn lên trong thời bình, được học hành, chăm sóc, điều kiện đầy đủ - thế hệ mà gần đây liên tục bị dư luận hồ nghi về cách ứng xử, phông văn hóa lệch lạc, thậm chí "khủng hoảng niềm tin"- cũng đã cho thấy họ đã trưởng thành, đã đau đáu với thời cuộc, biết trân trọng, tôn kính và giữ gìn lịch sử. Ngay khi nghe tin Đại tướng mất, sự ngưỡng mộ cùng với bày tỏ tình cảm đối với vị tướng huyền thoại của thế kỷ XX đã được các bạn trẻ lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Thắp nến tưởng nhớ, lặng lẽ đến viếng, viết nên những lời ngợi ca Đại tướng từ đáy lòng mình…., chừng ấy dường như vẫn chưa đủ, khiến họ muốn trực tiếp góp thêm phần bé nhỏ cho những ngày Quốc tang Đại tướng.
![]() Thanh niên tình nguyện Thủ đô phục vụ người dân tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phương Lâm. |
Bắt đầu xuất hiện vào ngày 6/10 tại nhà riêng Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu, các bạn tình nguyện viên đến từ các địa phương và nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội vẫn còn được nhắc mãi với hình ảnh những bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện dìu các cụ già vào viếng, phát nước miễn phí, tham gia giữ gìn trật tự giao thông… Những giọt mồ hôi chảy trên má, rịn đầy lưng áo, nhưng các bạn trẻ vẫn nhẫn nại dùng quạt giấy quạt luôn tay làm dịu cái nóng cho dòng người vào viếng... Một đoàn dài màu áo xanh đứng bên cạnh khiến cho dòng người như được động viên giữa trời nắng nóng. Tất cả đều xác định mình đứng đây là tình cảm, là vinh dự lớn lao.
Vì vậy, ngay khi Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà vừa phát đi thông báo tuyển tình nguyện viên phục vụ tang lễ Đại tướng, lập tức đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của hàng nghìn bạn trẻ đến từ khắp các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn TP… Khi biết mình có vinh dự được đi phục vụ tang lễ Đại tướng, nhiều bạn trẻ đã bật khóc vì xúc động, tự hào. Có những đơn vị huy động 200 tình nguyện viên cho một ca trực thì các em tham gia với quân số đông gấp nhiều lần. Ai cũng mong muốn được góp công sức nhỏ bé để bày tỏ lòng thành kính đối với Đại tướng.
Trong suối lệ tuôn trào của người dân về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia, trên những con đường mà linh cữu đi qua như Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, đường Độc Lập, Hoàng Diệu, Kim Mã, Cầu Giấy... người đi viếng Đại tướng đều nhìn thấy các bạn trẻ thanh niên tình nguyện nhiệt tâm làm tốt công việc của mình. Khi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua nhà riêng lần cuối, nhiều thanh niên tình nguyện ấy đã vừa khóc vừa đảm bảo công việc được giao. Trên tuyến đường Cầu Giấy mà đoàn xe chở lĩnh cữu đi qua, nhiều bạn trẻ đã quỳ xuống với sự thành kính để tiễn biệt Đại tướng. Lê Anh Tuấn, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ: "Được tham gia phục vụ Lễ tang Đại tướng vừa là tình cảm, vừa là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời của em". Dù chỉ được phân công tham gia túc trực, giúp đỡ nhân dân đến viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ Quốc gia có 4 tiếng/ngày, sau đó về nghỉ để lấy sức, nhưng Tuấn và các bạn đã đứng tới khuya vẫn không muốn ra về khi dòng người đến viếng Đại tướng còn chưa dứt. Nhiều bạn trẻ đã bị choáng vì đứng nhiều giờ liền dưới trời nắng song vẫn không chịu rời vị trí. Với họ, được ở gần Đại tướng thêm giây phút nào là tình cảm, vinh dự giây phút ấy. Tinh thần vì nước, vì dân của Đại tướng đang được lan tỏa mạnh mẽ trong lòng mỗi người.
Trong thời gian diễn ra tang lễ Đại tướng, Thành Đoàn Hà Nội đã huy động toàn bộ cán bộ nhân viên cơ quan và hàng ngàn lượt thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ. Riêng hai ngày Quốc tang, số lượng thanh niên được huy động là 6.400 người. Tuy nhiên, số lượng thực tế thanh niên tham gia tình nguyện còn đông hơn nhiều.
Những việc làm nhỏ bé của thanh niên tình nguyện Thủ đô đã để lại niềm xúc động, tình cảm tốt đẹp và một niềm tin mạnh mẽ về thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới: Xung kích, tình nguyện với lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cao đẹp… Thanh niên Thủ đô đã và đang tiếp bước truyền thống các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục xây nên những giá trị cuộc sống mới, với lý tưởng cao đẹp cho hôm nay và mai sau.
Theo KTĐT