Cán bộ Đoàn biến đất khó…. thành “mỏ vàng”

(CTG) Sau hơn 10 năm bám trụ với “bờ sông, bãi sú”, không đầu hàng trước những khó khăn, thất bại, đến nay anh Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện An Dương đã xây dựng được cơ ngơi khơi trang, bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tấp nập, tạo công ăn việc làm nhiều thanh niên địa phương.




Anh Lê Anh Tuấn.


Trong ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi sinh hoạt của anh Lê Anh Tuấn, ở thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi (huyện An Dương), câu chuyện của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại. Tuấn cho biết, toàn điện thoại của khách hàng đặt mua cát, đá, xi măng đấy. Chủ yếu là của người dân trong xã và các xã lân cận yêu cầu được chở vật liệu đến tận nhà. 

Anh Tuấn nhớ lại, trước đây gia đình anh cũng như hàng xóm tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, việc mua bán vật liệu gặp nhiều khó khăn vì địa phương không có ai cung cấp. Vì thế vật liệu thường bị ép giá, mà người cung cấp cũng “làm mình, làm mẩy”. Trước nhu cầu về vật liệu xây dựng của địa hương, trong đầu Tuấn léo lên ý định mở bến kinh doanh vật liệu cung cấp cho người dân dù khi đó anh đang làm chủ một xưởng cơ khí “hoàng tráng”. 

Ý định kinh doanh vật liệu xây dựng của Tuấn khi vừa đưa ra bị các thành viên trong gia đình phản đối kịch liệt. Ai cũng hết lời ngăn cản, vì công việc mới phải gắn bó với “bờ sông, bãi sú”, đối diện với nhiều bất trắc, trong khi xưởng cơ khí đang hoạt động ngon lành. Nhưng, với quyết tâm của tuổi trẻ, Tuấn quyết định thuê khu vực bãi sông cạnh bến phà Trạm Bạc trước đây làm điểm xuất phát cho công việc mới. Anh bán hết máy móc của xưởng cơ khí cùng mảnh đất của gia đình để có vốn đầu tư.

Năm 2002, trên diện tích đất hoang sơ, nằm khá xa làng xóm, đường xá đi lại khó khăn, cỏ cói, có lác, mọc um tùm, anh thuê người phát quang cỏ dại, mở đường kết nối với đường trục. Ngày đầu ra nơi “bờ sông, bãi sú” Tuấn cũng thấy hoang mang khi mọi thứ đều thiếu thốn, nhiều người cũng thấy ái ngại thay cho anh. Có người còn châm chọc “chắc chỉ ba bảy hai mốt ngày” rồi bỏ của chạy lấy người. Nhưng bỏ mặc ngoài tai, anh kiên trì theo đuổi mục tiêu đã vạch ra. Sau khi có mặt bằng, anh lặn lội khắp nơi tìm nguồn cung cấp vật liệu cho bến. Những ngày đó có hôm sáng ở Thái Bình nhưng chiều anh đã ngược lên Thái Nguyên hay Quảng Ninh để tìm bằng được những mối hàng chất lượng mà giá cả lại phải chăng. Có hôm về đến nhà đã quá nửa đêm, mọi người đều đi ngủ, anh chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi đi ngủ mặc cho bụng dạ sôi lên ầm ầm. Sau những ngày ngược xuôi, cuối cùng Tuấn tìm được mối cung cấp hàng ổn định; anh tính toán cần phải làm trọn gói việc cung cấp nguyên vật liệu cho khách hàng thì mới có lợi nhuận. Vậy là Tuấn đầu tư mua xe tải, máy xúc… Người dân trong xã có nhu cầu vật liệu xây dựng ai cũng gọi cho anh vì không những được mua với giá “mềm” mà còn được chở đến tận chân công trình. Tiếng lành đồn xa, cộng với nhu cầu về vật liệu xây dựng mỗi năm một tăng khiến đơn hàng của Tuấn cũng dồi dào hơn.



Anh Lê Anh Tuấn ủng hộ 50 triệu cho quỹ “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi huyện An Dương.


Có tiền từ bán vật liệu Tuấn quyết định mở rộng bến bãi và đầu tư phương tiện để phục vụ khách hàng tốt hơn. Ban đầu bến chỉ rộng vài trăm mét vuông đến nay được mở rộng hơn 15.000m2 và có 2 máy xúc, 3 xe ô tô tải. Nơi đây hiện cũng đang giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng. Không những vậy, để thuận tiện trong giao dịch Tuấn quyết định thành lập công ty TNHH Hồng Hải và lấn sân sang một số ngành nghề mới như: xây dựng, gia công máy cơ khí và kinh doanh vận tải hàng hóa... dù ở lĩnh vực nào anh cũng đặt chữ tín và chất lượng lên hàng đầu nên được các đối tác rất tin tưởng.

Không chỉ là con người của công việc, anh Tuấn còn đam mê công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Mới đây, tại Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện An Dương anh được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHTN; trước đó là Phó chủ nhiệm CLB Doanh nhân trẻ của huyện. Năng động, dám nghĩ, dám làm, lập nghiệp ở nơi “đất khó” nhưng anh Tuấn đã vươn lên trở thành triệu phú làng quê, làm giàu cho quê hương, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Phạm Đức Mạnh
Thành Đoàn Hải Phòng