Một hành trình - Triệu tấm lòng

(CTG) Với mỗi người Việt Nam, biên giới, hải đảo, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc là một điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Hành trình biên giới 2014 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Đoàn thanh niên các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn tổ chức, chính là những tấm lòng của ĐVTN cả nước gửi tới cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và bà con nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc...



Trong “Hành trình Biên giới 2014”, đoàn Hành trình lên vùng biên giới Lạng Sơn, được hòa mình vào với cuộc sống của những người lính Bộ đội Biên phòng sẽ không thể nào quên được cái tình của những người lính mang quân hàm xanh dành cho Đoàn công tác và đồng bào nơi vùng biên cương xa xôi của Tổ quốc.



Ca sỹ Minh Tới và Hoàng Nga giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Lòa.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn Hành trình tại Lạng Sơn là Đồn biên phòng Ba Sơn. Thượng tá Mỗ Quang Huy, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ba Sơn cho biết, Đồn đóng quân trên địa bàn của 3 xã biên giới là Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; quản lý 57 mốc Quốc giới trải dài theo dãy núi Mẫu Sơn; có Trạm kiểm soát Biên phòng Co Sâu là lối mở thông thương hàng hóa, nông sản hai nước Việt – Trung.

Đồn cũng thường xuyên phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban nghành địa phương của ba xã thực hiện tốt an ninh chính trị, an toàn xã hội, chung tay xóa nghèo giảm thiểu bớt những khó khăn trong đời sống của nhân dân. Công tác huấn luyện và thường xuyên sẵn sàng chiến đấu luôn đặt lên hàng đầu của đơn vị, của Quân đội. Bảo đảm công tác hậu cần thường xuyên được nâng cao trong các bữa ăn hàng ngày cho toàn đơn vị, như tăng gia trồng rau, củ quả phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm…

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Thượng tá Mỗ Quang Huy vui mừng được đón tiếp đoàn Hành trình do nghệ sỹ Xuân Bắc làm trưởng trưởng đoàn đã đến giao lưu, gặp gỡ và thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đây là nguồn cổ vũ động việ to lớn về tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, là động lực và tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vững chắc tay súng để bảo vệ biên cương Tổ quốc. “Đây cũng là lần đầu tiên anh được gặp mặt và được tiếp xúc trực tiếp với các nghệ sĩ Xuân Bắc, Phú Đôn…” Thượng tá Mỗ Quang Huy cho biết thêm.



Cán bộ, chiến sĩ và các ca sỹ trẻ giao lưu.

Là một người con Thủ đô, đang công tác tại Đồn biên phòng Thanh Lòa ,Trung úy Nguyễn Hải Long chia sẻ, khi quyết định chọn theo học tại trường Sĩ quan Biên phòng và ra công tác tại Đồn, anh luôn xác định sự khó khăn gian khổ, khó khăn của một người lính biên phòng phải trải qua. Nhưng anh và những người đồng đội luôn xác định tư tưởng dù khó khăn gian khổ như thế nào luôn vững chắc tay súng để bảo vệ bình yên cho biên cương của Tổ quốc, cho mái ấm gia đình và bà con nơi biên giới. "Cuộc sống của người lính biên phòng luôn gắn với nhân dân đúng như câu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương". Việc các nghệ sĩ đến giao lưu, biểu diễn là sự cổ vũ tinh thần to lớn, giúp cải thiện đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; làm thắm thiết tình quân dân, giữa cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương với các nghệ sĩ, giúp chúng tôi càng vững chắc tay súng bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc...”. Trung úy Nguyễn Hải Long chia sẻ.

Cùng chung cảm nhận với Trung úy Nguyễn Hải Long, Binh nhất Lục Văn Ước đang làm nhiệm vụ tại Đồn biên phòng Bảo Lâm, quê ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn chia sẻ, em đi bộ đội từ tháng 9/2013, khi mới đi lính luôn nhớ nhà, nhớ bạn bè.... Nhưng vào đây, em đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đùm bọc của lãnh đạo và các anh đi trước để vượt qua những khó khăn gian khổ của người lính biên phòng, vững tay súng để bảo vệ biên cương Tổ quốc.



Cùng nhau cất cao lời ca, tiếng hát về bài "Hát mãi khúc quân hành", "Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng", "Nối vòng tay lớn"...

Bày tỏ niềm vui vì được đem lời ca tiếng hát của mình chia sẻ bớt những khó khăn vất vả của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, ca sĩ Minh Tới và Hoàng Nga và các anh, chị em nghệ sĩ tham gia đoàn Hành trình. “Được đem lời ca, tiếng hát đến với các chiến sĩ biên cương đang làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là niềm vinh hạnh của chúng tôi”. Ca sỹ Hoàng Nga đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam chia sẻ.

Ca sỹ Minh Tới thì chia sẻ, khi còn là sinh viên của Học viện Âm nhạc anh đã tham gia nhiều chương trình tình nguyện và đi hát. Nhưng lần này đi theo Chương trình “Hành trình biên giới” mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Dù đi một quãng đường rất xa, khó đi và dưới cái nắng của mùa hè, khiến con người ta thấm mệt. Nhưng khi đặt chân tới các đồn biên phòng, được thấy nụ cười trên môi các chiến sĩ, được hát và giao lưu với chiến sĩ vùng biên cương nó làm cho ta dường như quên cái mệt, làm anh hiểu hơn về người chiến sĩ. "Không ngại khó khăn gian khổ luôn giữ vững tình thần, chắc tay súng để bảo vệ biên cương Tổ quốc, hưng những người chiến sĩ ấy cũng không thiếu sự bay bổng lãng mạng…. ". Ca sỹ Minh Tới chia sẻ và hy vọng sẽ được theo suốt Hành trình biên giới lần này để đem lời ca, tiếng hát tới chiến sĩ và đồng bào vùng biên cương của Tổ quốc.

Khép lại "Hành trình biên giới năm 2014” tại Lạng Sơn là buổi giao lưu tại Trung tâm Hội chợ triển lãm, tại TP. Lạng Sơn. Buổi giao lưu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, ĐVTN và nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường đoàn kết mối tình quân và dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc….

“Hành trình biên giới năm 2014” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Nhà hát kịch Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014. Chương trình cũng góp phần tri ân với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; đồng thời khích lệ tinh thần các cán bộ, chiến sĩ, tạo sự gắn kết giữa nhân dân với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và sinh sống tại nơi biên giới, hải đảo…

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Bắc, Phú Đôn, Văn Thắng, Hồ Liên…cùng các ca sĩ, diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam.
 
Đăng Hải