Hơn 1 triệu thí sinh dự thi THPT quốc gia ngày đầu tiên

(CTG) Sáng nay 1-7, hơn 1 triệu sĩ tử cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Buổi sáng thi môn Toán với thời gian 180 phút. Lo ngại kẹt xe, nhiều thí sinh phụ huynh thức dậy từ 3g sáng và đến điểm thi lúc... 4g30 .



Các thí sinh qua đường đến cụm Võ Thị Sáu ( Bình Thạnh) thi - Ảnh: Duyên Phan

 
TP.HCM: Thí sinh đến điểm thi từ 4g30 sáng 

Từ 4g30 sáng ngày 1-7, khi ánh đèn đường chưa tắt, trên các tuyến đường lớn tại TP.HCM như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Bạch Đằng, Xa Lộ Hà Nội nhiều phụ huynh đã tranh thủ chở thí sinh đi thi về hướng các cụm thi ở xa khu vực nội thành như Q.Thủ Đức, cụm thi của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, hướng Q.7 cụm thi ĐH Tôn Đức Thắng, Q.Tân Phú cụm thi của ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Trên các tuyến đường khác của TP.HCM, hàng trăm lượt xe máy phụ huynh nối đuôi nhau đến các địa điểm thi.
Trên xa lộ Hà Nội, cả hai hướng lưu thông rất đông phụ huynh lái xe máy chở thí sinh trong màn đêm đến các địa điểm thi ở quận 9, Thủ Đức và ngược lại.

Hơn 5g, dòng xe lưu lượng trên tuyến xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn ra Suối Tiên đông hơn, lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Trạm 2 đã có mặt từ rất sớm tại các ngã tư Bình Thái, Thủ Đức.

Tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ngay từ 4g45 sáng đã có một vài phụ huynh và thí sinh đến, nhiều thí sinh đứng đợi xe buýt để lên khu vực nội thành dự thi. Nhiều thí sinh tranh thủ ăn bánh mì để chống đói trước khi vào phòng thi. Các quán ăn gần khu vực này đã mở cửa đón khách từ 4g30 sáng để phục vụ thí sinh, phụ huynh.

Ghi nhận tại địa điểm này, các bạn sinh viên tình nguyện cũng tranh thủ có mặt tại điểm thi từ rất sớm để có thể hỗ trợ kịp thời cho phụ huynh và thí sinh. Anh Nguyễn Hữu Khánh (Đồng Nai) cho biết hai cha con ở trọ nhà người quen ở Bình Thạnh, sáng sớm hai cha con tranh thủ đi sớm để tránh kẹt xe, hỏng xe giữa đường. Với lại đến sớm để cho con ăn sáng, thoải mái nhất bước vào phòng thi.

Thí sinh và phụ huynh đến địa điểm thi từ rất sớm để tránh kẹt xe. Trong ảnh: Một phụ huynh chở thí sinh đi thi từ rất sớm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai sáng sớm 1-7 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Thí sinh và phụ huynh đến địa điểm thi từ rất sớm để tránh kẹt xe. Trong ảnh: Một phụ huynh chở thí sinh đi thi từ rất sớm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai sáng sớm 1-7 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Một nữ sinh ngồi trên xe tranh thủ ôn lại bài - Ảnh: Duyên Phan

Một nữ sinh ngồi trên xe tranh thủ ôn lại bài - Ảnh: Duyên Phan

Thí sinh đến sớm tranh thủ ôn bài trong trạng thái mệt mỏi - Ảnh: Duyên Phan

Thí sinh đến sớm tranh thủ ôn bài trong trạng thái mệt mỏi - Ảnh: Duyên Phan

Các bạn ôn bài trong trạng thái thoải mái - Ảnh: Duyên Phan

Các bạn ôn bài trong trạng thái thoải mái - Ảnh: Duyên Phan

Cười đùa với phụ huynh trước khi vào khu vực thi - Ảnh; Duyên Phan

Cười đùa với phụ huynh trước khi vào khu vực thi - Ảnh; Duyên Phan

Phụ huynh quan tâm con ôn gì - Ảnh: Duyên Phan

Phụ huynh quan tâm con ôn gì - Ảnh: Duyên Phan


Cụm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chủ trì có 14 điểm thi ở khu vực quận Thủ Đức và quận 9 với 16.600 thí sinh. Riêng điểm thi tại cơ sở chính của trường có gần 7.800 thí sinh.

Cụm thi này có thí sinh ở các tỉnh, thành: TP.HCM (quận Thủ Đức, quận 12), Đồng Nai (gồm TX.Long Khánh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc) và thí sinh tự do. Các điểm thi ở cụm này chỉ tập trung tại cơ sở chính của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và một số trường ĐH-CĐ lân cận chứ không bố trí tại các trường THPT như các cụm thi khác.

Thí sinh Lê Thị Thảo (Q.12, TP.HCM), nói: “Em ở trong nhà chùa, sáng sớm đã dậy ăn sáng, chuẩn bị các giấy tờ, vật dụng cần thiết cho vào một cái sơ-mi. Đến 4g25 em đã có mặt ở thi. Hiện tại em cảm thấy khá thoải mái”.

Nhiều thí sinh tự do, thí sinh ở tỉnh chủ động đi thi một mình cũng tỏ ra khá thoải mái trước môn thi đầu tiên.

Thí sinh Nguyễn Tiến Dũng (Nhơn Trạch, Đồng Nai) khá tự tin:  “Năm nay em thi lại để xét tuyển đại học. Hiện tại tấm lý khá tốt, không cảm thấy áp lực gì nhiều. Các kiến thức mình cũng đã chuẩn bị cả rồi”.

Tương tự, tại điểm thi Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (thuộc cụm thi của Trường ĐH SPKT TP.HCM), một số phụ huynh và thí sinh đã có mặt từ lúc 3g sáng.

“Chú mới từ Đắk Nông xuống đây lúc 3g hơn. Con gái chú đã làm thủ tục và nhận giấy tờ thi từ hôm qua. Hôm nay chú và em gái nó xuống đây để động viên tinh thần em nó thi đạt kết quả tốt” - một phụ huynh, chia sẻ.

Nhiều phụ huynh đã nhắc nhở thí sinh chuẩn bị kỹ thẻ dự thi, máy tính để mang vào phòng thi. Một số phụ huynh cẩn thận hơn còn đề nghị được giữ điện thoại di động cho con để tránh việc thí sinh đãng trí mang điện thoại vào phòng thi.

Do có sự chuẩn bị tốt về việc phân luồng giao thông và sự góp sức của lực lượng sinh viên tình nguyện nên các điểm thi này chưa xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Nhà gửi xe của Trường ĐH SPKT TP.HCM đã mở cửa từ sớm để tránh tình trạng quá tải, ách tặc cục bộ như ngày hôm qua.

Thí sinh Lê Tuấn Đạt (THPT Thạnh Lộc, Q.12), chia sẻ: “Em cùng mẹ lên đây sớm để có thêm thời gian ôn lại những công thức, bài toán từng làm. Gì chứ trăm hay không bằng tay quen”.

* Tại Đắk Lắk, ở cụm thi liên tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông do Trường ĐH Tây nguyên chủ trì có khoảng 24.000 thí sinh dự thi với 750 phòng. Tại cụm thi địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chủ trì có tất cả 15 điểm thi trên địa bàn huyện, thị xã với tổng cộng 262 phòng thi và gần 6.300 thí sinh.

Ghi nhận tại điểm thi Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột thuộc cụm thi Trường ĐH Tây nguyên, từ 5g sáng, các thí sinh đã tới và ôn bài.

Thời tiết khá mát mẻ khiến nhiều thí sinh phấn chấn và tự tin trong ngày thi đầu tiên.

			Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện M’Đrắk, chỉ có 97 thí sinh tham dự, nhưng sở GD&ĐT Đắk Lắk vẫn bố trí 4 phòng thi và 9 các bộ coi thi để đảm bảo kỳ thi được diễn ra nghiêm túc - Ảnh: NGỌC TRINH

Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện M’Đrắk, chỉ có 97 thí sinh tham dự, nhưng sở GD&ĐT Đắk Lắk vẫn bố trí 4 phòng thi và 9 các bộ coi thi để đảm bảo kỳ thi được diễn ra nghiêm túc - Ảnh: NGỌC TRINH
Thí sinh Đắk Lắk đi bộ tới điểm thi trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột lúc 5g30 - Ảnh: Tiến Thành

Thí sinh Đắk Lắk đi bộ tới điểm thi trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột lúc 5g30 - Ảnh: Tiến Thành

Các thí sinh Đắk Lắk tự tin trong ngày thi đầu tiên - Ảnh: Tiến Thành

Các thí sinh Đắk Lắk tự tin trong ngày thi đầu tiên - Ảnh: Tiến Thành

Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Ly được mẹ dẫn đến trường thi - Ảnh: Tiến Thành

Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Ly được mẹ dẫn đến trường thi - Ảnh: Tiến Thành

Từ sáng sớm, phụ huynh và thí sinh ngồi chờ ở quán nước - Ảnh: Tiến Thành

Từ sáng sớm, phụ huynh và thí sinh ngồi chờ ở quán nước - Ảnh: Tiến Thành

Một thí sinh Đắk Lắk vừa ăn vừa tranh thủ ôn bài - Ảnh: Tiến Thành

Một thí sinh Đắk Lắk vừa ăn vừa tranh thủ ôn bài - Ảnh: Tiến Thành


Theo Tuổi Trẻ